"Cuộc đua kỳ thú": Bạn gái Hàn của Tiến Đạt bật khóc đòi về nước

Leon Trần,
Chia sẻ

Dù cả hai gặp khá nhiều mâu thuẫn nhưng với sự khéo léo và tỉ mỉ của mình - cô gái đến từ Hàn Quốc Hari Won cuối cùng vẫn giúp cho đội Hồng lần thứ 2 cán mức đầu tiên.

Chặng đua thứ bảy của The Amazing Race Vietnam - Cuộc Đua Kỳ Thú 2013 đã chính thức lên sóng cùng với nhiều cảm xúc để lại trong lòng các tay đua và khán giả xem đài. Sau những mâu thuẫn với Tiến Đạt trong thử thách hò khoan và suýt chút nữa đòi lại hộ chiếu để về nước, Hari cũng lần đầu tiên có những chia sẻ đầy xúc động về căn bệnh ung thư trong người. Trong khi đó, Linh Chi đã phải trả cái giá quá đắt cho một sơ suất nhỏ khiến đội Đỏ tụt xuống vị trí thứ tư cùng mâu thuẫn nội bộ phát sinh giữa cô và đồng đội.



Hò khoan Lệ Thùy làm khó các tay đua

Mở đầu chặng đua thứ bảy, các đội đua sẽ xuất phát từ Thành cổ Đồng Hới, một di tích lịch sử nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình, sau đó tiếp tục di chuyển đến Tượng đài tưởng niệm Mẹ Suốt - một nữ Anh hùng Lao động trong Chiến tranh Việt Nam.


Thử thách đầu tiên mà các đội sẽ phải đối mặt trong chặng này chính là Hát Hò khoan Lệ Thủy - một làn điệu dân ca gắn liền với người dân xứ Quảng. Với thử thách này, hai tay đua trong một đội sẽ phân vai nam - nữ để học thuộc lòng một làn điệu giao duyên và trình diễn lại trước người giám sát là hai nghệ sĩ hát Hò khoan.


Các đội vượt thử thách hát Hò khoan

Tiến Đạt, Hari tranh cãi - Hari bật khóc đòi lại hộ chiếu

Là đội thứ hai xuất phát ở chặng đua này, lại gặp được ngay một thử thách liên quan đến ca hát, những tưởng đây sẽ là sở trường giúp cho đội Hồng bứt lên vì cả Tiến Đạt và Hari đều có khả năng ca hát khá tốt. Tuy nhiên, những vần điệu xa lạ và từ ngữ đậm chất địa phương khiến cho cả các tay đua người Việt cũng phải bối rối thì với cô nàng Hari việc hiểu và học thuộc trong 10 phút dường như quá bất khả thi.


Căng thẳng lên đến cao trào khi Tiến Đạt đột nhiên tuyên bố dừng cuộc đua cùng với câu nói: "Yêu nhau 6 năm rồi mà một việc nhỏ như vầy cũng không giải quyết được", đến lúc này Hari quyết định đòi lại hộ chiếu để về lại Hàn Quốc, cô bật khóc quay trở ra xe taxi.

Bất đồng của đội Hồng

Những mâu thuẫn cũng mở ra một tâm sự khác của cả hai về bệnh tình của Hari, theo chia sẻ của Hari, cô phát hiện mình bị bệnh ung thư vào cuối năm ngoái và vừa trải qua 2 cuộc phẫu thuật liên tiếp, lần phẫu thuật gần nhất vào tháng ba và hiện cô vẫn chưa nhận được kết quả.

“Người đàn bà thép” Linh Chi lộ điểm yếu với thử thách làm chổi

Vượt qua thử thách Hát hò khoan khó nhằn, các đội tiếp tục di chuyển đến Động Thiên Đường – một hang động nằm trong khu Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và được xem là “hoàng cung trong lòng đất” với những khối thạch nhủ được đánh giá là đẹp hơn cả động Phong Nha. Ở thử thách này, các đội phải di chuyển đến cửa động Thiên Đường và đếm số bậc thang gỗ trong đoạn đường được đánh dấu trong động, nhưng trước khi đến được cửa hang, các đội phải vượt qua hơn 500 bậc thang để leo đến cửa hang động.

Các đội vượt các bậc thang trong động Thiên Đường


Thử thách tiếp theo là Vượt Rào, với gợi ý khá bí ẩn: “Ai thích dọn dẹp nhà cửa?” Vượt Rào yêu cầu các tay đua phải học và thực hành làm một cây chổi quét nhà hoàn chỉnh. Vượt Rào lần này đã tạo cơ hội để các tay đua vốn ít thực hiện ở các thử thách trước có thể phát huy khả năng của mình.

Thử thách Vượt rào làm khó Linh Chi

Đội Hồng một lần nữa vươn lên dẫn đầu nhờ tài làm chổi của Hari

Trong khi Đội Đỏ của Linh Chi và Nhan Phúc Vinh vẫn đang mắc kẹt ở thử thách làm chổi, Tiến Đạt và Hari dù là đội đến thứ hai nhưng lại hoàn thành xong thử thách Vượt Rào sớm nhất. Sự khéo léo, tỉ mỉ vốn là sở trường của Hari nên chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, cây chổi do cô làm ra đã nhận được cái gật đầu của người giám sát đầy khó tính.

Các đội trổ tài khéo léo làm chổi

Hari khéo léo và tỉ mỉ

Chính nhờ sự tỏa sáng kịp thời của Hari, đội Hồng lại một lần nữa vươn lên dẫn đầu sau khi hoàn thành thử thách cuối cùng là trao tặng một món quà cho mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Viễn. Lần thứ hai chạm chân vào thảm về đích đầu tiên, tuy nhiên, những tranh cãi đã khiến vị trí dẫn đầu của cặp đôi màu Hồng trở nên thiếu trọn vẹn.



Các đội về đích

Hé lộ nửa cuối kinh hoàng của chặng đua kép Quảng Bình


Kết thúc một nửa chặng đua kép đầu tiên, trong khi đội Đỏ tụt lại ở vị trí thứ tư thì ba đội Hồng, Xanh Dương, Tím lần lượt vượt mặt và chiếm 3 vị trí xuất phát đầu tiên. Nửa còn lại của chặng đua kép Quảng Bình chính là chặng đua kinh hoàng và ám ảnh nhất đối với các tay đua, lần đầu tiên, họ sẽ được trải nghiệm một cuộc sống nguyên thủy trong rừng sâu và thám hiểm một trong những hang động giữ nhiều kỉ lục nhất trên thế giới.
Chia sẻ