"Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2

Tốt Ti bất ngờ quát Chíp gay gắt

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 19 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", Tốt Ti và Chíp đã có mâu thuẫn khá căng thẳng.

Tiếp nối tập 18 của Bố ơi mình đi đâu thế?, trong tập 19, các cặp bố con vẫn phải mỏi mòn chờ đợi đồ ăn. Thế nhưng, vì Xuân Bắc tự ý đi kiếm đồ ăn trong khi "thần linh" chưa cho phép nên tất cả mọi người đều bị phạt. Dù đã chấp nhận xuống hố tự kỷ, song ông bố danh hài lại cho rằng: "Cứ ngồi mà chờ thần linh, thần linh là mình chứ là ai"

Trước sự "bướng bình" này của ông bạn, Minh Khang liền than thở: "Thôi tôi lạy anh, tôi đói lắm rồi". Thế nhưng, Xuân Bắc vẫn khăng khăng: "Bây giờ tôi đã hi sinh vì mọi người, mọi người cứ bổ dưa ra ăn đi. Tôi chẳng có lỗi gì cả". Thấy vậy, Đỗ Minh liền lên tiếng: "Anh cứ ngoan cố như thế thì chúng tôi phải chết theo anh đây".

Tốt Ti bất ngờ quát Chíp gay gắt 1
Các bé cùng ra đứng sám hối với Bi.

Vì đứng ở "hố tự kỷ" khá lâu nên Xuân Bắc bị mỏi chân. Thấy bố như vậy, bé Bi đã mang dép ra tận nơi cho bố. Lúc này, Xuân Bắc đã hỏi con: "Lỗi của bố à", bé Bi liền trả lời: "Vâng". Sau một chút hụt hẫng, ông bố danh hài liền phân trần với con trai: "Bố mắc lỗi gì. Bố tưởng bố làm điều tốt chứ. Bố lấy ra cho mọi người ăn trước, để mọi người có sức nấu nướng. Mình không thể trông chờ vào người khác được".

Tuy Xuân Bắc đã giải thích là anh không sai, song bé Bi vẫn quyết định chịu phạt cùng bố. Cậu bé một mình đi ra đứng cạnh tấm bảng sám hối, với hi vọng làm như vậy thần linh sẽ mang thức ăn đến cho mọi người. Nhìn thấy Bi tội nghiệp, mọi người đã cùng ra với bố con Xuân Bắc. Suti, Chíp và Tốt Ti thậm chí cũng ra đứng chịu phạt cùng Bi.

Thương các bé phải đứng giữa trời nắng gió, "thần linh" đã đồng ý đưa đồ ăn đến cho mọi người. Tuy vậy, cũng như những lần trước, thức ăn được chuyển đến bằng phao, các bố con phải đích thân bơi ra lấy. Bé Chíp một lần nữa tỏ ra là một cô bé vô cùng "trượng nghĩa" khi xung phong ra biển lấy đồ. Tuy nhiên vì sợ nắng gió và nước biển sẽ khiến Chíp bị ốm, nên các bố đã định dùng một sợi dây thừng kéo đồ ăn vào. 

Tốt Ti bất ngờ quát Chíp gay gắt 2

Chíp xung phong ra biển lấy đồ ăn.

Sau khi chứng kiến sự dũng cảm của con gái, Mạnh Trường đã có những chia sẻ xúc động: "Mình quan sát thấy Chíp quan tâm đến bác Bắc, nên mình có trêu Chíp là bố thấy con thích chơi với bác Bắc hơn với bố. Quả thật sau chuyện nhỏ như vậy mình suy nghĩ khá nhiều. Có thể cách mình ở bên con không khiến con vui vẻ, mình có vẻ hơi nghiêm khắc. Mình nghĩ hai bố con gần gũi, nhưng con chưa chắc đã thấy vậy.


