"Thiên mệnh anh hùng" đại thắng Cánh diều, Victor Vũ vắng mặt

Thu Thủy - ảnh: Leon Trần,
Chia sẻ

Đây là một kết quả không mấy bất ngờ. Chỉ có điều ngạc nhiên duy nhất là đạo diễn Victor Vũ - gương mặt được nhắc đến nhiều nhất ở Diều Vàng năm nay lại vắng mặt.

"Thiên mệnh anh hùng" đại thắng

Lễ trao giải thưởng điện ảnh Cánh diều Vàng vừa kết thúc tại Đài truyền hình TP.HCM. Cái tên được xướng danh nhiều nhất ở Cánh diều Vàng năm nay chính là bộ phim Thiên mệnh anh hùng cùng tên tuổi vị đạo diễn Việt Kiều Victor Vũ.

Thiên mệnh anh hùng lần lượt rinh về các giải thưởng quan trọng như: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Victor Vũ), Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Huỳnh Đông), Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất.

Việc Thiên mệnh anh hùng trở thành tên tuổi sáng nhất hoàn toàn không ngoài dự đoán. Năm 2012 có thể coi là năm của Thiên mệnh anh hùng khi bộ phim này xuất hiện với tần số dày đặc trên báo chí, được cả giới phê bình và công chúng đón nhận. Thêm nữa, một thước đo quan trọng khác là tại LHP Quốc tế Hà Nội diễn ra cuối năm 2012 vừa qua, Thiên mệnh anh hùng cũng là tên tuổi được vinh danh ở hạng mục giải thưởng của Ban giám khảo.



Đoàn phim "Thiên mệnh anh hùng" nhận giải thưởng lớn Phim hay nhất

Cùng với Thiên mệnh anh hùng, Victor Vũ cũng là cái tên sáng nhất tại Cánh diều vàng 2012, bởi bên cạnh Thiên mệnh anh hùng, Scandal cũng là bộ phim được vinh danh ở một số giải thưởng quan trọng như: Giải báo chí - phê bình dành cho Phim xuất sắc nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Maya), giải Bằng khen ở hạng mục Phim xuất sắc nhất.

Điều đáng ngạc nhiên duy nhất là đạo diễn Victor Vũ dường như lại không mấy mặn mà với giải thưởng Cánh diều Vàng. Anh vắng mặt với lý do đi công tác ở xa và không về kịp.

Hạng mục giải thưởng dành cho diễn viên năm nay cũng không mấy bất ngờ. Bên cạnh Nam chính thuộc về Huỳnh Đông trong Thiên mệnh anh hùng, sự lên ngôi của Đinh Y Nhung trong Lấy chồng người ta cũng là điều hoàn toàn dự đoán được. Những đối thủ có khả năng cạnh tranh với Đinh Y Nhung năm nay là Vân Trang (Scandal) và Midu (Thiên mệnh anh hùng) đều lép vế trước diễn xuất đầy ấn tượng và xúc động của Đinh Y Nhung trong vai người đàn bà khát khao có con và chấp nhận đánh đổi tất cả vì khát khao ấy. 

Đứng trên sân khấu cùng Nam chính xuất sắc nhất Huỳnh Đông - Đinh Y Nhung không giấu nổi niềm xúc động. "Ước gì ba mẹ Nhung còn trên cõi đời này để chứng kiến thành công của Nhung..." - cô nói trong nghẹn ngào và khiến cả khán phòng lắng lại.




Đinh Y Nhung và Huỳnh Đông

Nữ ca sĩ Maya cũng giành được giải thưởng quan trọng đầu tiên ngay khi vừa lấn sân diễn xuất. Với vai phản diện khá sắc sảo trong Scandal, cô ca sĩ bốc lửa đã chinh phục được hội đồng Giám khảo Cánh diều Vàng năm nay và rinh về giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Phát biểu trên sân khấu, Maya xúc động tâm sự rằng cô đã từng nghĩ về giải thưởng này từ 6 năm trước, khi đứng trên sân khấu Cánh diều Vàng với vai trò người mẫu bưng cúp trao giải thưởng. Và ước mơ của cô đã thành hiện thực trong đêm nay.

Sánh vai với Maya ở hạng mục Nam phụ xuất sắc nhất là Hứa Vỹ Văn - cũng với một vai diễn phản diện trong bộ phim Đam mê của đạo diễn Phi Tiến Sơn.



Maya và Hứa Vỹ Văn

Ở lĩnh vực phim truyền hình, bộ phim lịch sử Thái sư Trần Thủ Độ là cái tên được vinh danh nhiều nhất với những giải thưởng quan trọng dành cho Biên kịch, Đạo diễn Phim xuất sắc nhất.

Mùa "thả diều" buồn hơn thường lệ...

