"The Martian": Bộ phim không thể "nhìn mặt mà bắt hình dong"

Jen,
Chia sẻ

"The Martian" là một bộ phim khiến người xem phải khóc, phải cười, phải nín thở để rồi vỡ òa. Đó chắc chắn là một bộ phim không nên "nhìn mặt mà bắt hình dong".

Nếu bạn đang tìm kiếm một bộ phim để giải trí dịp cuối tuần, để bật cười sảng khoái và cũng để thi thoảng sụt sùi trước những tình tiết cảm động, một bộ phim với những tình tiết kịch tính khiến bạn khó lòng rời mắt, thì đó chính là The Martian (tựa Việt: Người về từ sao Hỏa).

Người về từ sao Hỏa

Trailer phim "Người về từ sao Hỏa"

Chắc hẳn nghe đến tựa phim, xem poster, trailer hay những hình ảnh liên quan, đa phần khán giả sẽ cảm thấy băn khoăn trước những lời giới thiệu bên trên (về một bộ phim có thể vừa cười vừa khóc, lại vừa kịch tính nghẹt thở...). Thế nhưng, The Martian chính là một bộ phim như vậy. Đây là một tác phẩm khoa học viễn tưởng, tất nhiên sẽ có lúc khiến bạn phải hoa mắt, ù tai với những thuật ngữ khoa học, nhưng với những cảm xúc mà nó mang lại, một vài thuật ngữ khó hiểu là điều dễ dàng để vượt qua.

The Martian là câu chuyện về chàng phi hành gia Mark Watney (Matt Damon thủ vai), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thám hiểm sao Hỏa đã bị thương nặng. Nghĩ rằng Mark đã chết, các đồng nghiệp của anh không còn cách nào khác đã phải quay trở về Trái đất.

Thế nhưng điều khó tin là Mark không chết. Anh bắt đầu cuộc sống một mình trên sao Hỏa, tìm mọi cách sinh tồn dựa vào chính những vật dụng đơn sơ còn sót lại. 

The Martian

Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, Mark đã tìm ra cách để báo tin cho mọi người rằng mình vẫn còn sống. Nhận được tin báo, ở cách đó hàng triệu dặm, NASA và các nhà khoa học quốc tế đã phải làm việc không kể ngày đêm để có thể giải cứu Watney. Cùng lúc, các đồng đội của anh cũng đang ấp ủ một kế hoạch vô cùng liều lĩnh để có thể đưa Watney trở về Trái đất. Khắp thế giới, mọi người đang cùng cầu nguyện để phi hành gia này có thể về nhà một cách an toàn…

Với độ dài 141 phút, và câu chuyện chủ yếu tập trung vào một người đàn ông tìm cách sống sót ở một hành tinh không người ở, phần lớn thời gian của anh ta dành để nói chuyện với... chính mình thông qua nhật ký video. Vậy làm thế nào mà một câu chuyện như vậy có thể trở nên hấp dẫn?

Người về từ sao Hỏa

Trong bộ phim, câu nói ưa thích của nhân vật Mark Watney là "thật may mắn": "Thật may mắn, camera có thể xoay!"; "Thật may mắn là tôi có những bộ óc thiên tài trên hành tinh này giúp đỡ"; "Thật may mắn, tôi là một nhà thực vật học"... Và khán giả cũng cảm thấy thật may mắn, vì Mark có óc hài hước.

Nhờ sự hài hước và lạc quan của anh chàng mà 141 phút phim không có phút nào trở nên nhàm chán, dù cuộc sống của Mark trên hành tinh đỏ quanh đi quẩn lại cũng chỉ có việc tìm cách tạo ra thức ăn, nước uống, sửa chữa thứ này, phục hồi thứ nọ, tìm cách liên lạc với Trái đất...

Thông thường, trong các bộ phim hồi hộp và kịch tính, thời gian được đo bằng giây hoặc phút, nhưng với The Martian, đó là câu chuyện của... năm. Thế nên, bên cạnh việc xoay sở tạo ra các tình tiết hài hước trong cuộc sống của Mark trên sao Hỏa, các nhà làm phim cũng đan xen khéo léo câu chuyện về các nhà khoa học của NASA trên Trái đất và các đồng đội của anh đang ngày đêm tìm cách đưa chàng phi hành gia trở về an toàn.

The Martian

Nếu trong nửa đầu của The Martian, bộ phim khiến khán giả phải cười bởi sự hài hước của Mark Watney thì ở nửa sau, rất nhiều tình tiết lại khiến người xem phải khóc. Khán giả khóc không phải bởi vì Mark bắt đầu ủy mị, không phải bởi rằng nhà khoa học này trở nên quá đáng thương, quá cô đơn trong hoàn cảnh trớ trêu. Họ khóc bởi vì Mark vẫn lạc quan, vẫn tự mỉa mai, cười đùa cho dù đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Và họ cũng khóc vì những người đồng đội của Mark, những người hoàn toàn có thể trở về nhà đoàn tụ với gia đình sau chuyến du hành, lại sẵn sàng chấp nhận một hành trình khác rủi ro như "chỉ mảnh treo chuông", để đưa người bạn của mình trở về mà không hề có một phút giây nào do dự...

Khoảnh khắc Mark gửi lời nhắn nhủ đến cha mẹ mình, rằng anh có thể sẽ chết, nhưng là cái chết vì một điều đẹp đẽ và to lớn, người xem có cảm tưởng lời nhắn ấy cũng đang gửi đến trái tim mình. Với The Martian, các nhà làm phim đã chứng minh một điều rằng, nước mắt hoàn toàn không chỉ rơi vì những điều đau buồn, nước mắt còn rơi vì những điều vĩ đại, vì sự ngưỡng mộ và trân trọng những tâm hồn đẹp.

Người về từ Sao Hỏa

Không có tham vọng lớn như Interstellar, cũng không sở hữu nhiều khuôn hình biểu tượng như Gravity, The Martian gần gũi hơn, nhẹ nhàng hơn, và bởi thế, cũng dễ tiếp cận và đi vào lòng người hơn. Với nhiều khán giả, hình ảnh ấn tượng nhất khép lại bộ phim có thể là khoảnh khắc Mark được trở về Trái đất trong tiếng hò reo của hàng triệu người. Thế nhưng, liệu có phần trăm nào trong số những khán giả theo dõi bộ phim lại lắng lòng trước hình ảnh đoạn video quay lại khoảnh khắc các phi hành gia liên lạc với gia đình họ?

Đó là khi người chồng khoe với người vợ một album mà anh mua tặng cô nhân ngày sinh nhật, là khi người cha khiến các con mình cười hạnh phúc khi biểu diễn màn bay lượn trong thế giới không trọng lực và nuốt những quả bóng nước... Và cuối cùng, đó là khi Mark (đã trở về nhà an toàn) gửi lời chào tới một mầm sống xanh tươi mới nhú lên từ mặt đất. Dù thế nào, cuộc sống vẫn tiếp diễn - bộ phim của Ridley Scott đã khép lại bằng một thông điệp giản dị như vậy.

The Martian - Người về từ sao Hỏa đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 2/10/2015.
Chia sẻ