Clip Mạnh Trường chia sẻ về con gái

Tính Chíp không hẳn là tự lập, nhưng đôi khi mình thấy Chíp không tin tưởng vào bố. Trong thử thách bơi ra lấy đồ ăn, mình rất bất ngờ khi Chíp nhận làm. Đến tối mình hỏi Chíp tại sạo lại làm như vậy. Thật sự mình vui nhưng mà mình suy nghĩ về chuyện ấy rất nhiều. Có thể sau chặng đường ngày hôm nay, mình phải thay đổi bản thân mình. Đôi khi vì muốn con tự lập, mình muốn để con làm mọi việc, nhưng con có thể sẽ không nghĩ bố làm như thế để con trưởng thành hơn".

Lúc này, Mạnh Trường dường như đã không thể kìm nén được nước mắt. Anh nghẹn ngào nói: "Mình rất muốn Chíp hiểu được rằng bố rất quan tâm đến con. Nếu bố để con một mình làm việc gì, thì chắc chắn bố đang đi phía sau con, chứ bố không bao giờ bỏ con lại một mình".

Tốt Ti bất ngờ quát Chíp gay gắt 3
Mọi người cùng ăn trưa và trò chuyện vui vẻ.

Trở lại với hành trình của các cặp bố con trên đảo hoang, sau khi có được thức ăn, mọi người cùng vui vẻ ăn uống và chia sẻ cho nhau nghe những câu chuyện gia đình. Các ông bố đều có chung một nỗi niềm "nhớ vợ" khi phải tiếp tục chiến đấu với cơm hộp và hành trình vất vả tự tìm kiếm thức ăn đồng thời chăm sóc các con. Lúc này, Xuân Bắc liền đố các ông bố nhớ người khác không phải "vợ". Sau khi bị mọi người vặn lại, ông bố hài hước này đã khiến mọi người bật cười với câu trả lời: "Tôi đang nhớ nhà tôi". Ngay sau đó, bé Bi đã tiết lộ thêm một thông tin thú vị: "Ở nhà bố sợ mẹ nhất, vì mẹ hay quát bố".

Khi bụng đã no, các cặp bố con cùng chuẩn bị ngủ trưa. Xuân Bắc trổ tài hát ru để đưa các con vào giấc ngủ. Tuy nhiên họ chưa nghỉ ngơi được bao lâu, thì mật thư bất ngờ xuất hiện. Sau khi làm theo các hướng dẫn của mật thư, mọi người đã phát hiện ra hình vẽ một mũi tên trên tảng đá. Đi theo hướng mũi tên chỉ, bốn cặp bố con đã tìm ra được rất nhiều mật thư. 

Sau khi mở hết các mật thư, các bố con biết được thử thách tiếp theo của mình là phải tìm ra kho báu của đảo Kim Cương. Tuy nhiên, muốn tìm được kho báu, các bé phải đi lấy chìa khóa từ mắt của một con khủng long hóa thạch ngoài bở biển.

Clip Tốt Ti mâu thuẫn với Chíp.

 Trong nhiệm vụ này, Tốt Ti đã được giao nhiệm vụ làm đội trưởng. Song khi vừa đi được vài bước, cậu bé đã vấp ngã và khóc như mưa vì đau. Khi bị Chíp than thở, Tốt Ti đã quay lại quát cô bé. Tình hình khá căng thẳng khi Tốt Ti gắt gỏng: "Sao không đi nhanh được à", trong khi Chíp cũng đáp lại: "Không cần phải đi theo bạn ấy". Thấy hai bạn có vẻ "căng", Bi đã nhanh nhảu mách bố Xuân Bắc: "Quát nhau rồi".

Tốt Ti bất ngờ quát Chíp gay gắt 5
Các cặp bố con tìm ra kho báu.

Trong lúc các bé đi lấy chìa khóa, các bố cũng tranh thủ đi tìm xung quanh xem có kho báu hay không. Song trước khi bốn phụ huynh tìm ra kho báu, thì Tốt Ti, Bi, Chíp và Suti đã mang được chìa khóa về. Sau một hồi tìm kiếm, mọi người phát hiện ra kho báu chẳng ở đâu xa mà được chôn ngay dưới chân vòng xoay Kim Cương. 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bốn cặp bố con đã được quyền trở về đất liền. Hành trình mới của họ trong tập tiếp theo sẽ thế nào? Câu trả lời sẽ có trong tập 20 của Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng vào trưa Thứ Bảy ngày 24/10/2015 trên kênh VTV3.

Chia sẻ