Vietnam's got talent 2012:

Virus "Gangnam style" tiếp tục tấn công Got talent

Micky Chu,
Chia sẻ

Khi các cụ U80 cùng đồng loạt nhảy hip hop đan xen với "vũ điệu ngựa" đã gây thích thú cho cả khán phòng.

Tìm kiếm tài năng Việt - Việt Nam's got talent là một trong những chương trình thu hút khán giả bằng việc "thết đãi" những tiết mục đặc sắc- đặc biệt và vô cùng độc đáo. Đêm thi vừa qua (9/12) là một đêm đầy màu sắc với những tiết mục gây bất ngờ cho khán giả.

Một trong những tiết mục gây thích thú cho khán giả là nhảy hiphop của các cụ U80 trên nền nhạc Lý ngựa ô, điều thú vị của tiết mục này là các cụ cùng nhảy "vũ điệu ngựa" Gangnam style nổi tiếng rất đồng đều và nhịp nhàng. Cả 3 giám khảo đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và thích thú dành cho nhóm "U80" đầy sức sống này. Giám khảo Huy Tuấn hào hứng chia sẻ: “Tuổi già mà mạnh mẽ, tân thời như các cô các bác ở đây thì chẳng ai sợ tuổi già cả”. Giám khảo Thúy Hạnh đầy ngưỡng mộ khi nói về tinh thần của các cô các bà: “Tuổi các cô mà còn năng động đi tập như thế thì chắc chắn là rất nhiều thanh niên đang ngồi xem truyền hình nhìn thấy các cô cũng phải suy nghĩ”.


Cũng là một tiết mục nhảy hiphop nhưng các bạn trẻ trong nhóm V-Hunter đã mang đến một màu sắc rất mới cho nhạc dân tộc Việt. Giám khảo Thành Lộc hào hứng nhận xét: “Tiết mục các bạn rất là hấp dẫn. Phảng phất sự duyên dáng, và cái sự duyên dáng này nếu được khai thác thêm nữa sẽ rất phù hợp với bản chất người Việt Nam mình, yêu mến sự hài hước dí dỏm chân thành mộc mạc mà cũng rất hiện đại và khỏe khoắn”.

Nhóm V-hunter

Ngoài những tiết mục lạ và độc đáo, khán giả còn rất ấn tượng với tiết mục đánh đàn của thí sinh Dương Quyết Thắng khi anh tự đánh đàn và hát ca khúc do chính mình tự sáng tác mang tên "Câu chuyện của tôi" giàu cảm xúc. Anh đã thể hiện được khả năng và nghị lực của chính mình. Sau khi gặp tai nạn, chính niềm đam mê âm nhạc đã khiến cho anh có thể vượt lên được tất cả. 

Giám khảo Huy Tuấn cũng không khỏi xúc động nói: “Nếu nhắm mắt vào không ai nghĩ được em đang sử dụng cây đàn mà thiếu đôi tay của mình, anh rất khâm phục điều ấy. Em không gặp may mắn nhưng anh nghĩ là ông trời có sắp xếp để em làm một sứ mệnh khác, đấy là mang lại một thông điệp mạnh mẽ, thể hiện một nghị lực rất lớn vượt qua khó khăn và truyền lại cho những người gặp hoàn cảnh tương tự như em”.


Một trường hợp thi khác cũng gây ấn tượng trong đêm diễn nhưng lại gây một ấn tượng phản cảm về giới tính thứ ba khi thái độ của thí sinh này "không nghiêm túc". Anh có tài năng thực sự, nhưng những gì anh thể hiện trên sân khấu gây cho ban giám khảo lẫn khán giả rất khó chấp nhận, những hành động và giọng điệu giả gái của anh có phần quá lố lăng. Khi Thúy Hạnh thốt lên rằng chị thực sự thất vọng thì, giám khảo Thành Lộc lại bày tỏ: “Hạnh thất vọng chứ tôi là tôi tức giận đó, bởi vì tôi là một diễn viên và tôi cũng thường xuyên đóng các nhân vật nữ, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm nghề nghiệp của mình bởi vì tôi thấy bạn ấy tạo hình xấu quá, cái kiểu bẹo hình bẹo dạng như vậy là một kiểu gây cười tôi không có ưng”. Nhưng vì thí sinh Hoàng Duy Dũng có khả năng về "khẩu thuật đàn bầu" khá ổn nên khi anh có thái độ "hối hận" thì 2 vị giám khảo Huy TuấnThúy Hạnh vẫn đồng ý cho anh đi tiếp, dù Thành Lộc vẫn một mực không hài lòng về anh.


Chia sẻ