Thảm họa "My Heart Will Go On" tại X Factor

ĐT,
Chia sẻ

Một ca khúc kinh điển đã biến thành thảm họa dưới sự thể hiện của thí sinh Changyi Li của The X Factor Mỹ.

Changyi Li năm nay đã 52 tuổi và là một phụ nữ độc thân. Mới nhìn, ấn tượng đầu tiên là cô quá trẻ so với số tuổi của mình. Ở độ tuổi đó mà có được một vóc dáng trẻ trung như Changyi là điều mà rất nhiều người mơ ước. Cô là người Trung Quốc nhưng đã có 12 năm sống ở Mỹ. Tuy vậy, cách phát âm tiếng Anh của Changyi rất khó nghe. Trên sân khấu X Factor, thay vì mang đến một tiết mục làm khán giả thích thú cô lại khiến tất cả hốt hoảng với màn trình diễn thảm họa của mình.

Thảm họa


Changyi mặc trang phục của một nữ y tá. Thêm vào đó là chiếc váy quá ngắn cùng đôi tất sọc dọc đã khiến cô trở thành một thảm họa thời trang trước khi tạo nên một thảm họa còn kinh khủng hơn nhiều.

Thảm họa


Thảm họa

Màn trình diễn có tính chất “kinh dị” My Heart Will Go On của Changyi thật sự là một ám ảnh khủng khiếp. Có lẽ, nữ danh ca Celine Dion mà nghe được chắc cô sẽ rất đau lòng.

Ngay từ câu hát đầu tiên, Changyi đã khiến người nghe phải nổi da gà vì ghê sợ. Gương mặt của của giám khảo L.A. Reid và Britney Spears biến dạng thấy rõ vì sợ. Demi Lovato và Simon Cowell thì cố gắng lắng nghe chăm chú hơn nhưng cũng không thể tiếp nhận được thứ âm thanh kỳ quái này.

Thảm họa

Thảm họa

Ngay sau đó, Simon Cowell đã thẳng thắn nhận xét rằng: "Một tin tốt là, nếu như người ta làm lại bộ phim (Titanic), bạn có thể thay thế những tảng băng trôi". Cả 4 vị giám khảo đều kiên quyết không cho Changyi thêm một cơ hội nào.

Bị từ chối nhưng vẻ mặt của Changyi Li không hề tỏ ra buồn chán hay thất vọng. Trái lại, cô đã rất vui vẻ ra về.
Chia sẻ