Vietnam’s Got Talent bán kết 1: Không hấp dẫn như mong đợi

Ngân Nguyễn,
Chia sẻ

Đêm diễn đầu tiên của bán kết Vietnam’s Got Talent có vẻ không được như mọi người mong đợi, đã không có quá nhiều "talent" lẫn bất ngờ xảy ra.

Như vậy sau một tuần chờ đợi và luyện tập bán kết 1 của VietNam’s Got Talent đã chính thức diễn ra vào tối qua (4/3) với phần thi của 7 thí sinh đầu tiên.

Nếu ở những vòng loại sân khấu, khán giả được thưởng những bất ngờ từ các tài năng, không ngừng hò reo cổ vũ cho từng phần thi, đồng thời đan xen vào đó những cảm xúc hồi hộp, lo lắng đến nghẹt thở trước mỗi lần quyết định của ba vị giám khảo khó tính thì đến với đêm diễn đầu tiên của bán kết VietNam’s Got Talent, có vẻ mọi tiết mục đều không được như mọi người mong đợi và hy vọng, không có quá nhiều bất ngờ xẩy ra.

Dường như trong vòng bán kết, các thí sinh đều đầu tư nhiều cho phần hình ảnh hơn là chất lượng của mình. Có những tiết mục tưởng chừng như sẽ bứt phá, tạo những bất ngờ thì lại chỉ dừng lại ở mức tạm thuyết phục…. Tuy nhiên, nói gì thì nói, nhìn một cách khách quan, trải qua một chặng đường dài từ vòng sơ loại đến vòng loại sân khấu và giờ là vòng bán kết chúng ta đều thấy được sự chuyển mình, thay đổi rõ rệt của từng thí sinh. Ai ai cũng quyết tâm cố gắng cho phần thi của mình trở nên chuyên nghiệp hơn.

Thầy giáo Võ Trọng Phúc


Là gương mặt được yêu mến tại vòng loại với ca khúc Home, phần trình diễn của Võ Trọng Phúc rất được trông đợi trong đêm bán kết đầu tiên. Đặc biệt khi anh có một lực lượng fan hâm mộ hùng hậu cổ vũ, có lợi thế trở thành một trong hai ứng cử viên “nặng ký”. Nhưng được kỳ vọng và cổ vũ quá nhiệt tình, đó cũng là áp lực lớn đối với Vũ Trọng Phúc. Sau những bất ngờ của Home, phần trình diễn của anh chàng trong ca khúc You're beautiful đã giảm đi rất nhiều tính hấp dẫn, thật khó tiếp tục “gây sốt” ở vòng bán kết. Quả thực, thật đáng tiếc cái duyên ngầm và cả sự "phiêu" trong cách hát đậm chất du ca trước đây đã không còn trong phần trình diễn của Phúc.


Tuy nhiên, vẻ mộc mạc, giản dị của giọng hát lãng tử bên cây đàn ghi ta của chàng thầy giáo Vũ Trọng Phúc vẫn khiến không ít trái tim phải rung động và vẫn chiếm được nhiều sự ưu ái từ các giám khảo. “Trong lúc Phúc hát thì có rất nhiều fan hâm mộ ở dưới cổ vũ, trong đó có tôi”. – Giáo khảo Thúy Hạnh nhận xét.

Phần biểu diễn của Võ Trọng Phúc trong đêm Bán kết với ca khúc You're beautiful

Trần My Anh

Cũng giống như thầy giáo Vũ Trọng Phúc, khán giả không thể quên hình ảnh cô bé My Anh cầm đàn ghita đứng giữa sân khấu và hát Em về tóc xanh hết sức tình cảm, hồn nhiên, mộc mạc trong câu hát.

Có lẽ nhờ thừa từ gen di truyền - con gái ghệ sĩ guitar Thanh Phương mà My Anh đã thể hiện được bản lĩnh hiếm có ở tuổi 11 khi chọn cho mình một ca khúc khó như Rolling In The Deep của Adele. Không quá cầu kỳ trong kỹ thuật nhưng My Anh là một trong những thí sinh bộc lộ cá tính nghệ sĩ của mình rõ rệt nhất tại Vietnam’s Got Talent 2012.


Trải qua nhiều thời gian luyện tập, My Anh đã tiến bộ rõ rệt, tinh luyện hơn và biết xử lý, làm chủ được bài hát. Tuy nhiên không biết vì lí do sức khỏe không hợp với thời tiết Sài Gòn hay do Rolling In The Deep là bài hát khó với My Anh mà cô bé nhiều lần hát bị non và gằn giọng liên tục. 

Huy Tuấn lại chia sẻ: “Khi hát mấy nốt đầu tiên thì chú “ôi! sao lại chọn bài này để hát”. Qua phần ngạc nhiên ban đầu thì lại thích thú. Đúng như cô Hạnh nói, bài hát này có vẻ hơi quá sức với My Anh. Nếu cháu kiếm một bài hát vừa với sức cháu thì cháu sẽ tiến rất là xa. Nhưng với bài hát này như vậy là chú thích rồi”.

Trần My Anh thể hiện ca khúc Rolling In The Deep của Adele.

