Vietnam's Got Talent: Khởi động "bảng tử thần"

C.T,
Chia sẻ

Đêm Chung kết 1 Vietnam's Got Talent có thể nói là một "bảng tử thần" bởi quy tụ đến 4 tiết mục được khán giả bình chọn nhiều nhất qua 7 tuần Bán kết.

Đêm Chung kết 1 chương trình Tìm kiếm tài năng Việt Nam – Vietnam’s Got Talent ngày 07/04/2013 hứa hẹn sẽ là một đêm Chung kết “nảy lửa” với sự cạnh tranh của những cái tên đã chiếm rất nhiều cảm tình của khán giả bởi tài năng nổi bật và phong cách trình diễn ấn tượng như “hotboy ảo thuật” Nguyễn Phương, chàng trai giàu nghị lực Dương Quyết Thắng, chàng luật sư tập sự với giọng hát xao động lòng người Trần Hữu Kiên, cô gái “nổi loạn” trong giọng hát Hoàng Khánh Linh, những chàng trai đeo nơ duyên dáng của nhóm nhảy HFO, giọng ca núi rừng K’Tênh Đruynh Kran Jan và võ đường Thanh Phong với những màn võ thuật mạo hiểm đến thót tim.

Vietnam's Got Talent: Khởi động
Dương Quyết Thắng tập hát với cô Triệu Yên để chuẩn bị cho tiết mục của mình. Trong vòng Chung kết sắp tới, anh muốn mang đến một tiết mục vui tươi và tràn sức sống, khác với những gì anh đã thể hiện trong các vòng trước

Cô gái xinh đẹp Hoàng Khánh Linh ở vòng Bán kết đã gây một “cú sốc” thú vị cho khán giả với hình ảnh một cô gái “nổi loạn” và đầy phong cách khi hát ca khúc rock tiếng Anh Together alone. Đến với vòng Chung kết, Linh thể hiện một bài hát theo phong cách hoàn toàn khác với những gì cô đã thể hiện trong những vòng trước. Khánh Linh sẽ được sự hỗ trợ của nhóm bạn thân thiết và cũng là những thí sinh cùng thi Bán kết 1 với cô – nhóm Oxy.

Chàng luật sư tập sự Trần Hữu Kiên đã “đánh gục” khán giả ngay khi anh cất tiếng hát bài Hồ trên núi trong vòng Bán kết. Không chỉ có giọng hát cao vút làm say đắm lòng người mà tiếng sáo của anh cũng đầy nhạc cảm, đưa người nghe vào một không gian âm nhạc lãng đãng, phiêu diêu. Và không có gì phải nghi ngờ khi anh giành được nhiều tin nhắn bình chọn nhất của tuần Bán kết đó và thẳng tiến vòng Chung kết Vietnam's Got Talent.

Vietnam's Got Talent: Khởi động
Anh vẫn thường xuyên tập hát cùng giáo viên thanh nhạc Triệu Yên. Dù có giọng hát đặc biệt, được đánh giá cao nhưng anh gặp một chút sự cố khi quá “phiêu” với bài hát

Giọng hát khỏe khoắn tuy còn thô mộc của K’Tênh Đruynh Kran Jan đã “gây sốt” từ ngay từ vòng loại Vietnam's Got Talent. Đến với vòng Chung kết, chàng trai người Lạch này sẽ tiếp tục tận dụng thế mạnh là giọng hát “đặc sản” của Tây Nguyên để thể hiện một ca khúc trữ tình lãng mạn.

Vietnam's Got Talent: Khởi động
Đruynh tập luyện chuẩn bị cho phần thi của mình

Những chàng trai đeo nơ duyên dáng HFO ngay từ vòng loại đã chiếm được cảm tình của khán giả bởi những bài nhảy hài hước và những tạo hình ấn tượng. Nhưng điểm đáng nhớ nhất của nhóm chắc hẳn là những “chiếc nơ phong thủy” đã làm nên thương hiệu của HFO.

Vietnam's Got Talent: Khởi động
Là đại diện duy nhất của thể loại nhảy nhóm vào Chung kết, HFO đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào tiết mục sắp tới

Gây ấn tượng với tiết mục dùng răng nâng giám khảo Thúy Hạnh tại vòng loại và tiết mục nằm trên mảnh thủy tinh để búa tạ đập vỡ tảng đá đè trên người tại vòng Bán kết, võ đường Thanh Phong là đại diện xứng đáng của thể loại mạo hiểm đến với vòng chung kết Vietnam's Got Talent mùa 2.

"Hotboy ảo thuật" Nguyễn Phương chỉ với những đạo cụ hết sức đơn giản nhưng bằng sự duyên dáng của mình đã “đánh gục” trái tim của đông đảo khán giả. Không chỉ như vậy, Nguyễn Phương còn là một thầy giáo rất tâm lý. Nhờ am hiểu tâm lý người khác mà Nguyễn Phương đã có những màn biểu diễn xuất sắc, chinh phục cả 3 giám khảo Vietnam's Got Talent và khán giả. Anh tiết lộ một “chiêu” mà anh đã sử dụng ở vòng loại sân khấu: “Thật ra lúc đó mình mời anh Huy Tuấn lên là chiêu đấy. Nghiên cứu cho thấy anh Tuấn là người “tè” (bấm chuông đỏ) sớm nhất, chị Hạnh với anh Lộc thường xem hết tiết mục, nên mời anh Tuấn lên cho chắc cái đã, vô hiệu hóa được cái chuông nguy hiểm nhất rồi từ từ tính tiếp.”

Vietnam's Got Talent: Khởi động
Nguyễn Phương trổ tài ảo thuật

Chia sẻ