Xem bà bầu Thanh Thúy "vượt cạn"

,
Chia sẻ

4h sáng ngày 20/8, bà bầu Thanh Thuý đột ngột vỡ ối. Cô vội xách hành lý đến bệnh viện.

Vừa vào viện, Thuý được bác sĩ yêu cầu nằm trên giường để đo tim thai.
Để tránh hồi hộp và căng thẳng, Thuý trò chuyện, vui cười với người thân rất thoải mái.
 


Bác sĩ chẩn đoán ngôi thai không thuận nên Thuý không thể sinh thường như dự định ban đầu.
Đức Thịnh phải làm các thủ tục cho vợ sinh mổ.

Khi nghe con gái sinh mổ, mẹ Thanh Thuý có chút lo lắng.
Bà cứ giục Đức Thịnh phải hỏi lại bác sĩ có cách nào để Thuý không phải sinh mổ. T
hanh Thuý phải trấn an mẹ bằng cách cùng bà sắp xếp, chuẩn bị lại quần áo để đón thành viên mới của gia đình.

Sau khi đã đi lại thư giãn, em bé trong bụng chòi đạp mạnh nên sản phụ Thanh Thuý phải nằm nghỉ ngơi.
Đức Thịnh xoa bụng vợ và nói chuyện với con: "Con ngoan, đừng làm mẹ đau nhé!".

Sau một hồi cười đùa, cô diễn viên nhăn mặt chịu đau để y tá chích thuốc thử phản ứng với cơ thể và báo giờ vào phòng mổ.



Biết được chính xác giờ lên bàn mổ, Đức Thịnh dìu bà xã vào phòng tắm để gội đầu.
Sau đó anh sấy tóc cho vợ. Anh vừa làm vừa nói giọng trìu mến: "Lần đầu tiên, anh sấy tóc cho phụ nữ đó nha!".

Bác sĩ đảm nhận kíp mổ vào tận phòng giải thích và động viên Thanh Thuý trước khi vào phòng sinh.



Do gây tê nên Thuý vẫn tỉnh táo và nghe được tiếng con khóc khi bé chào đời. Bé nặng 3kg, cô rơi nước mắt vì hạnh phúc.

Sau gần 6 giờ nằm ở khoa hồi sức, Thuý về phòng, gặp mặt con.
Dù còn rất đau nhưng có tranh thủ cho con bú những giọt sữa đầu tiên.
Em bé được đặt tên là Đỗ Thiên Phúc
 
Theo Tiếp Thị & Gia Đình
Chia sẻ