Taylor Swift kể chuyện tình yêu bằng bài hát

Thùy Trang,
Chia sẻ

Khả năng sáng tác cực ổn đã giúp cô truyền tải cảm xúc của bản thân vào những ca khúc về tình yêu này.

Cô ca sĩ nhạc đồng quê Taylor Swift từng thừa nhận trên tạp chí Vogue số ra tháng 2/2012 rằng: “Khi yêu, tôi rất ngớ ngẩn!”. Điều này được chứng minh sau mỗi cuộc tình tan vỡ, Taylor đều ghi dấu kỉ niệm bằng các ca khúc do chính mình sáng tác.
 
1. Cuộc tình đình đám với Joe Jonas 

Đây là mối tình ngọt ngào và lãng mạn nhất của Taylor Swift. Cặp đôi này từng có một thời gian mặn nồng, luôn sát cánh bên nhau trong nhiều sự kiện. Báo chí đã tốn khá nhiều giấy mực để đơm hoa kết trái cho mối tình này. Tuy nhiên, vì một vài lý do, Joe đột nhiên chia tay với Taylor chỉ với 27 giây qua điện thoại.
 
Điều này đã khiến nữ ca sĩ shock một thời gian dài và giữ một hoài niệm không mấy tốt đẹp về chàng người yêu cũ. Trong ca khúc Monologue Song (La La La), Taylor đã “chửi” đích danh anh chàng người yêu cũ.

 

“Tôi thích viết các ca khúc về những tên ngớ ngẩn đã lừa dối tôi...”

“Bạn nghĩ rằng tôi sẽ nêu ra Joe, anh chàng đã chia tay tôi trên điện thoại nhưng tôi sẽ không nói về điều đó trong ca khúc tự bạch này. Này Joe, tôi đang làm mọi thứ rất tuyệt”.

Trước những lời “tố” bạc tình từ Taylor, giọng ca chính của nhóm Jonas Brothers viết hẳn một bức thư gửi đến người hâm mộ để giải thích lý do mình chia tay tình cũ. Nguyên nhân là vì anh cảm thấy trái tim không còn rung động và muốn thay đổi tình trạng hiện tại.
 
2. Cặp đôi “Taylor”

Năm 2009, Taylor Swift bị bắt gặp có những cử chỉ thân mật với chàng diễn viên điển trai Taylor Lautner trong siêu phẩm “Twilight”. Cặp đôi chỉ yêu đương khoảng vài tháng thì đường ai nấy đi. Tuy nhiên, vì còn vấn vương tình cũ nên công chúa nhạc đồng quê đã sáng tác ca khúc “The story of us” để gợi nhớ về Lautner.

Bài hát là những dòng suy nghĩ, cảm xúc của cô gái khi chia tay người yêu, đau đớn, nhớ nhung, thương yêu nhưng phải nén lòng để bước qua. Nghe Taylor hát, nhiều người sẽ cảm động vì như nghe cô giãi bày nỗi lòng của chính mình.
 
3. Hối hận vì yêu anh chàng lớn tuổi John Mayer
 

 
“John thân mến, tôi đã biết mình sai đường. Tôi không nghĩ rằng 19 tuổi là vẫn còn nhỏ bé để yêu. Tôi yêu rất nhiều, còn anh thì xem đó như trò chơi…”. Ca từ của bài hát “Dear John” kể về mối tình mù quáng của cô gái bé nhỏ đối với chàng trai lớn tuổi hơn. Cô đã dành trọn trái tim mình cho người yêu nhưng đổi lại là sự lừa dối, bỡn cợt. Khi ca khúc này được phát hành, nhiều người nghĩ ngay đến John Mayer – người tình cũ lớn tuổi của Taylor Swift. Tuy nữ ca sĩ nhạc đồng quê chưa từng thừa nhận nhưng chính những cảm xúc của nó đã khiến cả John cũng phải lên tiếng thừa nhận ca khúc đó được viết cho chính anh.

“Đó là một ca khúc rẻ tiền và khiến tôi cảm thấy choáng váng”, John Mayer tâm sự sau khi nghe bài hát nằm trong album Speak Now của Taylor. Cũng chính vì ca khúc này, Taylor và John đã từ mặt nhau 1 thời gian dài. 

Có vẻ như, “nàng công chúa nhạc đồng quê” không thể kìm nén được cảm xúc của mình sau mỗi cuộc tình. Cô dùng âm nhạc để giãi bày và để “vạch mặt kể tên” những chàng trai đã làm cô đau khổ. Hi vọng, trong thời gian sắp tới, Taylor sẽ tìm được một người phù hợp và sẽ viết nên một ca khúc “Happy ending” cho chính bản thân mình.

Chia sẻ