Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng

Micky Chu,
Chia sẻ

Tuy vậy, điểm số thực sự cũng thể hiện Tú Vi đã chiến thắng khá thuyết phục Hà Anh tại vòng Đối đầu.

Tôi Là Người Chiến Thắng đang càng trở nên gây cấn bởi chỉ còn 2 chiếc vé sau cùng để vào tứ kết. Trận chiến vào tối thứ 7 vừa rồi đã làm thỏa mãn khán giả bởi những màn biểu diễn xuất sắc của các nghệ sĩ, và cả những câu chuyện thương lượng đầy tình cảm và bất ngờ.

Vòng đấu loại

MC Tuấn Nam

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 1

Tuấn Nam và "Còn ta với nồng nàn"

Tuấn Nam hiện là biên tập viên và phát thanh viên rất được yêu thích của kênh XoneFM với nickname Tuna. Đã quen sân khấu tại nhiều cuộc thi nên Tuấn Nam đến với Tôi Là Người Chiến Thắng với tâm lý khá thoải mái.

Chọn ca khúc Còn ta với nồng nàn để trình diễn, tuy có giọng hát trầm ấm nhưng có lẽ do hơi run nên Tuấn Nam xử lý bài hát chưa tinh tế khiến anh chỉ nhận được 46 điểm. Ca sĩ Siu Black cho rằng “Tôi tiếc giọng hát của em, có lẽ em hát đầu tiên nên hơi run và chưa phô diễn hết chất giọng của mình.”

Tú Vi

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 2

Những ngày đẹp trời - Tú Vi

Tú Vi xuất hiện với chiếc đầm xanh dịu dàng, chọn ca khúc Những ngày đẹp trời để trình diễn tại vòng loại. Cô hát tròn bài và nhiều cảm xúc do bài hát khá phù hợp chất giọng cô. Giám khảo Siu Back dành cho cô nhiều lời khen ngợi: “Khi em hát đoạn điệp khúc thì tôi rất thích, nếu em muốn hát tốt hơn nữa thì nên đi hát nhiều hơn hoặc học hát thêm thì làm ca sĩ đối với em là một mục tiêu rất gần.” Tú Vi được 53 giám khảo bình chọn cho cô.

Diễn viên Minh Luân

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 3

Thương thầm - Minh Luân

Diễn viên Minh Luân là cái tên gây bất ngờ tại vòng loại vì anh là người duy nhất trong bảng đấu Nghệ sĩ chưa từng ca hát thực sự. Minh Luân chọn ca khúc mang âm hưởng miền Tây Thương thầm để thêm sự tự tin và khả năng ca hát của mình.

Minh Luân nhận được 53 điểm, bằng điểm Tú Vi. Ca sĩ Siu Black tiếc rằng: “Nếu như em có thể ngọt ngào thêm tí nữa thì chị nghĩ em sẽ rất thành công, chất giọng miền Nam đã giúp em hát rất tốt."

Người mẫu Đàm Thu Trang

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 4

Lạnh lùng - Đàm Thu Trang

Đàm Thu Trang chọn bài hát Lạnh lùng trong album của mình. Trang thú nhận mình có chất giọng mỏng và điều này đã sớm bộc lộ khi Trang hát những nốt đầu tiên. Đàm Thu Trang chỉ nhận được 36 điểm và phải rời cuộc chơi sớm.

Giám khảo Siu Black nhận xét: “Thực sự chị không nghĩ em chỉ có 36 điểm vì chị nghĩ trong đầu em phải 63 điểm, em chỉ thiếu một chút phiêu của bài hát này nên chị rất tiếc.”

Diễn viên Quách Ngọc Ngoan

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 5

Quách Ngọc Ngoan - Còn đó chút hồng phai

Từng tham gia một cuộc thi hát và tạo được cảm tình tốt với khán giả, Quách Ngọc Ngoan hát Còn đó chút hồng phai với giọng hơi run rẩy do anh đang sốt cao. Có thể thấy gương mặt Ngọc Ngoan thiếu thần sắc, trán đổ nhiều mồ hôi nhưng anh vẫn cố hát tròn bài và nhận được 48 điểm từ ban giám khảo. Tuy phải dừng cuộc chơi sớm nhưng Ngọc Ngoan đã được khán giả ủng hộ nhiệt tình.

MC Hoài Trinh

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 6

Feeling good - Hoài Trinh

Chọn ca khúc tiếng Anh nổi tiếng và có độ khó cao là Feeling good, Hoài Trinh khiến khán giả và ban giám khảo kinh ngạc bởi chất giọng cao, nhiều quãng rộng của cô. Hoài Trinh nhận được 95 điểm và loại cậu bạn đồng môn Tuấn Nam để tiến thẳng  vào vòng Đối đầu.

Hùng Thuận

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 7

Ngựa ô thương nhớ - Hùng Thuận

Đã lâu mới ca hát trở lại, nhưng Hùng Thuận vẫn giữ được “lửa” với âm nhạc, anh trình bày Ngựa ô thương nhớ cực sôi nổi, khiến khán giả không ngừng lắc lư theo. Tuy có chất giọng hơi mỏng nhưng Hùng Thuận biết dùng sự tươi trẻ để che giấu khuyết điểm giọng hát, điều này đã giúp anh có được 53 điểm từ ban giám khảo.

