Triệu Vy: ngoài diễn xuất tôi chẳng làm được gì khác

Cyber (TH),
Chia sẻ

Trong buổi trò chuyện gần đây, Triệu Vy bộc bạch nhiều về những kế hoạch sắp tới của mình.

Sau khi sinh con, Triệu Vy càng trở nên kín tiếng hơn với giới truyền thông, rất ít chịu tiếp nhận phỏng vấn. Trong LHP Kim Kê Bách Hoa vừa qua, ban tổ chức không chỉ dành riêng một buổi triển lãm phim cho cá nhân Triệu Vy mà người dân Hợp Phì còn rất nhiệt tình đến xem và tặng quà cho cô, độ tuổi của các fans trải dài từ trẻ đến  già khiến mọi người đều phải kinh ngạc trước cái "duyên" khán giả của "Tiểu Yến Tử" ngày nào dù nay đã là bà mẹ trẻ.

Với cương vị đại sứ hình ảnh của LHP lần này, Triệu Vy không tránh khỏi những buổi phỏng vấn và cô đã có nhiều chia sẻ về những suy nghĩ và dự định sắp tới của mình.


Nhân vật yêu thích nhất: Hoa Mộc Lan

Nói về buổi triển lãm phim cá nhân tại LHP Kim Kê lần này, Triệu Vy cho biết có cảm giác khá bỡ ngỡ và ngại ngùng, tâm trạng khá phức tạp bởi cô có cảm giác như một người trưởng thành nhìn lại hình ảnh thời thơ ấu với những tình huống "quái chiêu" của chính mình, như lật lại từng trang ký ức về mình dù bản thân vẫn chưa đến tuổi phải viết hồi ký. 

Thế nhưng buổi triển lãm cũng khiến cô nhớ lại quãng đường nghệ thuật đã qua, từ những bước chập chững đầu tiên vào nghề, tất cả đối với cô đều là cơ duyên: "Bỗng một ngày sau khi tiếp xúc với lĩnh vực điện ảnh, nhìn một nhóm người dùng một cách thức khác để diễn đạt ý nghĩa tồn tại của chính mình, đối với tôi đó là một lực đẩy rất lớn, lúc ấy tôi bỗng nhìn thấy một thế giới đầy mê hoặc ngoài kia khác xa với nhịp sống bình thường của mình, thế là tôi muốn tiếp cận nó, nhưng thật không ngờ ngay bước đi đầu tiên tôi đã có thể thành công và nhiều người đều cho rằng tôi có thể làm được công việc này, thế là tôi đi mãi trên con đường nghệ thuật đến ngày hôm nay."

Triệu Vy trong buổi họp báo triển lãm phim tại LHP Kim Kê - Bách Hoa

Nói về nhân vật yêu thích nhất cho đến hiện nay, Triệu Vy cho biết đó là Hoa Mộc Lan: "Vì bản thân Hoa Mộc Lạc đã toát lên hình tượng huy hoàng của người phụ nữ Trung Hoa, là vai diễn bất cứ nữ diễn viên nào cũng muốn được thể hiện." Nhưng khi nói đến tác phẩm yêu thích nhất, Triệu Vy lại cho biết đó là một bộ phim kế tiếp của mình.

Họa Bì 2: khái niệm mới

Tác phẩm gần đây nhất Triệu Vy vừa hoàn thành là Love của đạo diễn Nữu Thừa Trạch và Họa Bì 2 của Ô Nhĩ Thiện. Dù Triệu Vy có thừa nhận hay không thì trước bộ phim Họa Bì, cái tên "thuốc độc phòng vé" luôn bị gán ghép cho các tác phẩm điện ảnh của cô. Thế nên lần này nhận lời tham gia Họa Bì 2 cũng là một cách đền đáp của cô. 


Triệu Vy cho biết cô không có hứng thú đóng phần tiếp theo của bất cứ bộ phim điện ảnh nào, nhưng sau khi xem xong kịch bản của Họa Bì 2, cô nhận ra hiếm có kịch bản phim nào khiến cô có thể đọc một mạch cả nội dung kịch bản trong một thời gian ngắn: "Tôi cảm thấy đây là phần tiếp theo hoàn toàn mới mẻ với cốt truyện có sức mạnh riêng, nội dung vốn không liên quan đến phim Họa Bì trước đó. Cả tôi, Trần Khôn và Châu Tấn đều không còn thể hiện vai diễn là người một nhà nữa."

Tác phẩm điện ảnh đầu tay: một bộ phim thương mại

Hiện nay đối với Triệu Vy, điều quan trọng nhất chính là tác phẩm đạo diễn đầu tay của mình. Từ lúc bắt đầu chuyên tu khóa đạo diễn Học viện điện ảnh Bắc Kinh, Triệu Vy luôn mong mỏi có thể thực hiện ước mơ đạo diễn của mình. Hiện nay các bước chuẩn bị đã bắt đầu được tiến hành khi cô tìm được biên kịch nổi tiếng Lý Tường, người từng chắp bút cho Khổng Tước, Lập Xuân và cả bộ phim Triệu Vy từng tham gia Dì Tôi viết kịch bản cho tác phẩm lần này.


Triệu Vy cho biết lần này cô sẽ không tham gia diễn xuất nhằm tập trung toàn bộ tâm trí cho vai trò đạo diễn, về mặt cốt truyện và diễn viên đến nay cô vẫn chưa chịu tiết lộ, chỉ cho biết đây sẽ là một bộ phim thương mại.  Hiện tại mỗi ngày cô đều dành thời gian để xem rất nhiều DVD: "Tôi muốn có thể yên tĩnh ngẫm nghĩ để tạo ra một tác phẩm chân thành!"


Ngoài sự nghiệp, gia đình và con gái là đề tài Triệu Vy luôn tránh nhắc đến. Thế nhưng trong dịp tiếp xúc phóng viên tại LHP Kim Kê, Triệu Vy trở nên cởi mở hơn trước. Dù chồng Huỳnh Hữu Long luôn chụp ảnh con gái và đăng trên blog cá nhân, Triệu Vy tuy không hài lòng và cũng không chia sẻ những bức hình này trên mạng, tuy nhiên cô tôn trọng cách làm của chồng. Triệu Vy cho biết cô và con gái rất ít có thời gian bên nhau nên thường liên lạc qua internet và webcam. 




Bức ảnh hiếm hoi chụp chung cả gia đình được ông xã Triệu Vy đăng trên blog cá nhân Weibo

Nói về việc mải lo công việc, Triệu Vy cười cho biết hiện nay không còn thịnh hành "ở nhà lo cho chồng con" nữa rồi, cô cho biết: "Tôi đã ở nhà một quãng thời gian khá dài và có cảm giác ru rú trong nhà khiến bản thân ngày càng ngờ nghệch đi, tôi cũng từng thử qua kinh doanh nhưng đều làm không tốt lắm. Xem ra ngoài nghiệp diễn, những mặt khác tôi đều rất khó có thể phát triển sự nghiệp riêng của mình!".
Chia sẻ