Thái Thùy Linh: Tôi muốn mọi người bị... sốc

Sơn Gia,
Chia sẻ

Hãy nghe cô nàng mạnh mẽ, cá tính nói về CD mới mang tên “Linh lính” phát hành vào đầu tháng 12 này.

- Có điều gì mới mẻ trong đĩa rock mới phát hành của chị?

- Sản phẩm này, có lẽ  gọi là “bình cũ rượu mới” thì chuẩn. Đó là một tập hợp những ca khúc về đất nước và người lính, được phối lại theo phong cách hoàn toàn rock. Tôi muốn thổi vào những ca khúc truyền thống một cảm giác thú vị và khác lạ, phá bỏ cái quan niệm: cứ nhạc đỏ là phải hát nghiêm trang, ăn mặc chỉnh tề.
 
Thời đại này đã khác rồi, người ta muốn yêu có thể nói yêu, muốn khóc có thể bật khóc, không điều gì giới hạn họ. Vậy tại sao cứ phải đóng khung các ca khúc trong một cái khuôn đẹp nhưng đã cũ?. Tôi mong đĩa hát này phá bỏ được những rào cản đấy. Nó sẽ làm bạn sốc là cái chắc!

- Sốc à?. Tôi thấy những gì sốc thường khó được công chúng đón nhận?

- Tôi không ngại. Đương nhiên tôi biết, cái gì mới mẻ cũng sẽ có những ý kiến khen chê trái chiều, có khi chê nhiều hơn khen. Nhưng tôi đang làm thứ tôi thích, tôi đam mê nên tôi tin sẽ có những người đồng cảm với mình. Khi tôi dự định làm đĩa hát này, có nhiều ý kiến không đồng tình. Nhưng sau khi nghe bản demo, nhiều người gật gù, nó “đáng nghe” và “thú vị”. Nếu tôi không yêu thứ tôi làm, tôi không thể làm ra một sản phẩm tốt được.

- Chị yêu rock, nhưng dường như các fan rock, tôi chẳng hạn, đều không cho rằng chị là rocker, thậm chí có người còn cho rằng chị là ca sĩ pop hát rock?

- Tôi cũng nghe nhiều người bảo: Linh hát rock nhưng chưa trọn tình với rock, còn đá sân này sân nọ. Tôi coi điều đó là bình thường. Vì tôi có vỗ ngực bảo tôi là rocker đâu, những danh xưng đó đều do người ta “mặc” vào tôi đấy chứ! Tôi nghe rất nhiều dòng nhạc, thích hát nhiều ca khúc khác nhau, tôi cũng không thích đóng khung mình vào một dòng nhạc nhất định nào hết.

Còn khả năng của tôi có thể trở thành rocker hay không? Tôi tự tin là có. Tôi nhớ ở Rock Storm 2010, hôm đầu khi tôi đến buổi tổng duyệt, nhiều rocker không nói chuyện với tôi, họ coi tôi như một kẻ ngoại đạo. Nhưng sau khi nghe tôi hát, nhiều người đã chủ động bắt chuyện, rồi chúng tôi tán gẫu về cuộc sống và âm nhạc.

Chuyên gia âm thanh người Nhật của Rock Storm, một người được coi là “phù thủy âm thanh” sau đó có trả lời phỏng vấn rằng: “Tôi nghĩ Thái Thùy Linh nên nghĩ đến việc trở thành một rocker”. Anh biết tôi chưa phải một rocker đích thực, nhưng hoàn toàn có khả năng để làm việc đó. Câu nói của anh ấy làm tôi cảm động và hơi “xiêu lòng”… Tôi sẽ rock hơn theo cách của mình, đó là album Vol. 3 đang phát hành, và album Vol 4, thuần chất rock trong năm tới.

- Thái Thùy Linh đang giàu nhiên liệu thế này đây. Tôi đang sốc không phải vì đĩa rock của chị mà vì tôi nhớ 2 năm trước  đây, dường như chị rất chán nản với nghiệp diễn?

- Đúng vậy. Đó là khoảng thời gian tôi thấy bi quan với nghệ thuật, khi mà tôi thấy một số ca sĩ không có giọng hát, nhưng nhờ ngoại hình đẹp, chân dài và nhiều scandal này nọ mà nổi lên như ngôi sao lớn. Họ có cát xê cao, có lời mời tới tấp, trong khi lên sân khấu họ chỉ có thể hát nhép. Giá như cuộc sống công bằng hơn thì mọi việc đã không thế.
 
Nếu một ca sĩ, dù hát trong đĩa rất hay (được nâng lên nhờ kỹ thuật phòng thu) nhưng khi trình diễn hát quá tệ thì rồi khán giả cũng sẽ phủ nhận, và như thế chỉ những ca sĩ hát tốt thật sự mới được công nhận. Thị trường âm nhạc Việt Nam sẽ không rơi vào tình trạng ca sĩ phát hành đĩa không dám mong có lãi.

Tôi chán nản trước cái hiện trạng này. Vì vậy một thời gian tôi lấy lí do nghỉ sinh con để dừng lại tất cả các dự định. Nhưng cái máu nghệ sĩ mà, bỏ nghề sao được!.

Cảm ơn chị!

Chia sẻ