Sức Ép Tông Đường: câu chuyện "nhỏ" mà "to"

Bách Đồng - Miêu,

Vẫn là câu chuyện buồn muôn thuở về việc "nối dõi tông đường".

Bắt đầu phát sóng trên chương trình Rubic trên sóng VTV3 từ ngày 13/8/2011, dù chỉ dài 6 tập nhưng Sức Ép Tông Đường đã đưa đến cho khán giả xem truyền hình một câu chuyện rất thú vị. Đó là những điều tưởng là “nhỏ” nhưng lại “to” trong mỗi gia đình Việt, và có những thứ tưởng chừng là “to” hóa ra lại “nhỏ” khi vợ chồng biết chia sẻ cho nhau.

Nội dung phim:

Câu chuyện xoay quanh một gia đình giám đốc Bảo (Đức Khuê) và Mai (Minh Hằng). Trong một ngôi nhà to rộng, khang trang tưởng là hạnh phúc nhưng bên trong đó mỗi người phụ nữ làm dâu gia tộc họ Trần luôn day dứt trong bản thân trách nhiệm phải sinh con trai. Từ cụ bà gần 90 tuổi ( Lê Mai) đã luôn mang nặng tư tưởng “phụ nữ họ Trần phải nữ công gia tránh” và hơn hết là phải nhất định sinh được quý tử cho đến bà Mai cũng mang nặng trong lòng vấn đề người nối dõi. Trong khi đó, gia đình người cháu có cậu con trai tên Bảo Ngọc thì lại mất sớm, chỉ còn lại cô con gái tên Trâm Anh.

Tưởng mọi chuyện đã dừng ở đó, nhưng bỗng dưng từ mọi hướng những sức ép về người nối dõi bất ngờ đổ ập lên những thành viên trong gia đình khiến vợ chồng giám đốc dù đã ở tuổi tứ tuần cũng phải mất ăn mất ngủ. Đi đâu cũng thấy nhà người ta mừng đầy tháng cháu đích tôn, đi đâu cũng thấy người ta cố để sinh con trai… và những con sóng ngầm trong gia đình bắt đầu nổi lên khi ngày giỗ của cậu con trai Bảo Ngọc cận kề.


Trước tiên, phải nhắc đến là cách tạo nên các mắc xích mâu thuẫn trong Sức Ép Tông Đường rất ổn và lôi cuốn khán giả. Trong đó hai vợ chồng ông giám đốc là người hứng chịu trực tiếp những xung đột từ câu chuyện “nối dõi” nhất. Bởi họ là những người có thể thay đổi cục diện, những người có trách nhiệm duy trì hương khói dòng họ Trần. Thêm vào đó, những câu chuyện từ người em họ ở quê, từ đồng nghiệp ở cơ quan, từ cấp dưới, từ những câu chuyện xì xầm ngoài công viên…đã dần dần đưa những bất an của đôi vợ chồng lên cao dần, cùng với đó là mối lo lắng về cô con gái Trâm Anh đang ở tuổi lớn, tuổi yêu.

Không chỉ đi vào trọng tâm vấn đề sức ép của dòng tộc, phim còn là một lát cắt về câu chuyện tâm lí và lối sống của giới trẻ hiện nay. Trong đó, đáng kể nhất là cách làm mới mình của ekip làm phim khi đưa ra những tình huống cũng như cách xử lý rất hiện đại. Đặc biệt là mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái được phim khai thác khá tốt.

Mặc dù là một tổng giám đốc với công việc luôn bận rộn nhưng ông Bảo vẫn dành ra chút thời gian ít ỏi để quan tâm đến cô con gái đang độ tuổi mới lớn. Nhiều khán giả bất ngờ với chi tiết ông giám đốc tự tay mình đi ra hiệu sách để tìm cho mình những kiến thức nhằm mục đích để hiểu biết thêm về tâm lý của cô con gái.

Trong khi đó thì bà Mai lại có cách xử lý riêng rất tinh tế với những vấn đề của cô con gái duy nhất. Khi vô tình thấy một hộp thuốc tránh thai trong túi con gái, bà vẫn im lặng, giữ nguyên thái độ để từ từ tìm hiểu, lựa thời gian lắng nghe, trò chuyện cùng con. Cách hành xử của ông Bảo và bà Mai cũng chính là cách dạy con theo tư duy mới trong cuộc sống hiện nay. Tức là cha mẹ phải tìm hiểu con cái chứ không phải là tìm mọi cách “áp đặt” lên con cái như kiểu “xưa cũ”.

Một cảnh trong phim

Bộ phim còn hút khán giả ở tuyến vai phụ của Hiệp Gà. Bên cạnh những phút giây lặng lẽ, người xem vẫn có khi bật cười trước một cậu Mong ở quê lên chơi (Hiệp Gà thủ vai). Cậu Mong chính là một mảng nhân vật đối lập với các vai chính của phim.

Trong khi những con người thành phố còn mang nặng những ám ảnh về lối suy nghĩ cổ hủ, thì một cậu Mong quê mùa lại đem đến cho người xem những tiếng cười nhẹ nhàng với cách suy nghĩ “hiện đại” hơn hẳn gấp nhiều lần những con người thành thị. Cậu Mong cũng gặp bi kịch "nối dõi tông đường" khi gia đình có đến ba cô công chúa, cũng đôi khi cay cú vì những lời “chọc tức” của người làng, nhưng vẫn rất yêu vợ thương con, vẫn giận đấy nhưng vẫn sống và yêu cuộc sống cùng những con người xung quanh mình.

Bối cảnh phim đơn giản, chủ yếu xảy ra trong ngôi nhà màu trắng to lớn, hay tại căn phòng gam màu sậm không cửa sổ của vị giám đốc nhưng chính trong hai không gian đó những diễn viên gạo cội, đầy kinh nghiệm lại có cơ hội để thể hiện tài năng diễn xuất và biểu đạt tâm lí của mình.

Với dàn diễn viên khá quen thuộc, đặc biệt là Đức Khuê và Minh Hằng - “đôi vợ chồng của điện ảnh Việt” đã tạo nên cho phim những giây phút suy ngẫm đầy xúc cảm, và chân thực. Song song với đó, dàn diễn viên trẻ với diễn xuất khá ổn đã tạo nên một câu chuyện rất riêng của những người trẻ khi thì đan xen khi thì tách biệt hẳn với mạch phim chính.

Chuyện phim vẫn còn khá dài với nhiều mâu thuẫn cũng như mắc xích cần giải quyết. 6 tập phim có thể là quá ngắn với một phim truyền hình nhưng cũng đủ dài để chắt lọc ra những chi tiết “đắt” nhất đưa đến cho khán giả. Hy vọng, Sức Ép Tông Đường sẽ hoàn thành được trọn vẹn những gì mà bộ phim đang muốn chuyển tải đến cho khán giả.
Chia sẻ