Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không

Micky Chu,
Chia sẻ

Cựu thành viên nhóm Mây Trắng bất ngờ tái xuất tại cuộc thi và chiến thắng rất thuyết phục trước Bảo Trâm Idol.

Sau đêm thi gây cấn và sôi nổi của bảng đấu Đơn ca nam, tập 7 của Tôi là người chiến thắng đã trở lại với bảng đấu Ca sĩ nữ cùng sự góp mặt của những giọng ca đã lâu chưa xuất hiện trở lại trên sân khấu lớn nhưng vẫn vô cùng phong độ, cống hiến cho khán giả một đêm nhạc đỉnh cao và những màn thương lượng kịch tính.

Vòng đấu loại

Anh Thúy

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 1

Anh Thúy và ca khúc "Ngôi sao cô đơn"

Anh Thúy là gương mặt rất quen thuộc với rất nhiều khán giả, năm 2011 cựu thành viên nhóm Mây Trắng bỗng nhiên không còn xuất hiện nhiều nữa. Anh Thúy bất ngờ xuất hiện tại Tôi là người chiến thắng cùng bản tình ca Ngôi sao cô đơn.

Anh Thúy đã giới thiệu đến khán giả một hình ảnh trưởng thành và chững chạc - một người đàn bà hát. Chất giọng khỏe, xử lý ca khúc đầy kỹ thuật và chọn nhạc phù hợp, Anh Thúy đã nhận được 76 điểm và an toàn bước vào vòng đối đầu.

Hà Thúy Anh

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 2

Hà Thúy Anh và "Sa mạc tình yêu"

Hà Thúy Anh tên thật là Đinh Thị Thu Thùy, đây chính là cái tên khiến ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tìm mọi cách chiêu mộ về đội mình trong cuộc thi Giọng Hát Việt năm ngoái nhờ ca khúc Thu cạn.

Đến với chương trình, Hà Thúy Anh vẫn mang đến một phong cách đằm thắm và lãng mạn quen thuộc, phô diễn chất giọng dày, ngọt ngào. Tuy nhiên, ca khúc Sa mạc tình yêu có vẻ quá "lành" đã hạn chế khả năng thực sự của Thúy Anh. Cô hát thiếu chiều sâu và đây là lí do khiến ban giám khảo chỉ dành cho cô 36 điểm và Thúy Anh là người đầu tiên rời cuộc thi.

Lan Trinh

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 3

"Oops I did it again" cùng giọng hát cá tính của Lan Trinh

Rời cuộc thi Vietnam Idol mùa thứ 2, Lan Trinh gây được không ít thiện cảm với công chúng nhờ chất giọng và hình tượng cực cá tính. Tham gia Tôi Là Người Chiến Thắng, Lan Trinh hy vọng đây có thể là bước đệm giúp cô tiếp cận gần hơn với công chúng yêu nhạc và mở rộng đối tượng khán giả mình muốn hướng đến.

Chọn ca khúc Oops I did it again là một sự mạo hiểm khá lớn, đặc biệt là khi Trinh còn mix bài hát theo phong cách R&B rất độc đáo. Bản lĩnh sân khấu, giọng hát kỹ thuật và khả năng trình diễn thu hút đã giúp Lan Trinh tạo được nét riêng cho bài hát, đồng thời thuyết phục 74 giám khảo bình chọn cho mình, tiến vào vòng đối đầu.

Thùy Hoàng Diễm

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 4

Thùy Hoàng Diễm và "Biết đâu"

Bắt đầu sáng tác từ năm 2007 và tham gia biểu diễn từ năm 2009, Thùy Hoàng Diễm dần trở thành gương mặt quen thuộc tại các tụ điểm, phòng trà ở Sài Gòn. Nhờ khả năng tự sáng tác ca khúc, Diễm đã định hướng cho mình con đường trở thành ca-nhạc sĩ chuyên nghiệp.

Thùy Hoàng Diễm hát ca khúc do cô sáng tác mang tên Biết đâu, một bản tình ca da diết với nhiều đoạn mang hơi hướng pop-rock quyết liệt. Thế nhưng chất giọng của Diễm còn khá mỏng nên cô chưa hát tròn bài. Chỉ có 40 giám khảo giữ Diễm lại và cô phải dừng cuộc chơi.

Lưu Hiền Trinh

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 5

Lưu Hiền Trinh và "Hush Hush"

Từng đoạt giải nhất Tiếng Hát Truyền Hình TP. HCM năm 2011, Lưu Hiền Trinh đang theo đuổi sự nghiệp như một ca sĩ tự do. Chọn ca khúc Hush Hush để dự thi, Hiền Trinh không chỉ phô diễn khả năng hát ngoại ngữ cực chuẩn, mà còn khiến khán giả bất ngờ trước giọng hát khỏe, dày và khả năng khống chế giọng tốt.

Hiền Trinh đã không gặp nhiều khó khăn để thuyết phục 82 giám khảo bình chọn cho cô, chính thức loại Hà Thúy Anh để bước vào vòng đối đầu.

H'Zyna Bya

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 6

"Trắng và đen" của H'Zyna Bya

Màn trình diễn ấn tượng của H’Zyna Bya đã thành công khi tạo cho khán giả một hình ảnh rất khác về ca sĩ Tây Nguyên thế hệ mới: nồng nàn, mạnh mẽ, rất trữ tình nhưng vẫn rất quyết liệt. Ca khúc Trắng và đen mang dấu ấn H’Zyna Bya trở nên khác biệt và cá tính đã giúp cô nhận được 90 bình chọn, loại Thùy Hoàng Diễm để vào vòng đối đầu.

