Sao Việt và những bản hit "đi cùng năm tháng"

HP,
Chia sẻ

Những ca khúc đó như một cánh cửa mà từ đó các ngôi sao thực sự bước vào bầu trời để tỏa sáng, nó như một dấu ấn còn mãi trong lòng fan hâm mộ dẫu thời gian có trôi qua.

1. Mỹ Tâm và ca khúc "Họa mi tóc nâu"
 

Cho dù tóc Tâm đã qua thủa 18 đôi mươi thì người ta vẫn quen miệng gọi cô bằng biệt danh "họa mi tóc nâu". Chỉ một cụm từ đó thôi cũng đủ người ta nhớ đến Mỹ Tâm và chỉ có thể là Mỹ Tâm mà thôi. Ngày đó, khi Tâm mới bắt đầu nổi lên với những ca khúc nhẹ nhàng về tình yêu, về cuộc sống như "Mãi yêu", "Nhé anh"... người ta đã vô cùng ấn tượng về một cô ca sỹ với giọng hát đầy nội lực và vô cùng cuốn hút này.
 
Người ta nhớ đến cô gái ấy nhờ mái tóc màu nâu hạt dẻ đang được các cô gái thời thượng bấy giờ ưa chuộng. Và khi Tâm hát "Họa mi tóc nâu" thì người ta nhận ra rằng đó chính là cụm từ chính xác nhất để gọi Tâm. Họa mi ngày ấy giờ đây vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi có một đội ngũ fan hâm mộ hùng hậu trên khắp mọi miền. Người ta yêu mến cô không chỉ vì giọng hát họa mi, không chỉ vì mái tóc nâu trầm buồn mà còn một trái tim nhân ái bao la với những cảnh đời bất hạnh.
 
2. Lam Trường với "Tình đơn phương"
 
 
 
 
Dù ca khúc này được viết lại trên nền nhạc Hoa nhưng với ca từ ý nghĩa và cảm xúc của Lam Trường thật da diết nên nó đã ở lại trong lòng rất nhiều người yêu nhạc. Giọng hát đầy day dứt của Lam Trường dường như rất hợp với bài hát này cả về ca từ và giai điệu. Khi đó, nhờ bài hát làm mưa làm gió này mà tên tuổi Lam Trường trở thành một trong những ca sỹ đình đám.
 
Lam Trường có một ánh mắt đầy u uẩn và những bài hát lúc đó của anh cũng thường là những bài hát buồn nên nó đã dễ dàng truyền đến người nghe những cảm xúc mà bài hát muốn thể hiện. Giờ đây, sau biết bao sóng gió, Lam Trường vẫn độc hành trên con đường đi tìm hạnh phúc. Cuộc tình đầy ngọt ngào của anh và Ý An đã kết thúc trong những điều tiếng không hay để rồi đường ai nấy đi khi ánh mắt cũng ngập đầy u tối.
 
3. Đan Trường và "Kiếp ve sầu"

Cũng như Mỹ Tâm, Đan Trường thuộc vào số ít những ca sỹ có sức bám trụ lâu bền trong trái tim người yêu nhạc. Thời mà Đan Trường hát "Kiếp ve sầu", khắp mọi nẻo đường, chỉ cần nơi nào có chiếc máy nghe băng hay chiếc radio nhỏ, người ta đều nghe vang lên bài hát này. Thanh niên lúc đó, gần như ai cũng thuộc bài này. Trong những cuộc băng nghe nhạc ngày đó, "Kiếp ve sầu" là cái tít không thể thiếu của ai yêu nhạc. Với một phong cách lãng tử được tạo nên từ mái tóc chẻ 2 mái và khuôn mặt búng ra sữa, với chất giọng sâu lắng, truyền cảm, Đan Trường đã bước vào làng nhạc và trụ lại cho đến bây giờ. Những liveshow, những giải thưởng đã xếp thành hàng dài trong sự nghiệp của Đan Trường nhưng dấu ấn mà "Kiếp ve sầu" đã tạo ra là không thể nào phai mờ.
 
4. Thanh Thảo và "Ôi tình yêu"

Cuộc đời Thanh Thảo dường như có quá nhiều biến cố từ ngày cô bước chân vào làng giải trí. Sự nghiệp của Thanh Thảo lúc thăng lúc trầm và cũng đầy điều tiếng. Những người yêu mến cô cũng nhiều mà khinh ghét cô cũng chẳng ít. Thanh Thảo đã không còn là một cô gái đầy vui vẻ lạc quan và cất tiếng hát rộn ràng của ngày hát "Ôi tình yêu". Thanh Thảo đã chứng tỏ được sự nhanh nhạy của mình khi nắm bắt kịp xu hướng nhạc của châu Á.
 
Nhóm China Dolls gồm 2 cô gái đáng yêu với những ca khúc sối động, vui tươi đã làm náo loạn làng nhạc châu Á lúc đó. Và "Ôi tình yêu" chính là phiên bản tiếng Việt của một trong những ca khúc của China Dolls. Với bản hit này, cái tên Thanh Thảo bắt đầu phủ sóng dày đặc tại các chương trình ca nhạc từ Sài Gòn đến các tỉnh thành khác. Nó đã trở thành một cú hích để Thanh Thảo bật lên cao trong sự nghiệp của mình.
 
5. Thủy Tiên và "Giấc mơ tuyết trắng"

Thủy Tiên đến với âm nhạc bằng sự dìu dắt của Quốc Bảo nhưng CD đầu tiên gồm những sáng tác của Quốc Bảo mang tên "Tales - Những chuyện kể" lại không đưa được Thủy Tiên đến với đông đảo công chúng. Cho đến năm 2008, ca khúc "Giấc mơ tuyết trắng" nhạc phim "Tuyết miền nhiệt đới" đã giúp tên cô bật sáng như một vì sao. Chất giọng trong trẻo mong manh của Thủy Tiên dường như rất phù hợp với những bài hát ngọt ngào và lãng mạn này.

Thủy Tiên đã đi một chặng đường dài trong âm nhạc, từ một lối hát đầu u uẩn những ngày chập chững đi hát cho đến những bài hát trong trẻo về tình yêu thiếu nữ như "Cô bé mùa đông", "Ngôi sao pha lê".... Giờ đây, Thủy Tiên đã xây dựng cho mình một vị trí riêng với phong cách biểu diễn gợi cảm. Dù thế, hình ảnh Thủy Tiên trong sáng với mái tóc đen và gương mặt giản dị đậm chất miền Tây ngày nào sẽ vẫn ở lại trong lòng khán giả khi những giai điệu của "Giấc mơ tuyết trắng" vang lên.

Chia sẻ