"Trái tim mùa thu": Những người xưa ấy, bây giờ…

Theo Thế giới điện ảnh,
Chia sẻ

Có thể nói "Trái tim mùa thu" là tác phẩm thuộc hàng kinh điển của màn ảnh nhỏ xứ Hàn trong thời kì hoàng kim của làn sóng Hallyu.

Và hẳn những ai đã từng xem phim sẽ không thể quên được hình ảnh cô bé Eun-suh chạy theo xe của bố mẹ nuôi và chỉ gọi trong nước mắt: “bố ơi, mẹ ơi, anh ơi...”, hình ảnh hai anh em Eun-suh, Chun-suh nô đùa bên bãi biển vừa đẹp lại vừa buồn khi biết họ không phải anh em ruột, hay khi Eun-suh khóc và cảnh cô chết trên vai người mình yêu…

Diễn xuất của những diễn viên trong phim đã lấy đi không ít nước mắt của khán giả và ở chủ đề mùa thu này, hãy cùng tìm lại và theo dấu những Eun-suh, Chun-suh, Taesuk… ngày ấy, bây giờ. 

“Em gái Quốc dân” Moon Geun Young (Eun-suh lúc nhỏ) 

Đẹp thánh thiện, trong sáng trong vai cô bé Eun-suh, Moon Geun Young đã khiến khán giả không ngớt trầm trồ về khả năng diễn xuất của mình. Những cảnh quay Eun-suh khóc, cười ngây thơ khiến cho người xem dường như cũng muốn được bảo vệ cho cô bé mỏng manh này. Khi nói về vai diễn của mình, cô cho biết: “Kịch bản phim buồn đến nỗi tôi chẳng nghĩ được đến bất cứ điều gì khác ngoài vai của mình” .

Đây cũng là vai diễn đã làm nên tên tuổi cùng danh hiệu “Em gái Quốc dân” cho Moon Geun Young. 

Giờ đây, khi đã 25 tuổi, cô diễn viên nhí dễ thương ngày nào đã trở thành một thiếu nữ, song nét đẹp thánh thiện dường như không hề mờ nhạt. Năm 2006, cùng với phim điện ảnh Love Me Not, cô đã rời khỏi hình tượng “Em gái Quốc dân” để hóa thân vào các vai diễn trưởng thành hơn. Từ đây, cô đã chứng minh được rằng mình thành công không chỉ vì vẻ đáng yêu, hoạt bát mà còn nhờ khả năng diễn xuất tốt. 

Đặc biệt là vào năm 2010, Moon Geun Young tiếp tục có bước đột phá hình tượng khi hóa thân thành cô gái lòng đầy oán hận trong Cinderella's Sister. Diễn xuất có chiều sâu của Moon Geun Young khiến các khán giả không thể nào ghét nhân vật Eun Jo kể cả khi cô nàng làm những việc xấu. Sau 12 năm trong nghề, Moon Geun Young đã có nhiều bước trưởng thành trong sự nghiệp diễn xuất của mình và trở thành cô gái tài năng được khán giả yêu mến. 

“Vẻ đẹp thuần khiết” Song Hye Kyo (Eun-suh lớn) 

Cô diễn viên có gương mặt mộc đẹp nhất xứ Hàn này bắt đầu tạo được bước ngoặt trên con đường nghệ thuật khi nhận vai nữ chính của Trái tim mùa thu. Với vẻ mặt đượm buồn cùng ánh mắt trong, cô đã chứng minh được tài năng của mình khi xuất sắc nhập vai cô gái Eun-suh dịu dàng sâu lắng. Diễn xuất của Song Hye Kyo ngày ấy đã lấy đi biết bao nước mắt của người xem khi cô hóa thân vào nhân vật một cách trọn vẹn.

12 năm sau bộ phim này, Song Hye Kyo đã trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất Hàn Quốc, gắn liền với những bộ phim thành công như Ngôi nhà hạnh phúc, Today, The World They Live In... Năm 2011 là năm đã để lại dấu ấn khó quên trong cuộc đời cô khi sự nỗ lực và cố gắng cuối cùng cũng được đền đáp bởi giải thưởng cao quý Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2011. 

