"Khi người đàn ông yêu" tập 11:

Song Seung Hun quyết chờ đợi "bạn gái"

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 11 của "Khi người đàn ông yêu", Tae Sang (Song Seung Hun) đã đồng ý chờ đợi Mi Do (Shin Se Kyung) khi cô sang London để thực hiện ước mơ, đồng thời một lần nữa cầu hôn cô.

Trong tập 10 của Khi người đàn ông yêu, Mi Do đã quyết chia tay với Tae Sang để sang London theo đuổi ước mơ của cô. Tuy nhiên, sau đó, trong tập 11, Tae Sang đã gọi Mi Do đến nhà. Đầu tiên, anh tỏ thái độ lạnh lùng với cô mà Mi Do nói: "Em không muốn ở cạnh anh mà anh giận dữ như thế này". "Tại sao không?" - Tae Sang nói. "Em có phải giải thích không?" - Mi Do đáp lời.

Sau đó Tae Sang đưa cô đến một căn phòng được trang trí bằng hoa hồng và nến lãng mạn. Anh nói: "Anh sẽ chờ em dù anh sẽ nhớ em kinh khủng. Chúng ta hãy kết hôn trong 2 năm tới nhé". "Hãy đeo chiếc nhẫn này khi em trở lại" - Tae Sang đưa nhẫn cầu hôn cho Mi Do - "Nhắn tin và chat mỗi ngày sẽ khiến chúng ta cảm thấy thời gian ngắn lại. Anh xin lỗi anh không thể cố gắng hiểu em. Hãy tha lỗi cho anh".

Màn cầu hôn lãng mạn này kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào.

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Cũng trong tập này, Tae Sang đã chính thức công khai tình yêu của mình dành cho Mi Do với Jae Hee. Khi họ cùng ở trên một chuyến xe, Tae Sang đã hôn Mi Do và Jae Hee một lần nữa chứng kiến điều đó.

Khi Jae Hee vờ như mình chưa từng biết đến mối quan hệ giữa Tae Sang và Mi Do, Tae Sang liền nói: "Tôi đoán cậu là người đầu tiên biết về chuyện của chúng tôi - bí mật yêu đương của chúng tôi". "Vậy bạn trai của Mi Do chính là anh sao" - Jae Hee hỏi. "Xin lỗi, tôi đã định nói với cậu nhưng tôi sợ cậu sẽ không giao đủ việc cho cô ấy nếu biết cô ấy là bạn gái của Giám đốc".

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Trong những cảnh cuối của tập 11 Khi người đàn ông yêu, Jae Hee đã chứng kiến Mi Do cảm thấy sụp đổ khi cô chuẩn bị kế hoạch sang London. Anh đã đến gặp Tae Sang và nói: "Có vẻ như Mi Do có một ước mơ muốn thực hiện, sao anh không khuyến khích cô ấy?"

Tae Sang đáp: "Tôi nghĩ tôi không phải là một người đàn ông tự tin sau tất cả mọi chuyện. Tôi đã sợ hãi ngay khi tôi nghe rằng người phụ nữ tôi yêu sẽ đến một quốc gia khác. Tôi đã nói sẽ để cô ấy đi, nhưng thật lòng, tôi muốn Mi Do hủy bỏ kế hoạch ấy. Tôi thật xấu xa, đúng không?". Và Jae Hee trả lời: "Nếu anh thực sự yêu cô ấy, tôi nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của Mi Do".

Sau đó, Jae Hee mang hoa tới nhà Mi Do và định để hoa ở cửa trước khi bỏ đi, nhưng đúng lúc đó Mi Do lại mở cửa và khóc. Jae Hee an ủi cô, và khi Mi Do chuẩn bị đóng cửa, anh bất ngờ tiến tới và hôn cô. 

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Song Seung Hun quyết chờ đợi

Tập 12 của Khi người đàn ông yêu sẽ lên sóng vào tối mai (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