Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải "ngả mũ nể phục"

Jay, Ảnh: Hải Bá,
Chia sẻ

Phần trình diễn của Vũ Cát Tường trong chương trình Bài Hát Yêu Thích khiến cho giám khảo khó tính Trác Thuý Miêu phải nể phục.

Đêm liveshow tháng 2 của chương trình Bài Hát Yêu Thích (BHYT) 2015 đã chính thức diễn ra tại sân khấu ngoài trời của Đài Truyền Hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 26/2/2015. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải
Cặp đôi MC Của chương trình.

Ca sĩ với hình ảnh tomboy Vũ Cát Tường lần nào đến cũng mang theo bất ngờ. Nếu như khán giả đã quá quen với Vũ Cát Tường ngồi bên cây đàn piano và hát “Vết mưa” hay “Yêu xa”, thì “Anh và anh” lại là một Vũ Cát Tường hoàn toàn khác. Cô ca sĩ này ngày càng bản lĩnh, lạnh lùng và làm chủ phần trình diễn. Một ca khúc không dễ nghe như “Anh và anh” được Vũ Cát Tường hát tự tin, không hề chông chênh từ đầu đến cuối. Khi Vũ Cát Tường trình diễn, cả 3 vị khách mời bình luận đều “nhún nhẩy” theo cô, và tỏ rõ sự thích thú với hiện tượng trẻ này. Nhà báo Trác Thuý Miêu còn bày tỏ cô "ngả mũ nể phục" cô gái bé nhỏ này.

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải
Vũ Cát Tường phiêu trên sân khấu.

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Cô là hạt giống trẻ gây chú ý gần đây.

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

3 vị khách mời bình luận của chương trình gồm Hoa hậu Thu Thuỷ (thứ 2 từ trái sang), nhà báo Trác Thuý Miêu, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh.

Đến với những diễn biến chính của đêm liveshow tháng 2, ban nhạc kỳ cựu Bức Tường trở lại với bản “hit” đã quen thuộc của họ mang tên “Mắt đen”. Phong cách Rock dễ nghe, cùng với phần trình diễn hấp dẫn của các thành viên quan trọng khiến cho “Mắt đen” trở nên đầy máu lửa, nhưng vẫn được khán giả đại chúng nghe và thưởng thức, cổ vũ bằng những tràng vỗ tay, reo hò không ngớt từ đầu đến cuối. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Trần Lập

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Ca khúc “Xuân bên em” của Dương Trần Nghĩa được anh trình diễn theo một phong cách mới, nam tính, bụi bặm và đơn giản, chỉ giữ lại những đoạn phiêu theo đúng sở trường của chàng trai bước ra từ sân khấu “Giọng hát Việt” này. Dương Trần Nghĩa khởi đầu đơn giản, nhưng càng hát anh càng “say”, càng có những đoạn ngắt, nghỉ, gằn, khiến cho ca khúc quen thuộc này có một gương mặt mới trong lòng khán giả. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Dương Trần Nghĩa

Bộ 3 Underground gây chú ý thời gian gần gây là Hà Lê, Phúc Bồ, Kay Trần mang lên sân khấu đầu năm của BHYT bản “hit” RnB mới nhất của họ mang tên “Đông cuối”. Ca khúc với lời ca, câu chuyện đậm chất Hà Nội khiến cho các chàng trai trở nên thăng hoa và cảm xúc trên sân khấu. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Hà Lê

Quốc Thiên lần đầu tiên thử sức với dòng nhạc xưa qua ca khúc “Nếu xa nhau”. Quốc Thiên có chất giọng ngọt ngào, nhưng cũng khỏe khoắn, cao độ ổn định, rất hợp với dòng nhạc xưa, nhưng anh đã rất cẩn thận, kiên trì, và đến thời điểm này mới chính thức đưa những ca khúc nhạc xưa trên sân khấu. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Quốc Thiên

“Chờ em trong đêm” là một bản Ballad mang hơi hướng Hàn Quốc đã được Soobin sáng tác từ rất lâu, nhưng thời gian gần đây, anh chuyển sang dòng RnB, Pop, Dance, nên đã lâu khán giả yêu mến Soobin không còn được nghe anh hát Ballad. “Chờ em trong đêm” không chỉ chứng minh khả năng sáng tác tốt của chàng trai á quân chương trình “Ngôi sao Việt”, mà còn cho thấy anh rất nhạy bén với thị trường dù tuổi đời, tuổi nghề còn rất trẻ. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Soobin Hoàng Sơn

Dương Hoàng Yến và Bùi Anh Tuấn chăm chút rất nhiều cho dự án Single “Đã từng”, và họ hoàn toàn có cơ sở để đặt niềm tin vào bản Ballad với nhiều cao trào, cũng như giai điệu bắt tai này. Cả Dương Hoàng Yến và Bùi Anh Tuấn đều là 2 ca sĩ trẻ có chất giọng hiếm, cũng như vững chắc hàng đầu. Những đoạn ngân cao được Bùi Anh Tuấn xử lý nhẹ nhàng, điêu luyện, còn Dương Hoàng Yến giằng xé, biểu cảm và không ngừng thử sức mình ở những phần chuyển đoạn, lên tông. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Bùi Anh Tuấn - Dương Hoàng Yến

Thùy Chi là cái tên được nhắc đến rất nhiều thời gian gần đây, cô ca sĩ có giọng ca “họa mi” một mình một đường đi trong showbiz. Không có scandal, không có phát ngôn gây sốc, không tiểu xảo hay chiêu trò trên sân khấu, cũng ít khi thấy Thùy Chi xuất hiện hay quảng bá sản phẩm, nhưng lần trở lại nào của cô cũng là lần trở lại đáng giá. “Lon ton à, lon ton ơi”, Thùy Chi như hát một khúc hát ru trên sân khấu, khiến cho khán giả đại chúng đều có thể tưởng tượng ra được những hình ảnh trong trẻo, yên bình trên những bước chân chập chững vào đời của một đứa trẻ.

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Thuỳ Chi

Nhóm Ayor vốn vẫn nổi bật với hình ảnh sáng sân khấu, cùng khả năng bè phối ngày càng tiến bộ của họ. Nhiều người tưởng nhầm Ayor là những chàng “hot boy” hát, nhưng kỳ thực họ rất vững vàng, hát có kỹ thuật trong phần diễn của từng cá nhân, họ được đánh giá cao nhất ở những đoạn nhường nhịn, bè phối lẫn nhau, giúp ca khúc trở thành một bản tổng hòa tròn vẹn. 

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Nhóm Ayor

Nhân tố mới lạ trên sân khấu BHYT tháng 2 này là ca sĩ Nguyễn Linh với ca khúc “Đạp xe trên phố”. Đúng với tinh thần tươi mới, Nguyễn Linh hát như tâm sự trên sân khấu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy tươi vui, căng tràn sức sống. Từng hình ảnh, cảm xúc trong sáng hiện lên trong suốt cả phần trình diễn ca khúc “Đạp xe trên phố” của chàng ca sĩ này. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh cho rằng phải có tâm hồn trẻ trung, phơi phới mới viết được một ca khúc mà nhìn thấy những điều đẹp đẽ ở khắp nơi, bên cạnh cuộc sống bình thường.

Vũ Cát Tường làm giám khảo khó tính phải

Nguyễn Linh

Chia sẻ