Bảo Trâm

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 7

Top 3 Vietnam Idol 2012 Bảo Trâm vẫn luôn nổi tiếng là một cô gái có giọng hát đầy cảm xúc và rất thông minh – lời khen mà các giám khảo Vietnam Idol mùa thứ 3 không tiếc dành cho Bảo Trâm.

Bảo Trâm đã cover ca khúc Giấc mơ chỉ là giấc mơ – bản hit của Hồ Ngọc Hà bằng chất giọng trong trẻo và nồng nàn không thua gì bản gốc. Tuy nhiên, dù thể hiện tròn trịa nhưng không có đổi mới đã khiến Bảo Trâm chỉ nhận được 52 điểm và phải dừng cuộc chơi.

Bảo Trâm và "Giấc mơ chỉ là giấc mơ"

Hương Trà

Cô phóng viên truyền hình kiêm ca sĩ nghiệp dư Hương Trà có niềm đam mê ca hát từ rất bé và luôn được mẹ ủng hộ. Thể hiện khá tự tin bài hát kinh điển I will always love you, Hương Trà có sự cảm âm tốt và phong cách tinh tế phù hợp với bài hát.

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 8

Hương Trà và "I will always love you"

Tuy nhiên chất giọng còn mỏng và làn hơi chưa đủ dài cho các đoạn ngân nga mang đậm dấu ấn Whitney Houston đã khiến Hương Trà khá chật vật mới thể hiện được tròn bài. Cuối cùng, Hương Trà chỉ thuyết phục được 57 giám khảo bình chọn cho cô và phải dừng bước.

Vòng đối đầu

Anh Thúy vs Lưu Hiền Trinh

Đây là cuộc chiến của 2 cô gái có phong cách âm nhạc lẫn ngoại hình tương đồng nhau. Hiền Trinh dịu dàng và sâu lắng với Họa mi hót trong mưa và Anh Thúy lột xác mạnh mẽ và bùng nổ với To love you more.

Phần thể hiện của Lưu Hiền Trinh sa sút phong độ so với vòng loại, cô lộ vẻ mệt mỏi và không giữ được làn hơi dài. Trong khi đó, Anh Thúy không chỉ hát khỏe hơn mà còn lên được những nốt cao rất tốt.

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 9
Anh Thúy

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 10
Lưu Hiền Trinh

Anh Thúy đối đầu cùng Lưu Hiền Trinh

Tuy vậy, tỉ số tham khảo ban đầu vẫn là 1-1 cho cả 2 thí sinh. Chị gái của Lưu Hiền Trinh đã khuyên em gái thương lượng vì sức khỏe Trinh hiện không được tốt. Cuối cùng Hiền Trinh đã nghe lời chị gái, chấp nhận thương lượng với tấm ngân phiếu 10.000.000. Cô đã có lựa chọn sáng suốt khi tỉ số chung cuộc 57 – 44 nghiêng về Anh Thúy.

Lan Trinh vs H’Zyna Bya

Ngay từ khi tiến vào sân khấu, Lan Trinh và H’Zyna Bya đã xuất hiện với 2 phong cách trái ngược nhau, Lan Trinh mặc áo dài nền nã và hát Ngày xưa Hoàng Thị với chất giọng ngọt ngào, luyến láy đầy kỹ thuật.

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 11
Lan Trinh trong tà áo dài

Tôi là người chiến thắng tập 7: Bảo Trâm Idol ra về tay không 12

Trong khi đó, H’Zyna Bya diện váy ngắn nữ tính nhưng vẫn quyết liệt với Chuyện tình bằng giọng hát cao, khỏe khoắn. Cả 2 đều có màn trình diễn tròn trịa. Nhưng đúng như giám khào Siu Black nhận xét Lan Trinh rằng “Bạn hát thiếu sức lôi cuốn như vòng loại”, Lan Trinh có vẻ không phù hợp lắm với thể loại và phong cách cổ điển như thế này. Trái lại, H’Zyna Bya vẫn giữ vững phong độ của một giọng ca núi rừng hào sảng và khuấy động khán giả rất tốt.

Tỉ số tham khảo 1-1 chưa khiến 2 thí sinh hoang mang, cho đến khi ca sĩ Siu Black đưa ra nhận xét và cho biết chị bình chọn cho H’Zyna Bya thì Lan Trinh đã quyết định thương lượng, cầm ngân phiếu 10.000.000 và ra về, nhường vé vào vòng trong cho H’Zyna Bya.

Vòng đối đầu của Lan Trinh và H'Zyna Bya

Kết thúc bảng đấu Ca sĩ nữ, 2 chiếc vé nữa vào vòng trong đã thuộc về ca sĩ Anh Thúy và ca sĩ H’Zyna Bya. Tôi Là Người Chiến Thắng tập cuối cùng của vòng loại sẽ trở lại vào thứ 7 tuần sau (13/6) lúc 21h trên kênh HTV7, HN1 và Giải Trí TV với bảng đấu Nghệ sĩ đầy lôi cuốn, khi có sự góp mặt của nhiều tên tuổi quen thuộc trong showbiz Việt.
Chia sẻ