Siêu mẫu Hà Anh

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 8

Halo - Hà Anh

Xuất hiện trên sân khấu Tôi Là Người Chiến Thắng, Hà Anh xinh đẹp như một nữ thần. Đặc biệt là khi trình bày bản ballad trữ tình Halo, Hà Anh càng ghi điểm với giọng hát ngọt ngào, tinh tế và khả năng phát âm tiếng Anh chuẩn. 65 giám khảo đã bỏ phiếu cho Hà Anh và cô an toàn bước vào vòng Đối đầu.

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 9

Kết thúc vòng loại, có 3 thí sinh cùng đạt 53 điểm là Minh Luân, Tú Vi và Hùng Thuận. Đây là trường hợp đầu tiên có đến 3 thí sinh đồng điểm. Vì vậy ban giám khảo đã tiến hành bình chọn lại để chọn ra 2 thí sinh đi tiếp.

Có 81 giám khảo đã giữ Tú Vi lại. Cuộc chiến giữa Hùng Thuận và Minh Luân trở nên gay cấn vô cùng. 70 giám khảo giữ Hùng Thuận lại và chỉ dành cho Minh Luân 47 điểm. Cuối cùng, cuộc chiến tại vòng Đối đầu chỉ còn 4 thí sinh là Hà Anh gặp Tú Vi, Hoài Trinh gặp Hùng Thuận.

Vòng Đối đầu

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 10

Vì Hoài Trinh chọn Hùng Thuận làm đối thủ nên 2 cô gái xinh đẹp Hà Anh và Tú Vi phải bước vào trận đấu “một mất một còn”. Được các nhà báo đánh giá là “ngang sức ngang tài”, cuộc tranh tài giữa Hà Anh và Tú Vi rất được mong đợi do không chỉ sở hữu chất giọng tương tự nhau, cả 2 còn có ngoại hình quyến rũ, dễ gây thiện cảm.

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 11

Hà Anh chọn ca khúc nhạc jazz All that jazz để phô diễn khả năng hát tiếng Anh và chất giọng tinh tế của mình, khiến sau đó, Tú Vi đã có chút lo sợ và nhận xét: “Phần trình diễn của chị Hà Anh rất quyến rũ, chị cảm nhạc rất tốt, phần tiếng Anh lại quá tuyệt vời.”

Để chiến đấu với Hà Anh, Tú Vi cũng chọn một ca khúc tiếng Anh nổi tiếng là Bleeding love được làm mới lại khá hợp với giọng cô.

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 12

Tú Vi hát tự tin và khống chế giọng tốt ngay cả khi hát giọng gió. Sau khi biết kết quả tham khảo từ ban giám khảo, tỉ số 2 – 0 nghiêng về Tú Vi đã giúp cô có thêm tự tin đề nghị với đàn chị Hà Anh: “Chị ơi, em rất tha thiết mong chị nhận tấm ngân phiếu 10.000.000 này và nhường cơ hội cho em đi vào vòng trong ạ!”. Hà Anh cũng bộc bạch là cô khó mà từ chối lời đề nghị dễ thương này.


Cuối cùng, dù được sự ủng hộ của Cindy Thái Tài nhưng Hà Anh vẫn quyết định nhường cơ hội vào vòng Tứ kết cho Tú Vi. Cuộc thương lượng diễn ra thành công, Hà Anh ra về với 10 triệu đồng và trao cho Tú Vi cơ hội đi tiếp.

Kết quả, không chỉ Hà Anh mà ban giám khảo cũng đã dành cơ hội cho Tú Vi vào vòng Tứ kết khi tỉ số chung cuộc được công bố là 68 – 33, nghiêng về Tú Vi.

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 13

Sau vòng loại, nhờ có số điểm cao nhất nên Hoài Trinh được chủ động chọn đối thủ và cô đã chọn Hùng Thuận. Trận đối đầu thứ 2 đã mang đến nhiều sắc thái âm nhạc cho khán giả, một Hoài Trinh đằm thắm với ca khúc Trở lại tuổi thơ, và Hùng Thuận vẫn đầy chất rock qua bài hát Nếu điều đó xảy ra.

Tôi là người chiến thắng tập 8: Hà Anh nhường Tú Vi chiến thắng 14

Sự chênh lệch thực lực cả 2 đã lộ rõ trong trận đối đầu. Hoài Trinh giữ vững phong độ khi thể hiện được sự đa sắc ngay trong bản ballad này, cô hát đầy cảm xúc và kỹ thuật. Trong khi đó, Hùng Thuận dù tạo được sự sôi động nhưng lộ giọng hát mỏng và làn hơi ngắn.

Phần đối đầu của Hùng Thuận và Hoài Trinh

Hoài Trinh đã đề nghị Hùng Thuận xem xét lại và chấp nhận thương lượng nhưng Hùng Thuận cầm tờ chi phiếu và bông đùa: “10 triệu ơi, ta xa mi nhé.” Mẹ Hùng Thuận cũng bày tỏ ủng hộ con trai không thương lượng. Cuộc chiến kết thúc khi kết quả của ban giám khảo được công bố và Hoài Trinh thắng áp đảo với tỉ số 72 – 29.

Kết thúc bảng đấu Nghệ sĩ, 2 chiếc vé cuối cùng vào vòng Tứ kết đã thuộc về Hoài Trinh và Tú Vi. Đêm thi Tứ kết đầu tiên của Tôi Là Người Chiến Thắng – The Winner Is sẽ được trực tiếp vào thứ 7 ngày 20/7 trên HTV7.
Chia sẻ