"The Hangover 3": Vừa đủ để kết thúc!

Ngọc Phong,
Chia sẻ

"The Hangover 3" là một lựa chọn khá ổn giữa các phim bom tấn hành động ngoài rạp. Với những khán giả dễ tính, bộ phim sẽ rất hấp dẫn với những màn chọc cười của chàng béo Alan và các bạn.

Không giống như hai phần trước, cuộc phiêu lưu lần này của ba chàng lính ngự lâm trong The Hangover 3 thực sự khá căng thẳng. Alan, anh chàng dù đã tứ tuần nhưng đầu óc vẫn không chịu lớn, đã thực sự trở thành mối họa cho cả gia đình và các bạn. 

Trong phần 3 này, Alan bị buộc phải đi điều trị tinh thần và được cả “bầy sói” hộ tống. Trên đường đi, cả nhóm bất ngờ bị tên mafia Marshall (John Goodman) bắt cóc. Hóa ra Alan là người rất thân thiết với Chow (Ken Jeong), một tên cướp thông minh và liều lĩnh. Chow đã cướp của Marshall số vàng lên tới 21 triệu đô la Mỹ và tên trùm buộc cả bầy sói phải tìm cho được số vàng này, nếu không, em rể của Alan sẽ phải chết.



Trong sự căng thẳng tột cùng, cả nhóm phải theo dấu Mr.Chow đi khắp nơi, từ Tijuana (Mexico) tới Las Vegas – chốn cũ diễn ra cuộc phiêu lưu đầu tiên của cả nhóm. Đối thủ của “bầy sói” lần này là một tên tội phạm quốc tế rất thông minh, liều lĩnh và khó lường.

Trong phần phim này, chàng béo Alan được đẩy lên thành trung tâm của câu chuyện. Mối quan hệ thân thiết giữa các thành viên trong “đàn sói” cũng trở nên mờ nhạt hơn so với tình bạn trẻ con, ngây thơ giữa Alan và Chow. Dù Chow là một tên tội phạm khét tiếng, giết người không ghê tay nhưng lại rất “hợp cạ” với Alan. Cả hai đều là những đứa trẻ chưa lớn, thích nghịch ngợm, trêu chọc người khác và cùng vô tâm tới mức khó chấp nhận.


Chow - tên tội phạm khét tiếng và trẻ con trên phim

Bộ phim tiếp tục cống hiến cho khán giả những màn chọc cười đặc trưng đã trở thành thương hiệu của The Hangover. Tuy nhiên, đôi khi, sự vô tâm, trẻ con của Alan bị đẩy lên quá đáng khiến khán giả khó thấy muốn cười, ví dụ như khi anh mua một chú hươu cao cổ và làm chú bị chết thảm, sau đó lại làm giao thông hỗn loạn, tai nạn liên tiếp. 

Ngay sau sự cố này, Alan tiếp tục làm bố mình tức giận tới mức đột tử. Trong đám tang bố, anh nói những lời không thật lòng rất “sến súa” một cách trịnh trọng để gây cười, “pose ảnh” kiểu xì tin cùng di ảnh của bố… Có lẽ hình tượng Alan được xây dựng nhấn mạnh vào sự vô tư nhưng vô tư tới mức vô cảm khi bố qua đời thì có lẽ hơi quá mức. 


Alan vô tư pose ảnh trong đám tang bố

Thêm vào đó, bước ngoặt quyết định sự trưởng thành của Alan được thể hiện một cách thiếu thuyết phục. Sau rất nhiều lần làm khổ gia đình và bạn bè, Alan đã quyết định trở thành người lớn sau khi gặp gỡ một cô nàng ở Las Vegas và cả hai cùng trúng “tiếng sét ái tình”. Cũng giống như Alan, cô nàng này vẫn chỉ là một đứa trẻ con chưa lớn. Vậy mà cuộc gặp gỡ này đã khiến Alan và những người bạn trong “bầy sói” quyết định từ bỏ cuộc sống phiêu lưu để bắt đầu trở thành những người đàn ông trưởng thành, chững chạc. The Hangover 3 kết thúc bằng đám cưới của Alan.


Sau 3 phần phim, có lẽ nhà sản xuất của The Hangover đã không tiếp tục được phong cách vui nhộn rất duyên dáng ở những phần đầu. The Hangover 3 là phần cuối của loạt phim đã từng thu về tới hơn 1 tỉ đô la Mỹ, và có lẽ đây là một cái kết cần thiết.
Chia sẻ