The Voice Mỹ: Đến lượt khán giả thể hiện quyền lực

Lies,
Chia sẻ

Bắt đầu từ vòng Playoff của chương trình The Voice Mỹ, số phận của các thí sinh sẽ dựa trên số phiếu bình chọn của các khán giả.

Từ vòng thi Playoff diễn ra vào tối thứ Hai ngày 6/5 vừa qua (giờ địa phương) các khán giả của The Voice Mỹ sẽ bình chọn để quyết định xem thí sinh nào của mỗi đội sẽ phải trở về nhà.

Đội Adam


The Voice Mỹ: Đến lượt khán giả thể hiện quyền lực 1
Các thí sinh đội Adam

Thí sinh Amber Carrington đã lựa chọn một ca khúc pop của Rihanna: Stay để thử sức với thể loại nhạc mới nằm ngoài sở trường của cô. Usher nhận xét: "Mục đích ở đây là để nước Mỹ có thể thấy quen thuộc với chất giọng của bạn hơn, và có những trải nghiệm gần gũi hơn. Tôi nghĩ bạn đã làm được điều này".


"Stay" của Amber Carrington

Sarah Simmons thể hiện cố gắng của mình qua ca khúc Angel của Sarah McLachlan, tuy vậy đôi khi sự bắt chước của cô quá lộ liễu. Huấn luyện viên Usher bình luận rằng anh thấy nhớ giọng hát của thí sinh trường nhạc Memphis mà anh đã từng biết trước đó.


"Angel" của Sarah Simons

Với cây đàn guitar, giọng ca kiêm nhạc sĩ Caroline Glaser chọn thể hiện ca khúc The A-Team của Ed Sheeran - một lựa chọn hoàn hảo với phong cách đặc biệt của cô. Cô sinh viên năm đầu - thí sinh cũ của đội Shelton đã ngồi hát một cách khoan thai và tiết chế cảm xúc rất tốt.


"The A-Team" của Caroline Glaser

Judith Hill thể hiện khá tốt Feelin' Good của Nina Simone dù cô vẫn đang cố sửa các lỗi trong giọng hát của mình. Usher khen thí sinh này rằng nghe bài hát giống như được chuẩn bị đưa tới nhà thờ.


"Feelin' Good" của Judith Hill


Đội Usher

The Voice Mỹ: Đến lượt khán giả thể hiện quyền lực 2
Các thí sinh đội Usher

Mặc dù vẫn gặp khó khăn với các nốt cao, Josiah Hawley đã có một lựa chọn rất mạo hiểm: ca khúc Starlight của Muse chơi cùng cây guitar điện tử của anh. Trước đây Josiah là một người mẫu khá thành công. "Màn trình diễn này đầy ma lực và năng lượng. Tôi nghĩ thế giới này sắp mất đi một người mẫu nam rồi. Nhưng tôi nghĩ tôi sẽ thế vào vị trí đó" - huấn luyện viên Shelton khen ngợi.

Thí sinh Cathia rất liều lĩnh chọn thể hiện một hit của diva Whitney Houston I Have Nothing. Cô gái này đã vượt qua nỗi căng thẳng để có những giây phút khá đáng nhớ với bài hát. Huấn luyện Shakira có vẻ nghi ngờ về lựa chọn này, nhưng cô vẫn nói: "Chọn một bài hát của Whitney Houston giống như bước vào thế giới thần kỳ vậy".

Huấn luyện viên Usher đã chọn một bài của Phil Collins Against All Odds cho thí sinh Vedo để thử xem nghệ sĩ R&B này có thể trình diễn tốt mà không cần các động tác vũ đạo hỗ trợ hay không. Vedo đã thể hiện bản ballad này rất dịu dàng, ngọt ngào. Adam Levin cũng phải khen ngợi: "Điều duy nhất tôi không thích ở bạn, đó là bạn không thuộc về đội của tôi".


"True Colors" của Michaelle Chamuel

Rocker Michelle Chamuel bị buộc phải hát ca khúc của Cyndi Lauper True Colors trước gương trong suốt các buổi tập để khi đứng trên sân khấu, cô nàng không cần bận tâm tới điều gì nữa và hát từ trái tim. Huấn luyện viên Shakira nhận xét: "Con người mà chúng ta thể hiện trên sâu khấu chính là con người của chúng ta ở ngoài đời". Usher cũng khen ngợi: "Tối nay, bạn đã tạo nên sự kết nối với thế giới và chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều đó".

Vòng Playoff sẽ được tiếp tục vào tối ngày mai (giờ địa phương) với hai đội của Shakira và Blake.
Chia sẻ