Có vẻ như sau những lùm xùm và chỉ trích gay gắt của báo giới từ trước khi trao giải nên Cánh diều Vàng năm nay có vẻ... vắng lặng hơn thường lệ. Số lượng các nghệ sĩ tham dự không còn đông đảo, chương trình cũng được rút gọn hơn và phần trao giải cũng diễn ra rất qua loa. Rất nhiều giải thưởng được gộp chung vào một phần trao giải duy nhất khiến người trao giải lúng túng, MC không phản ứng kịp, khán giả cũng ngơ ngác vì giải thưởng được xướng... nhanh quá! 

Phần tung hứng hay tấu hài của các nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu năm nay cũng không còn, ngoài phần trao giải của Thái HòaNgô Thanh Vân. Thái Hòa tiếp tục phát huy được nét duyên của anh dù trên màn ảnh hay sân khấu và đem lại cho khán giả những tiếng cười đầy thú vị. Điều đáng tiếc là năm nay, vai diễn khá thành công của Thái Hòa trong Lấy chồng người ta lại không vượt qua được ứng viên nặng ký là Huỳnh Đông trong Thiên mệnh anh hùng.


Thái Hòa và Ngô Thanh Vân trong phần trao giải thưởng


Sân khấu Cánh diều Vàng 2012 cũng chứng kiến một số tiết mục biểu diễn thú vị, như màn trình diễn của các vũ công nhí nhóm ABC Kids trong vai một đoàn phim tí hon lúc mở màn, hay sự xuất hiện bất ngờ của bộ phim Mỹ nhân kế trên sân khấu. Sau phần trình bày ca khúc Chờ người nơi ấy của Uyên Linh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, diễn viên Kim Dung của Mỹ nhân kế xuất hiện trong một tiết mục kết hợp giữa vũ đạo, ca hát và võ thuật đem lại sự thích thú cho khán giả. 


Uyên Linh hát "Chờ người nơi ấy"






Phạm Anh Khoa, Kim Dung tái hiện "Mỹ nhân kế" trên sân khấu

MC Quyền Linh cũng đưa khán giả trở về thời điểm năm 1997 khi song ca ca khúc Những nẻo đường phù sa trong bộ phim cùng tên cách đây 16 năm với ca sĩ Phương Thanh, trong khi màn hình lớn trên sân khấu chiếu lại những thước phim gây ấn tượng một thời...




Quyền Linh và Phương Thanh song ca

Bên cạnh đó, sân khấu Cánh diều Vàng 2012 cũng đón chào sự hội ngộ của những "người xưa" đầy thú vị. Trước tiên, đó chính là bộ đôi MC Quyền Linh - Trương Ngọc Ánh. Cả hai từng đóng chung trong bộ phim Đồng tiền xương máu từng rất được yêu thích 10 năm về trước. Sự hội ngộ của hai ngôi sao đình đám điện ảnh Việt một thời là Lý Hùng - Việt Trinh trên sân khấu trao giải cũng đem lại sự thích thú cho khán giả.


MC Quyền Linh và Trương Ngọc Ánh




Việt Trinh và Lý Hùng trao giải cho Nam - Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất

Mùa Diều vàng 2012 đã chính thức khép lại với một chút tiếc nuối vì lễ trao giải uy tín nhất năm của điện ảnh Việt có một chút eo xèo. Tuy nhiên bên cạnh đó, lễ trao giải năm nay cũng đánh dấu một bước chuyển mới, khi những bộ phim tư nhân - mang tính giải trí cao đang lần lượt lấn lướt trên cả danh sách đề cử lẫn giải thưởng. Phát biểu của bà Ngô Phương Lan - Cục trưởng Cục Điện ảnh trước khi trao giải cho Phim hay nhất năm đã làm rõ điều đó: "Chúng tôi không quan trọng phim Nhà nước hay phim tư nhân. Bởi dù là phim Nhà nước hay tư nhân, chúng ta cũng vui mừng vì đã tìm được chủ nhân cho một tác phẩm xuất sắc nhất!".

Những hình ảnh khác tại Cánh diều Vàng 2012:

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My và Ngô Mạnh Lân


Mai Thu Huyền công bố giải thưởng cho Phim hoạt hình xuất sắc

Diễm My trong phần trao giải thưởng


Đạo diễn Ngô Quang Hải và bà Hồng Ngát trao giải thưởng


Nữ - Nam diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất là Huệ Minh và Quý Bình 


Nghệ sĩ Lê Khanh đảm nhiệm vai trò trao giải


Siêu mẫu Hoàng Yến


Hoa hậu Đặng Thu Thảo xuất hiện trong một phần trao giải


Trần Bảo Sơn và nghệ sĩ Trà Giang




Lý Nhã Kỳ và Đào Bá Sơn trao giải Đạo diễn phim điện ảnh xuất sắc nhất, nhưng Victor Vũ lại vắng mặt






Thu Minh trình bày ca khúc "Bay"
Chia sẻ