Vòng Live Playoffs The Voice Mỹ:

"Trai xinh gái đẹp" của Christina và Cee Lo ra quân

Việt Đức,
Chia sẻ

Các thí sinh của 2 đội đã có những màn biểu diễn đã mắt và đã tai.

Dàn thí sinh của 2 đội đã có màn mở đầu hoành tráng và "rực lửa" với ca khúc "Sing". So với màn kết hợp của đội Blake và Adam thì tiết mục này được đánh giá là "đỉnh" hơn hẳn.



Mở đầu chương trình, cô nàng xinh đẹp Adriana Louise của đội XTina thể hiện một bản hit đình đám của cô nàng Katy Perry, đó chính là ca khúc "Firework". Có thể nói, Adriana là một hạt giống tuyệt vời mà XTina may mắn được sở hữu và cô đã có màn mở đầu đêm thi không thể xuất sắc hơn. Thậm chí nhiều người còn đánh giá Adriana hát tốt hơn cả Katy ở ca khúc này.



Adriana Louise -  "Firework"

Sau Adriana là anh chàng Cody Belew của đội Cee Lo. Từng gặp trở ngại lớn khi gặp phải đối thủ Avery Wilson - người được kỳ vọng cho ngôi vị quán quân năm nay ở vòng Knockout nhưng Cody đã vượt qua và dần khẳng định mình hoàn toàn xứng đáng khi được lựa chọn. Adam đã dành rất nhiều lời khen cho thí sinh này.



Cody Belew

De' Borah của đội XTina mang "Who Knew" của Pink lên sân khấu Playoffs. De' Borah có rất nhiều thế mạnh để nổi bật, ngay cả vấn đề giới tính của cô cũng được rất nhiều người quan tâm. Điều  De' Borah cần chính là việc tự tin thể hiện chính mình qua những ca khúc.


De' Borah - "Who Knew"

Cee Lo đã chọn ca khúc "Bailamos" của Enrique Iglesias cho thí sinh Diego Val của mình. Tuy nhiên, với những ai yêu mến ca khúc này thì màn biểu diễn của Diego sẽ dễ khiến bạn thất vọng. Thiếu lửa, thiếu sự cuốn hút cần có của một bản nhạc Latin nồng nàn, Diego đang rất chông chênh trên con đường đi tiếp.


Diego Val - "Bailamos"

Thêm một anh chàng nữa của đội Cee Lo lên sân. Đó chính là chàng hoàng tử đẹp trai Mackenzie Bourg làm mê mẩn nhiều trái tim cô gái. Mackenzie thể hiện bản hit của nhóm nhạc đình đám One Direction: What Makes You Beautiful. Ca khúc này hoàn toàn phù hợp với  Mackenzie. Tuy nhiên, nếu cứ chọn cho mình cách thể hiện an toàn, trung tính như này, Mackenzie sẽ không có được một cá tính riêng cho mình và điều này rất dễ khiến khán giả nhàm chán.


Mackenzie - "What Makes You Beautiful"

Thêm một sai lầm trong cách chọn bài khi XTina giao cho Devyn DeLoera ca khúc "Bleeding Love" của Leona Lewis. Rõ ràng, đây là một ca khúc không phù hợp với Devyn. Và nếu như cho đây là một thử thách của XTina thì Devyn đã không vượt qua được.


Devyn DeLoera - "Bleeding Love"

Thí sinh lớn tuổi của đội Cee Lo - Nicholas David đã chứng minh được "chất riêng" của mình khi thể hiện ca khúc “You’re The First, The Last, My Everything” đậm chất soul. Khán giả và các HLV đã bị cuốn vào thế giới nhạc soul mà Nicholas đã tạo ra trên sân khấu The Voice.


Nicholas David - “You’re The First, The Last, My Everything” 

Thêm một ca khúc nữa của Katy Perry được mang đến sân khấu The Voice. Sylvia Yacoub của đội XTina đã thể hiện thành công “The One That Got Away” với sự hỗ trợ của cây đàn piano. Các HLv đã đưa ra một nhận định khả quan rằng cô gái này sẽ đi sâu vào vòng trong.


Sylvia Yacoub - “The One That Got Away” 

Anh chàng điển trai Dez Duron của đội XTina có màn biểu diễn dừng ở mức trung bình khá với ca khúc nhạc đồng quê "Wanted". Tuy nhiên, với vẻ ngoài của một hotboy, Dez chắc chắn sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ phía các cô gái.


Dez Duron - "Wanted"

Trevin Hunte của đội Cee Lo khép lại đêm thi với phần trình bày ca khúc "How Am I Supposed To Live Without You?”. Đầy cảm xúc, đầy năng lượng, Trevin Hunte đã khiến cả 4 HLV đứng lên tán thưởng.



Trevin Hunte - "How Am I Supposed To Live Without You?”
Chia sẻ