"Thor 2": Khi "phụ" lấn át "chính"

Hải Anh,
Chia sẻ

"Thor 2" (Thor: The Dark World) là một bộ phim mà phần nhìn lấn át phần cảm, cái phụ lấn át cái chính..., nhưng nhìn tổng thể, rất đáng để giải trí!

Thor: The Dark World đã viết tiếp đoạn kết của The Avengers, khi người em trai nuôi của Thor là Loki bị giải về Asgard như một tên tội phạm sau âm mưu chiếm đoạt thế giới. Trong khi đó, Thor bận rộn cho cuộc chiến lập lại hòa bình ở Cửu giới nhưng trong lòng anh vẫn luôn hướng về tình yêu ở Trái Đất - cô nàng Jane Foster.


"Thor 2" (Thor: The Dark World) trailer

Về phía Jane, trong một lần đi khám phá khu vực tồn tại nguồn năng lượng bất thường, cô đã vô tình hấp thụ một nguồn năng lượng có sức mạnh kinh hoàng mang tên Aether - vốn thuộc về sở hữu của Chúa tể Malekith - thủ lĩnh của những yêu tinh bóng tối sống ở Svartalfheim, một trong Chín vương quốc. 

Sau khi tiến hành chiến tranh với Chín vương quốc và bị đánh bại bởi Asgard, loài yêu tinh bóng tối được cho là đã tuyệt chủng. Nhưng thực chất Malekith đã đưa hành tinh của mình và đội quân còn sống sót chìm vào giấc ngủ đông kéo dài hàng ngàn năm, cho tới một thời điểm đã được tính toán trước, khi hắn sẵn sàng báo thù toàn bộ vũ trụ và một lần nữa biến ánh sáng thành màn đêm...

Thor: The Dark World: Clip "Malekith trỗi dậy"

Thor: The Dark World: Clip "Jane gặp lại Thor"



Trước tình thế Asgard bị tấn công và có nguy cơ sụp đổ, Jane vô tình trở thành mục tiêu của kẻ ác, Thor đã buộc phải cầu cứu tới người anh em xảo quyệt Loki để ngăn chặn âm mưu đưa thế giới trở lại thời kỳ bóng tối của Chúa tể Malekith.

Về mặt nội dung, phần 2 của Thor không có nhiều điều để nói. Cốt truyện đơn giản, ngoài một nút thắt nhỏ ở đoạn kết thì còn lại mọi diễn biến hầu như đi theo đường thẳng. Thay vào đó, bom tấn này đầu tư nhiều hơn cho phần nhìn. Khán giả sẽ được phen mãn nhãn với những đại cảnh hoành tráng, những pha hành động đẹp mắt, hình ảnh huy hoàng của Cửu giới hay gần hơn nữa là phục trang của diễn viên.

Thor: The Dark World: Clip "Thor yêu cầu hợp tác với Loki"


Thor: The Dark World tiếp tục là một tác phẩm mang tính thuần giải trí đúng nghĩa của Marvel. Bên cạnh phần nhìn cực "đã", thì bộ phim còn chứa đựng nhiều yếu tố hài hước khá thú vị. Đáng chú ý là yếu tố này lại đến chủ yếu từ dàn diễn viên phụ. Bên cạnh một Loki gian manh, xảo quyệt và giỏi mai mỉa là một vị tiến sĩ gàn dở thi thoảng thốt ra những câu thoại đầy dí dỏm như: "Ta suy nghĩ dễ dàng hơn khi... không mặc quần!" hoặc "Không gì thú vị hơn việc chứng kiến thế giới này thậm chí còn điên rồ hơn chính bản thân mình"... Hay câu chuyện của nhân vật Darcy và trợ lý Ian cũng không ít lần khiến khán giả bật cười...


Ngược lại, những nhân vật có vai trò lớn hơn thì lại khá mờ nhạt trong phần phim này, phải kể đến vai Jane Foster của Natalie Portman. Người ta không thấy Portman phải diễn gì nhiều với câu chuyện lần này, ngoài việc đôi khoảnh khắc chưng ra gương mặt vô hồn, còn hầu như chỉ là chạy trốn, ẩn nấp, chạy trốn... Chris Hemsworth thì gỡ gạc được phần nào vì dù sao anh cũng là nhân vật chính. Nhưng nếu nói về nhân vật thú vị nhất của Thor 2 thì chắc chắn không phải Jane hay Thor mà lại chính là Loki của Tom Hiddleston.


Với Thor: The Dark World, Loki là điểm nhấn quan trọng không thể thiếu và anh ta cũng được yêu mến không kém gì người anh em Thor, thậm chí "đất" để cho Hiddleston phô diễn khả năng của mình còn nhiều hơn cả Hemsworth. Nếu như Thor đại diện cho kiểu người "thích dùng nắm đấm hơn dùng đầu" thì Loki lại thú vị hơn với cá tính "tưng tửng", thông minh, tinh quái. Những câu giễu cợt của y vừa thâm thúy, vừa dí dỏm khiến người xem không thể không bật cười. 

Bên cạnh đó, Thor 2 còn ưu ái hơn cho nhân vật Loki khi xuất hiện rất nhiều trường đoạn để Tom Hiddleston thể hiện nội tâm, cho thấy một khía cạnh khác của Loki gian xảo đằng sau những ảo ảnh do chính y tạo ra. Đằng sau những lời nói sắc như dao cạo, những câu mỉa mai chua chát, Loki, ở một góc nào đó, vẫn còn sót lại chút cảm xúc và thứ tình yêu có thể cứu vãn.

Thor: The Dark World: Clip "Sự trở lại của Loki"


Điểm đáng tiếc của Thor 2 là bộ phim chưa tạo được một nhân vật phản diện xứng tầm. Câu chuyện về chúa tể bóng tối trong thần thoại khiến người ta phải khiếp sợ bao nhiêu thì khi nhân vật đó được tái hiện trên màn ảnh - Malekith lại khiến khán giả thất vọng bấy nhiêu. Không có thần thái và mờ nhạt là những gì để nói về Malekith - kẻ được mô tả là một đối thủ đáng gờm nhất trong số những kẻ đáng gờm, chúa tể bóng tối đã viết nên những trang sử đẫm máu nhất của Asgard. Người xem sẽ không cảm thấy sự đáng sợ, nỗi ám ảnh hay ngột ngạt thoát ra từ nhân vật này. Một đối thủ không xứng tầm cũng vô tình biến cuộc đấu tranh sống còn của Thor mất đi phần nào ý nghĩa.


Thor 2 mang tên Thor: The Dark Word (tựa Việt: Thor 2: Thế giới bóng tối) đã được khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 8/11.
Chia sẻ