"Khi người đàn ông yêu" tập 5:

Song Seung Hun bạo lực khiến "bạn gái" sợ hãi

Mercury,
Chia sẻ

Mi Do (Shin Se Kyung) đã rất sợ hãi khi nhìn thấy khía cạnh bạo lực trong con người Han Tae Sang (Song Seung Hun) ở tập 5 của "Khi người đàn ông yêu".

Trong tập 5 của Khi người đàn ông yêu, ngay sau khi Lee Chang Hee (Kim Sung Oh đóng) ra tù, Goo Yong Gap (Lee Chang Hoon đóng) đã lệnh cho đàn em tấn công anh, sau đó buộc tội Chang Hee hành hung và đến công ty của Tae Sang để đòi được xin lỗi.

Yong Gap lớn tiếng trước các nhân viên: "Quỳ xuống và xin lỗi đi. Cậu chính là nguyên nhân khiến thằng khốn đó phải đi tù vì tội giết người. Người đã chết ngày đó chính là bạn tôi, ông chủ đã cưu mang các cậu. Nhưng cả hai cậu đã giết ông ấy. Vì vậy tôi có quyền nhận lời xin lỗi".

Song Seung Hun bạo lực khiến

Song Seung Hun bạo lực khiến

Song Seung Hun bạo lực khiến

Tae Sang đã kiềm chế cơn tức giận của mình và nói: "Đây là lời xin lỗi vì cú đấm mà ông đã phải nhận tại cửa hàng quần áo". Tuy nhiên Yong Gap nói: "Xin lỗi tôi là chuyện đương nhiên rồi, bởi những gì mà lũ đàn em của cậu đã gây ra. Cậu có biết cậu đang làm cái quỷ gì không?".

Thấy cảnh tượng đó, Mi Do vô cùng sợ hãi, cô nói: "Tôi sẽ báo cảnh sát" và một người trong đám đàn em của Yong Gap đã xô ngã cô. Thấy cảnh đó, Tae Sang đã không kiềm chế nổi cơn tức giận và lao đến đánh kẻ đã hành hung Mi Do. Chứng kiến cơn thịnh nộ và khía cạnh bạo lực của người yêu, Mi Do đã vô cùng sợ hãi hét lên "Dừng lại!" sau đó bỏ chạy.

Cũng trong tập 5 của Khi người đàn ông yêu, Tae Sang đã phát hiện ra nụ hôn mà Jae Hee (Yeon Woo Jin) dành cho Mi Do sau khi nghe cuộc nói chuyện của Mi Do và em trai. Về phía Mi Do, cô cũng đã chủ động đề nghị Jae Hee đừng theo đuổi cô nữa, bởi cô hiện đã hẹn hò với Tae Sang. Jae Hee dù đau khổ nhưng vẫn chấp nhận vì muốn cô được thoải mái.

Song Seung Hun bạo lực khiến

Song Seung Hun bạo lực khiến
Chia sẻ