Sao "Cổ cồn trắng" mất vai vì tiết lộ đồng tính
Các nam diễn viên Hollywood có lẽ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong sự nghiệp nếu sự thật về giới tính của họ bị tiết lộ.
Mới đây, Jackie Collins, một cây bút người Anh đã tiết lộ rằng nam diễn viên Matt Bomer, người đã rất thành công với bộ phim Cổ cồn trắng (White Collar) thực ra chính là người được nhắm tới đầu tiên cho vai siêu nhân trong phim Superman Flyby năm 2003, trước khi vai này được chuyển cho Clark Kent. Tuy vậy, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn chỉ vì vấn đề giới tính của Bomer.

Chàng diễn viên bị phân biệt đối xử chỉ vì giới tính
"Matt Bomer là một anh chàng rất đẹp trai. Tuy vậy, một ai đó không thích anh ta và tiết lộ với nhà sản xuất bộ phim rằng Bomer là gay. