Trung Hiếu - "Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ"

03-12-200810:02:20 |

"Tôi chưa biết vợ tôi làm nghề gì, nhưng rõ ràng khi yêu và lấy một nghệ sĩ, người phụ nữ phải có những hiểu biết, đồng cảm, những hi sinh, vị tha, đồng cảm với công việc và cuộc sống của tôi."

Anh là gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình, có gương mặt sáng, nụ cười rạng rỡ. Ngoài phim ảnh, anh còn sở thích và cũng là “sở trường” đặc biệt đó là viết thư pháp và là NSƯT, Trưởng đoàn I, Nhà hát kịch Hà Nội.

Đang làm diễn viên, “bỗng dưng” lên lãnh đạo, cảm giác của anh thế nào?

Thì cũng… bỗng dưng thấy mệt thôi. Không đơn giản chỉ là chuyên môn trong công việc, còn công tác tổ chức, lo chương trình diễn, lo ăn ở cho anh em, lo chuẩn bị các tiết mục diễn, chuyện bán vé, doanh thu… Nhưng mà được anh em tín nhiệm và ủng hộ, nên tôi cũng cố gắng hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ.

Lãnh đạo thì phải có bản lĩnh, trong khi đó nghệ sĩ thì thường lãng mạn…?

Tôi cũng không làm được điều này tốt lắm đâu (Cười) Lãnh đạo nghệ sĩ thì dùng tình cảm là chính, mà anh em đã có quá trình gắn bó, làm việc cùng nên hiểu nhau và sống tình cảm với nhau lắm, mọi người yêu thương, quý mến và giúp đỡ tôi rất nhiệt tình, anh em đều sẻ chia bớt công việc với tôi, đó là hạnh phúc lớn rồi, và đó cũng mới là điều quan trọng.

Đam mê của anh trên sân khấu kịch có bị vợi bớt không?

Vẫn cứ trọn vẹn với những vai diễn thôi, đó là nghề và nghiệp chính của tôi mà. Một tuần chúng tôi thường có 3 đêm diễn, và chúng tôi mặc dù đang có những khó khăn về địa điểm, nhưng mọi người vẫn hăng say lắm.

Sau thời gian vào vai chính diện nhiều, tôi bắt đầu vai phản diện đầu tiên trong Đường đời, nay đang tham gia 3 phim: Tiễn biệt những ngày buồn, của hãng phim truyện Việt Nam, tôi đóng vai một người gù bán quán nước, nhân vật này rất gồ ghề với hình thù xấu xí, lưng gù, chân tật nguyền, mặt đầy sẹo nhưng tâm hồn thì rất đẹp, rất hướng thiện, vai này khó đóng, nhưng hay.

Còn một vai nữa là vai ông tiến sĩ hóa học, rất giỏi chuyên môn, nhưng nhát gái, lúc nào cũng ngơ ngác trước cuộc đời, và mãi không chịu yêu vì “nhát” quá, rất nhiều tình huống hài hước xuay quanh nhân vật này. Đến khi chịu yêu lại bị một cô lừa cho, và kết thúc thì yêu một cô cá tính, mạnh mẽ, dữ dội. Và một phim nữa về vấn đề chất độc da cam: 13 bến nước của điện ảnh Quân Đội, phim sắp xong rồi.

Vai Chí phèo của anh thì thế nào rồi?

Phim này đã làm xong từ năm ngoái, có thể phát hành trên toàn quốc vào dịp Tết năm nay. Vai này vui lắm, vẫn là cốt truyện đó thôi, vẫn là Chí Phèo, Thị Nở, vẫn bát cháo hành, vườn chuối đó, nhưng có thêm rất nhiều nhân vật, và các tình tiết hài, trào phúng, trong phim này Tự Lãng và Chí Phèo là những người bạn thân thiết, ngoài ra còn có những nhân vật khác trong một số tác phẩm khác của Nam Cao. Tôi được đóng cùng các bạn diễn Thúy Nga (Thị Nở), Công Lý (Tự Lãng), Quốc Anh (Bá Kiến)… Phim có thể có tên là “Giấc mơ của Chí Phèo”.

Anh “bảnh bao” thế này mà vào vai xấu xí như nhân vật anh gù và Chí Phèo, có khó khăn lắm không?

Thì đúng là làm những phim với những nhân vật đó, thì có những thử thách để mình thử sức, rất khó và rất mệt, nhưng cũng rất vui, rất thích và rất háo hức. Tôi thích những vai diễn sóng gió, có tính cách, có số phận đặc biệt, có sự giằng xé, mâu thuẫn.

Được hóa thân vào nhiều tuyến nhân vật khác nhau, trên cả truyền hình lẫn sân khấu kịch, anh đồng cảm với số phận như thế nào?

Thực lòng khi đã nhận lời vào bất cứ vai diễn nào, tôi cũng đã có sự đồng cảm. Kịch bản được gửi đến tay tôi nhiều lắm, nhưng tôi nhận lời thì rất ít, nhân vật nào tôi yêu thích tôi mới làm. Trong nghề của tôi, nghệ sĩ khi mà đã không còn thích, không còn khám phá, sáng tạo thì không còn tồn tại nữa rồi.

Làm thế nào để anh hóa thân vào vai phản diện “đạt” đến thế với gương mặt rất hiền lành thế này?

Trong mỗi vai phản diện, tôi đều tìm được lý do để “diễn” tại sao họ lại ác như vậy, trong họ có những mâu thuẫn, giằng xé, những le lói của mặt tốt trong họ, điều đó tìm được sự đồng cảm của người xem, và từ đó nhân vật sẽ được đón nhận, có sự đồng cảm, như nhân vật tướng cướp Phạm Bạch Đằng khi bị xử bắn, khi tiếng súng vang lên, rất nhiều người xem đã khóc, mặc dù biết rõ rằng cái ác phải trả giá xứng đáng, nhưng người xem không tránh khỏi ngậm ngùi, thương cảm. Tôi luôn tìm cái thiện cho những nhân vật phản diện.

Nhìn anh “phúc hậu” thế này, các cô gái phải “tin” anh lắm chỉ?
 

Đó là ngày xưa thôi, bây giờ cái gu của phụ nữ khác rồi, họ thích những người đàn ông góc cạnh, đầu gấu một chút. Ví dụ trước đây, khi tôi toàn vào vai chính diện, các cô hâm mộ nhiều lắm, đến khi tôi vào vai phản diện trong Đường đời, thì tôi “sợ” lắm, kiểu này ra đường thế nào cũng bị ghét, mọi người trong đoàn phim còn trêu, bảo “Hiếu ơi, trước khi phim bấm máy, cố kiếm cô nào mà cưới đi, không là ế đấy. Ai dè, phim đấy chiếu ra, có cô còn mê hơn (Cười lớn). Phụ nữ bây giờ hình như thích mẫu đàn ông có tính cách, ghê gớm.

Có phải anh cũng có ý muốn tìm một ý trung nhân có thể chia sẻ được những am hiểu về nghệ thuật?

Tôi chưa biết vợ tôi làm nghề gì, nhưng rõ ràng khi yêu và lấy một nghệ sĩ, người phụ nữ phải có những hiểu biết, đồng cảm, những hi sinh, vị tha, đồng cảm với công việc và cuộc sống của tôi. Có nhiều khi đến nhà các bạn nữ, họ “sợ” lắm, bảo thôi, gặp mấy “ông” nghệ sĩ thì tránh đi cho lành (Cười).

Họ bảo diễn viên nay đóng phim này, mai đóng phim kia, phiêu bạt khắp nơi, chả biết thế nào mà lần, nghệ sĩ lại tính lãng mạn, trăng hoa. Gả con gái cho nghệ sĩ như gửi con vào hang hùm. Phụ huynh các cô ấy nói vậy đấy. Cho nên có nhiều cô thích diễn viên thì họ thích, yêu mình thì họ yêu, nhưng để bảo dẫn đến một cái gì đó thì họ sợ, chạy mất. Thôi thì cứ bình tĩnh, duyên trời đã định sẵn rồi.

Anh “đặt tiêu chuẩn” chọn vợ thế nào?

Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ, yêu là... cưới!

Anh “nịnh” chị em giỏi quá đấy?

Nhưng mà nịnh là đúng đấy chứ.

Theo Pháp luật và xã hội

Từ Khóa

Trung Hiếu - "Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ"

"Tôi chưa biết vợ tôi làm nghề gì, nhưng rõ ràng khi yêu và lấy một nghệ sĩ, người phụ nữ phải có những hiểu biết, đồng cảm, những hi sinh, vị tha, đồng cảm với công việc và cuộc sống của tôi." Trung Hiếu - "Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ"
Trung Hiếu - "Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ"
6103551

"Tôi chưa biết vợ tôi làm nghề gì, nhưng rõ ràng khi yêu và lấy một nghệ sĩ, người phụ nữ phải có những hiểu biết, đồng cảm, những hi sinh, vị tha, đồng cảm với công việc và cuộc sống của tôi." Trung Hiếu - "Không nên đặt tiêu chuẩn với phụ nữ"