Nguyễn Thanh Bình

Chàng trai khiếm thị chơi được 6 nhạc cụ tại vòng loại sân khấu phía Bắc đã khiến nhiều khán giả thán phục. Tưởng chừng như đến với vòng bán kết anh sẽ tạo những bất ngờ lớn cho người xem, nhưng thật đáng tiếc Thanh Bình lại không đúng như lời hứa “chơi gấp đôi số nhạc cụ”.

Anh đã quyết định thay đổi “số lượng lấy chất lượng”, không còn chơi nhiều nhạc cụ mà thay vào đó là đệm đàn piano và thể hiện giọng hát của mình qua ca khúc I Believe I Can Fly của R.Kelly. Nhưng thật đáng tiếc, phần trình diễn của Thanh Bình không tạo được dấu ấn, sự hấp dẫn như trước đây.


Ngay cả chính bản thân Thanh Bình sau khi phần trình diễn kết thúc cũng đã phải xin lỗi khán giả vì tiết mục chưa được tốt vì anh hơi run, thiếu tự tin. Và nếu có thêm cơ hội, nhất định anh sẽ biểu diễn nhiều nhạc cụ như đã hứa cho khán giả thưởng thức.

Nguyễn Thanh Bình thay đổi “số lượng lấy chất lượng” qua ca khúc I Believe I Can Fly.

Nhóm Ngẫu Hứng

Nhóm Ngẫu hứng là một trong những nhóm nhạc được đánh giá là “có duyên” trên sân khấu bởi sự năng động, sáng tạo và luôn tạo được sự hài hước. Chính sự không đồng đều về ngoại hình đã tạo một nét riêng đáng yêu của nhóm Ngẫu Hứng.


Trong vòng thi bán kết, Ngẫu Hứng đã sử dụng một chút cổ điển trong phần nhảy của mình. Mặc dù có chút run nhưng các thành viên trong nhóm vẫn tự tin, tạo sự cá tính trên khuôn mặt mỗi người. Nhưng ở phần mở đầu của nhóm hơi bị dài, không kéo được mọi người thực sự nhập cuộc vào điệu nhảy.

Và giám khảo khó tính Huy Tuấn không ngần ngại nhận xét, Ngẫu Hứng không phải là một nhóm nhảy nặng ký trong Vietnam’s Got Talent bởi những gì nhóm thể hiện không đặc biệt so với các nhóm nhảy có thể gặp ở bất cứ đâu tại Hà Nội hay Sài Gòn.

Nhóm Dòng Thời Gian - Classic SMS


Là nhóm nhạc nam theo đuổi dòng nhạc cổ điển, Dòng Thời Gian - Classic SMS đã để lại nhiều dấu ấn tại vòng loại sân khấu phía Bắc. Tại bán kết 1, Dòng Thời Gian không chỉ thể hiện khả năng hát mà còn đầu tư vào phần trình diễn (từ trang phục đến vũ đạo) để tiết mục trở nên sống động hơn, đó sẽ là một trích đoạn trong một vở nhạc kịch nổi tiếng “Thằng gù nhà thờ Đức Bà”.

Với thế mạnh được đào tạo chuyên nghiệp, và mạnh ở cả phần phối bè, phẩn biểu diễn với trang phục cùng diễn xuất tốt của nhóm đã đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả. Tiếc thay giám khảo Huy Tuấn vẫn cho rằng nhóm chỉ dừng lại ở mức giải trí, không phải là một tiết mục mang tính chuyên nghiệp của dòng nhạc thính phòng.

Nhóm Ảo Giác


Hai chàng trai đến từ TP.HCM với những viên pha lê huyền ảo đã mê hoặc ban giám khảo và khán giả. Đúng như tên gọi ảo giác của nhóm, với hai đôi tay và phần biểu diễn đầy say mê của họ đã làm khán giả không thể rời mắt. Tuy nhiên người xem tiết mục hơi bị cụt cảm xúc, chưa trọn vẹn vì tiết mục kết thúc hơi bị bất ngờ.

Nhóm Khát Vọng (Magic Dance)


Hai anh em ruột Vũ Hoàng Anh Minh và Vũ Hoàng Minh Anh đã gây ấn tượng mạnh tại vòng loại sân khấu với tiết mục nhảy Michael Jackson và ảo thuật. Đến với vòng bán kết, nhóm Khát Vọng đã có thêm 2 thành viên trợ diễn nữa làm thành một đội hình gồm 4 người. Cũng kết hợp nhảy và ảo thuật, nhưng lần này Khát Vọng đã mang đến nhiều mới lạ, không chỉ trình diễn kỹ thuật mà nhóm này còn xây dựng thành một kịch bản để tăng độ hấp dẫn. Tuy nhiên, phần ảo thuật không ăn nhập với nhảy, hơi khiên cưỡng và làm cả phần thi đứt đoạn.

Khác với vòng loại sân khấu, đến với vòng bán kết chính khán giả sẽ là người quyết định 2 trong số 7 thí sinh tham dự mỗi tuần được vào vòng chung kết sẽ được công bố sau hai ngày diễn ra. Nhưng khán giả sẽ bình chọn cho một tiết mục nào, bởi cả phần thi tối qua không có tiết mục nào đáng để mọi người thực sự bỏ công ra nhắn nhiều hơn một cái tin!?
Chia sẻ