Soo Ae vào tù, "Mask" vẫn kết thúc viên mãn

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập cuối của "Mask", dù nhân vật Byun Ji Sook (Soo Ae) phải vào tù một thời gian nhưng bộ phim vẫn đem lại một đoạn kết hạnh phúc dành cho các nhân vật chính.

Tối qua, phim truyền hình Mask - Mặt nạ đã chính thức kết thúc hành trình 20 tập phim đồng hành cùng khán giả trên đài SBS. Không phụ lòng khán giả đã yêu mến bộ phim suốt khoảng thời gian hơn 2 tháng vừa qua, Mask đã đem đến cho người xem một tập kết phim với nhiều cung bậc cảm xúc, và cuối cùng là đoạn kết viên mãn dành cho 2 nhân vật chính do Soo AeJoo Ji Hoon thể hiện.

Sau khi "tái sinh" trong tập 19, ở tập 20 của Mask, Byun Ji Sook đã trở lại trong cuộc họp báo của tập đoàn SJ được tổ chức với mục đích trả lời những thắc mắc của dư luận về hàng loạt scandal vừa qua. Ji Sook đã xuất hiện và nói ra toàn bộ sự thật thân phận của cô, từ việc cô đã đồng ý với âm mưu của Min Suk Hoon, đóng giả làm Seo Eun Ha để vào làm dâu nhà họ Choi như thế nào, cho đến việc cô dần dần thức tỉnh và chống lại Min Suk Hoon ra sao. Cùng với lời kể của Ji Sook, những tội ác của Min Suk Hoon cũng bị vạch trần, trong đó bao gồm cả tội giết người.

Mask tập 20

Mask tập 20

Mask tập 20

Biết rằng mình không thể thoát khỏi tình thế ngoài kiểm soát này, Min Suk Hoon đã nhân cơ hội bỏ trốn, trong khi tất cả các đồng phạm của hắn ta đều bị cảnh sát tóm gọn. Người cứu Min Suk Hoon không ai khác chính là cô vợ Mi Yeon.

Mi Yeon đưa xe đến đón Suk Hoon, đồng thời đề nghị với chồng rằng họ sẽ cùng nhau bỏ trốn, làm lại cuộc đời mới. Tuy nhiên, Suk Hoon, lần đầu tiên trong cuộc hôn nhân của họ, đã nói toàn bộ sự thật cho Mi Yeon biết, về việc anh vào tập đoàn SJ chỉ để trả thù cho cha mình. Việc trả thù còn chưa xong nên anh không thể đi cùng cô được.

Mask tập 20

Mask tập 20

Mask tập cuối: Suk Hoon từ chối đi cùng Mi Yeon

Đến cuối cùng, khi Mi Yeon hỏi Suk Hoon rằng anh có bao giờ yêu cô không, Suk Hoon đã đáp rằng không, ngay từ đầu anh lấy cô chỉ để trả thù.

Không có được tình yêu, lại mang trong mình tội giết người, Choi Mi Yeon cuối cùng đã quyết định kết thúc cuộc đời mình. Cô để lại cho Suk Hoon một bức thư và gieo mình xuống vách đá tự vẫn. Khi Suk Hoon đọc lá thư cũng là lúc anh đang ở sân bay định trốn đi nước ngoài. Suk Hoon vội gọi điện cho Mi Yeon nhưng tất cả đã quá muộn...

Bộ phim đã đem lại một đoạn kết nhân văn cho khán giả khi để cho đến cuối cùng, Min Suk Hoon vẫn chưa mất hết nhân tính. Anh đau đớn đến dự đám tang của Choi Mi Yeon, rơi nước mắt khi nhìn di ảnh vợ, mặc cho bị cả gia đình họ Choi xua đuổi.

Mask tập 20

Mask tập 20

Mask tập cuối: Suk Hoon khóc trong tang lễ của Mi Yeon

Cuối cùng, Min Suk Hoon cũng phải ngồi tù để trả giá cho những tội lỗi mà anh ta gây ra. Thứ duy nhất mà Suk Hoon đem vào trong tù lại là một bức ảnh của Mi Yeon, người phụ nữ vì yêu anh mà sẵn sàng bất chấp tất cả, cũng là người phụ nữ đã vì anh mà lâm vào con đường tội lỗi không lối thoát. Cho đến cuối cùng, đúng như lời Choi Mi Yeon nói lúc trước, cô chỉ có được tình yêu của anh khi chết đi.

Mask tập cuối: Suk Hoon đem theo ảnh Mi Yeon vào trong tù

Về phía Byun Ji Sook, sau khi thú tội, cô cũng phải ngồi tù vì tội đồng lõa. Dù ở trong tù nhưng Ji Sook và Min Woo vẫn thường xuyên viết thư liên lạc với nhau. Bộ phim khép lại bằng tình tiết Ji Sook ra tù, cô đón sinh nhật hạnh phúc bên gia đình mình và cả người đàn ông cô yêu thương - Choi Min Woo.

Mask tập 20

Mask tập 20

Mask tập 20

Mask tập cuối: Ji Sook đón sinh nhật hạnh phúc cùng người thân

Họ yêu nhau, làm đám cưới một lần nữa và cuối cùng là cho ra đời một thiên thần xinh xắn.

Bắt đầu từ tuần sau, drama Yongpal (Joo Won, Kim Tae Hee đóng chính) sẽ lên sóng thay thế khung giờ của Mask trên đài SBS.

Mask tập 20

Mask tập 20
Đoạn kết viên mãn khép lại hành trình 20 tập của "Mask"
Chia sẻ