Thí sinh nhí của America's Got Talent bật khóc vì giám khảo "chơi xấu"

Thu Hiền,
Chia sẻ

Và vị giám khảo Howard Stern đã bị coi như một "hung thần" khi làm cậu bé bật khóc.

Howard Sterm dường như đánh mất sự cảm mến trong lòng người hâm mộ vì một hành động bị coi là quá nhẫn tâm trong chương trình“America’s Got Talent”.
 
Khi cậu bé Mir Money 7 tuổi lên sân khấu và bắt đầu bài rap của mình thì chỉ vài giây sau đó, Stern đã nhấn vào nút “X” và sau đó chưa đầy một phút sau hàng ngàn khán giả nước Mỹ đã chứng kiến rapper 7 tuổi khóc nức nở trên màn hình ti vi. Cậu bé dường như không thể giấu nổi cảm xúc của mình khi bị phủ đầu ngay ở những giây phút đầu tiên.
 
Giám khảo "nhẫn tâm" Stern

Rapper 7 tuổi đáng yêu Mir Money

Mọi việc sẽ không tồi tệ với Howard nếu như trước đó Rapper 7 tuổi kia đã không nói mục đích của cậu tham gia của thi này là vì gia đình. Cậu sẽ dùng số tiền thưởng để chăm sóc cho gia đình của mình. Một ước mơ quá lớn so với một cậu bé 7 tuổi. Và nó đã khiến người xem rất cảm động. Hành động của vị giám khảo bị coi là thiếu sự yêu thương và tôn trọng cậu bé.
 
Trong clip này chúng ta có thể thấy rõ sự hụt hẫng của nhiều người khi Stern nhấn nút X một cách phũ phàng

Khi thấy bé Money khóc, Stern dường như đã nhận ra được sai lầm của mình nên cố gắng sửa chữa bằng cách leo lên sân khấu ôm lấy cậu bé và nói rằng:“Không một ai muốn nhấn nút “X” với một cậu bé 7 tuổi. Cháu rất dũng cảm khi đến đây. Cháu đã làm được một việc quá lớn lao so với số tuổi của cháu". Cuối cùng, Sterm an ủi Money rằng: “Chú đã gặp rất nhiều rapper, chú trên radio, chú phỏng vấn họ nhưng không ai tuyệt vời như cháu.”
 

Stern an ủi Money sau khi thấy cậu bé khóc nức nở

Và khi rapper nhỏ nhắn rời khỏi sân khấu, Stern dường như rất ân hận, ông đã lẩm bẩm rằng: "Ôi, tôi không thể làm thế với cậu bé, phải giữ cậu ấy lại".
 
Tuy nhiên, ngay sau đó vị giám khảo đã thay đổi sắc mặt của mình. Ông nói với Jimmy Fallon rằng: “Đó là một cậu bé lanh lợi. Cha mẹ để cậu đến đây là một quyết định sáng suốt. Nhưng phải chăng tôi đang làm một điều xấu? Tôi không đến đây để nói với mọi người rằng họ rất tuyệt? Không. Tôi đang làm nhiệm vụ của một giám khảo.”

Sau đó Sterm tiếp tục chia sẻ việc ông thấy mình “rất ác” nhưng ông cũng nói rằng “ không có gì quan trọng hơn nhấn nút “X” với cậu bé 7 tuổi này vì cậu bé cần phải nhận ra chính mình".

Cuối cùng, Stern vẫn bầu cho Money nhưng hai người còn lại thì không.
 
Hành động phức tạp của vị giám khảo này đã khiến nhiều người lên tiếng trách móc. Họ cho rằng, Stern là một kẻ "đạo đức giả" "kẻ hai mặt" hay "một tên độc ác sẵn sàng dập tắt ước mơ của một đứa trẻ 7 tuổi". Nếu như Stern chọn cách hành xử như 2 vị giám khảo kia thì có lẽ cậu bé đáng thương kia đã không phải nức nở trên sân khấu.
Chia sẻ