Năm 2012 này, Song Hye Kyo có vẻ hơi im ắng. Ngoài các sự kiện thời trang, cô không đóng phim nào và thậm chí còn bị chê béo trong thời gian bị bắt gặp ở Hồng Kông. Tuy nhiên, gần đây Song Hye Kyo đã bắt đầu tham gia casting cho bộ phim Love and Let Love của đạo diễn John Woo.

Đồng thời, bên cạnh việc diễn xuất, cô còn tham gia hoạt động truyền bá ngôn ngữ Hàn Quốc cùng với giáo sư Seo Kyung Duk. Ngoài ra, cô còn được lựa chọn là một trong 113 ngôi sao góp mặt trong bộ ảnh thuộc triển lãm bộ sưu tập của Chanel mang tên “The Little Black Jacket”. 

“Bản tình ca” Song Seung Hun (vai Chun-suh) 

Trước khi đến với Trái tim mùa thu, Song Seung Hun cũng đã ghi được dấu ấn và chiếm được cảm tình của khán giả với những bộ phim như Ba con trai - ba con gái, Cô gái đẹp, Anh và em, Người bảo vệ... Nhưng tên tuổi của anh chỉ thực sự được biết đến qua phim Trái tim mùa thu với biệt danh "chàng trai của những bản tình ca lãng mạn".

Tuy nhiên, sau 2 năm nhập ngũ, Song Seung Hun lại trở lại màn ảnh với hình tượng một anh chàng mạnh mẽ, đầy cá tính, phong trần trong bộ phim Phía đông vườn Địa Đàng. Bộ phim đã mang đến cho anh giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất năm 2008.

Có thể nói, trước đây, anh chiếm lấy trái tim của người hâm mộ bằng vẻ lãng tử, dịu dàng thì nay, anh lại càng quyến rũ với hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán của một người đàn ông thực thụ. 

Đầu năm 2012 vừa qua, Song Seung Hun đã cùng với nữ diễn viên Kim Tae Hee đến Việt Nam nhằm quảng bá cho bộ phim My Princess chuẩn bị lên sóng và tham gia các hoạt động từ thiện. Cũng trong năm nay, anh tham gia vào bộ phim Dr. Jin. Trong phim này, Song Seung Hun tái ngộ khán giả màn ảnh nhỏ với vai diễn bác sĩ Jang Hyuk ngược dòng thời gian trở về thời quá khứ, anh đã áp dụng nhiều phương pháp hiện đại để chữa bệnh cho người dân. 

“Chàng trai mùa thu” Won Bin (vai Taesuk)  

Hẳn khán giả vẫn chưa quên chàng họa sĩ đa cảm và mối tình đơn phương với Eun-suh. Tình yêu của anh không mang sự ganh đua, chiếm hữu, mà là một tình yêu chân thành, luôn coi hạnh phúc của người yêu là hạnh phúc của chính mình. 

Hình ảnh đẹp và buồn của Won Bin trong Trái tim mùa thu đã để lại cho người xem những rung cảm về một tình yêu cao cả. Vai diễn này đã mang lại cho Won Bin sự ưu ái của người hâm mộ, đồng thời, cái tên “Chàng trai mùa thu” cũng gắn với anh từ đó. 

 

Trong số những ngôi sao top đầu của làng giải trí Hàn Quốc, Won Bin là cái tên trầm lặng nhất. Không đóng nhiều phim nhưng mỗi vai diễn của anh đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Bên cạnh vai nam chính trong các câu chuyện tình buồn, Won Bin còn ghi điểm bởi tuýp nhân vật phim hành động, đặc biệt là đề tài chiến tranh như phim Cờ bay phấp phới hay My brothers. 

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp thì Won Bin lại dính vào scandal giả chấn thương để xuất ngũ sớm. Scandal này đã khiến mọi nỗ lực của anh như trở về điểm xuất phát, và rồi sau 5 năm im lặng thì anh lại khiến khán giả ngỡ ngàng với sự trở lại sáng chói cùng với Mother. Won Bin không ồn ào như các diễn viên khác, vị trí của anh trong lòng khán giả mãi mãi là không thể thay thế.

Chia sẻ