Vũ Hoàng Điệp muốn trở thành tỷ phú

,
Chia sẻ

Người đẹp thổ lộ tham vọng vô cùng lớn của bản thân mình. Tuy nhiên, cô sẽ dùng những đồng tiền mình kiếm ra để đóng góp lại cho xã hội, điều đó mới thực sự quan trọng.

Không lọt vào đến Top 10 người đẹp nhất tại Hoa hậu VN 2008. Ngay tại thời điểm đó bạn có dự cảm đến một tương lai không tươi sáng lắm cho mình?

Có thể mọi người thất vọng, vì Hoàng Điệp không phải là người chiến thắng, nhưng ngược lại đó lại là thành công đối với Điệp. Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành và tích lũy cho mình thêm nhiều kinh nghiệm. Điệp quan niệm danh hiệu hay vị trí đôi khi nó chỉ là thứ hạng, thua hay không là ở phẩm chất và tư cách của mình trong lòng mọi người, điều đó mới quan trọng.

Các cụ vẫn dạy “thất bại là mẹ của thành công”. Nếu không có những thất bại, không đi qua những khó khăn thì chắc hẳn cũng không có cái tên Vũ Hoàng Điệp của ngày hôm nay.


Tuy nhiên sau này với những bước tiến vượt bậc, đáng nói nhất là vương miện Miss International Beauty 2009 lại khiến nhiều người phải nể phục sự cố gắng, nỗ lực của bạn. Hẳn Điệp cũng đã trải qua không ít những thăng trầm?

Không có ai đạt được thành công mà không phải phấn đấu nỗ lực. Bản thân Điệp cũng phải phấn đấu rất nhiều và tất nhiên còn phải phấn đấu hơn gấp nhiều lần thế. Hoàng Điệp đã trải qua đầy đủ mọi thăng trầm từ những ngày đầu tiên gian khó bắt đầu sự nghiệp người mẫu, đến việc thi tuyển, tham gia và giành chiến thắng trong các cuộc thi… Nhưng bằng tất cả lòng khát khao, cố gắng không biết mệt mỏi Điệp quyết tâm phải đi đến tận cùng niềm đam mê của mình.

Thành công của bạn rõ ràng được minh chứng. Nhưng sao mọi người vẫn cứ cảm thấy như Điệp còn thiếu một điều gì đó để “công nhận” là sao hạng đắt giá trong làng giải trí Việt. Điệp có nhận thấy điều này không?

Tự bản thân Điệp không thể biết được những gì mà người khác cảm nhận. Bởi đó là ý kiến đánh giá chủ quan và quan điểm riêng của mỗi người. Chỉ biết rằng những gì Điệp đã và đang có là do nỗ lực của bản thân Điệp, Điệp nghĩ mình xứng đáng và hoàn toàn có quyền tự hào về điều đó.

Điệp chưa bao giờ tự nhận mình là một người nổi tiếng, một ngôi sao gì hết. Mọi việc mình làm cũng chẳng cần phải loan báo, tự người đối diện vẫn sẽ nhìn thấy. Điệp vẫn nhận được không ngớt những lời mời tham gia sự kiện và “giá” của mình mỗi ngày càng tăng thêm nhiều đấy chứ.
 

Người ta đều nhận thấy rằng hình như ai nổi tiếng cũng trở nên xinh đẹp, lộng lẫy hơn. Nhất là với người phụ nữ thì điều đó càng tuyệt vời. Vũ Hoàng Điệp thấy mình có nhiều thay đổi không?

Đã là phụ nữ thì ai cũng mong muốn mình ngày càng trở nên xinh đẹp hơn. Cùng với sự phát triển của xã hội, công nghệ tiên tiến tạo ra nhiều phương pháp cách thức làm đẹp hơn. Làm đẹp đã trở thành nhu cầu gần như tất yếu với mọi người.

Đặc biệt là với những người có chút danh tiếng thì chú trọng ở vẻ bề ngoài là điều hoàn toàn hiển nhiên. Hoàng Điệp cũng thấy mình không có nhiều thay đổi, Điệp vẫn là Điệp của ngày xưa mà.

