Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”?

Admicro,
Chia sẻ

Trong tập 3 của Vietnam’s Got Talent 2014 phát sóng cuối tuần qua, đã có những màn biểu diễn của các em nhỏ mang lại nhiều ý kiến trái chiều.

Là chương trình tìm kiếm tài năng, Vietnam’s Got Talent luôn mong muốn thí sinh dự thi có thể đem đến chương trình những màn biểu diễn tốt nhất, thể hiện được năng khiếu của bản thân. Thế nhưng, có những tài năng, đặc biệt là các thí sinh nhỏ tuổi, cần được định hướng sao cho phù hợp và đúng đắn nhất.

Điển hình như 2 tiết mục nhảy sexy của các bé Khánh Hường và Châu Anh – Mỹ Linh trong tập 3 vừa qua. Châu Anh – Mỹ Linh trình diễn màn múa gậy sôi động cùng ca khúc của nhóm nhạc Hàn Quốc 2NE1 còn Khánh Hường thu hút khán giả với phần nhảy tự biên trên nền nhạc “Em kể anh nghe” của nữ ca sĩ Linh Phi. Không phủ nhận tài năng, năng khiếu và độ cảm nhạc rất tốt của các bé, song ở một vài động tác, những thí sinh này đã thể hiện sự “già dặn” trước tuổi.

Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”? 1
Mỹ Linh – Châu Anh

Trước các tiết mục này, “bà mẹ 2 con” – giám khảo Thúy Hạnh đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Ở lứa tuổi này, các bé thường thích gì làm đó, chưa thực sự nhận thức được cái gì là phù hợp với mình hay không. Việc này không xấu, nhưng dễ gây tò mò ở các em. Vai trò của bố mẹ rất quan trọng trong việc định hướng các con phát triển đúng theo lứa tuổi của mình.”

Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”? 2
Giám khảo Thúy Hạnh

Khi được ban giám khảo góp ý, mẹ của cô bé “Em kể anh nghe” Khánh Hường cũng thật thà: “Đúng là ở nhà, tôi chỉ nghĩ đơn giản bé thích gì thì cho bé làm đó. Âm nhạc cũng có giai điệu thu hút nên cũng ủng hộ. Nhà chỉ có một mẹ một con, bé không có điều kiện để rèn luyện cũng như đầu tư bài bản. Nhờ BGK nhắc nhở nên tôi cũng nhận ra mình cần đồng hành cùng bé nhiều hơn để có những thay đổi tích cực trong vòng thi tới.”
 
Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”? 3
Mẹ con Khánh Hường nghe góp ý từ BGK

Chị Thành – phụ huynh bé Khánh Hường cũng cho biết, ở vòng tiếp theo Hường vẫn sẽ tự dựng bài cho mình, nhưng chị sẽ luôn ở bên cạnh theo dõi, góp ý cho bé khi cần thiết và nhờ người tư vấn để bé có tiết mục phù hợp nhất.

Trong khi còn nhiều ý kiến về những điệu nhảy “người lớn” thì ở tập 3, khán giả cũng được dịp chứng kiến giọng hát hồn nhiên, trong trẻo và tình mẹ con rất đẹp của cô bé Minh Thư.
 
Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”? 4
Minh Thư chiếm thiện cảm khán giả với “Cây vĩ cầm”


“Tôi chắp cánh cho tình yêu ca hát của Minh Thư, nhưng nếu bé chọn những ca khúc không đúng với tuổi của mình, tôi sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở và định hướng bé về với những gì hồn nhiên nhất. Trẻ em cần nhất là sự trong trẻo, tự nhiên mà.”– Mẹ Minh Thư chia sẻ.

Chọn ca khúc “Cây vĩ cầm” đòi hỏi nhiều kỹ thuật, Minh Thư chiếm trọn tình cảm của người nghe bởi cách hát điềm tĩnh, ung dung của mình. Biết con thích hát, mẹ của Minh Thư đã luôn kề cận con và giúp con thể hiện đam mê một cách trọn vẹn nhất. Khâu chọn bài của 2 mẹ con tuy hơi “phiêu” bởi ca khúc này đầy thử thách nhưng lại thấm đẫm tình cảm gia đình.Tiết mục này đã đem lại cho Minh Thư những lời khen tặng từ BGK và để nhiều dư vị đẹp cho khán giả theo dõi chương trình.

Với mong muốn tạo ra môi trường giúp các tài năng Việt được tỏa sáng, nhãn hàng Omo cũng như ban tổ chức Vietnam’s Got Talent luôn khuyến khích và ủng hộ các tài năng trẻ, đặc biệt là các tài năng nhỏ tuổi. Tuy nhiên, cũng vì tuổi đời còn nhỏ, để tài năng của các em có thể được bay cao và thực sự tỏa sáng trên sân khấu sẽ cần không ít sự động viên và hướng dẫn đúng đắn của người thân, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

Cùng đồng hành với Omo để theo dõi thông tin cuộc thi và khám phá những khoảnh khắc tỏa sáng của thí sinh tại đây.

Vietnam’s Got Talent: Luận chuyện trẻ mê nhạc “người lớn”? 5

Chia sẻ