Hiện nay có không ít những người đẹp sử dụng công nghệ dao kéo để tân trang nhan sắc cho mình. Điệp đánh giá sao về điều này? Bạn có nghĩ mình cũng nên bắt kịp trào lưu chứ?

Thực sự là Điệp không có thói quen đánh giá người khác. Mỗi người có một cách làm đẹp riêng theo cách của họ. Nếu một cái gì đó được gọi là trào lưu thì điều đó đồng nghĩa với việc có khá nhiều người đã làm theo nó. Nhưng vấn đề là bạn nên suy nghĩ kỹ và tự hỏi xem trào lưu đó thực sự phù hợp với bản thân mình không?

Đi qua những khó khăn từ cuộc sống đời thực để thực hiện ước mơ cháy bỏng làm người mẫu, gặt hái bao thành công. Hãy nhìn lại chặng đường đã qua xem bạn còn điều gì hối tiếc?

Hoàng Điệp không có một điều gì hối tiếc vì mọi điều mình đã làm. Trái lại còn cảm thấy hoàn toàn hài lòng bởi mình đã thực hiện được ước mơ và có một chút “vốn” thành công nhất định. Trên đời này cái gì cũng có giá của nó, sự việc nào cũng bao gồm 2 mặt xấu- tốt và chẳng có gì là hoàn hảo tuyệt đối hết. Có thể vẫn còn đôi điều thất bại hoặc chưa làm hài lòng mọi người nhưng tất cả đều là quyết định của Điệp.

Chinh phục biết bao danh hiệu và đích cuối cùng là trở thành Hoa hậu trong lòng người đàn ông của mình. Cả hai điều đó Điệp đều đạt được. Bạn thấy cuộc sống của mình đủ viên mãn chưa?

Với Hoàng Điệp hạnh phúc chỉ viên mãn khi nhìn thấy gia đình, người thân của mình cùng những người bất hạnh trong xã hội có một cuộc sống đủ đầy, may mắn.

Đạt được danh hiệu Hoa hậu là ước mơ là niềm kiêu hãnh của Hoàng Điệp và cha mẹ Hoàng Điệp. Nhưng mọi thứ mới chỉ bắt đầu, Điệp đã có một chút địa vị xã hội được mọi người biết đến tuy nhiên điều đấy vẫn là chưa đủ. Tham vọng lớn hơn của mình là muốn kiếm ra thật nhiều tiền để trở thành tỷ phú. Và Điệp sẽ dùng những đồng tiền đó đóng góp lại cho xã hội.
Được biết Điệp đã thử sức thêm ở lĩnh vực mới, gọi là hội những “người đẹp hát”. Phải khẳng định bạn có đầy đủ lợi thế tốt, không kém cạnh bất cứ ai. Nhưng bạn sẽ làm những gì để tạo dựng hình tượng thật khác biệt với những người khác?

Như Điệp đã nói mỗi người có một cách lựa chọn riêng, một con đường đi khác nhau. Thành công hay không đó còn là cái duyên với nghề nghiệp mà ông trời sắp đặt. Có rất nhiều cô gái đẹp, hình thể lý tưởng nhưng không trở thành hoa hậu, trở thành người mẫu. Biết bao người hát hay nhưng đâu phải ai cũng trở thành được ca sỹ.

Điệp vẫn diễn thời trang bởi đó là đam mê nên không bỏ được. Nhưng Điệp bước chân vào một lĩnh vực khác là ca hát vì Điệp có sở thích từ nhỏ. Tuy nhiên Điệp sẽ hát bằng tất cả khả năng của mình và không muốn mọi người coi là nhập hội với bất kỳ ai. Mọi người hãy nghe và cảm nhận thấy rất nhiều cái mới, khác lạ... trong phong cách của riêng Điệp.
 

Những kế hoạch và dự định dài hơi trong sự nghiệp cũng như cuộc sống của Điệp?

Điệp mong muốn một cuộc sống riêng tư bình yên và hạnh phúc, một sự nghiệp ổn định và vững bền. Điệp sẽ tiếp tục cố gắng làm việc thật nhiều để đạt được những ước nguyện mà mình mong muốn.

Cảm ơn Vũ Hoàng Điệp rất nhiều. Chúc bạn luôn thành công và Hạnh Phúc trọn vẹn!

 
Theo 2sao
Chia sẻ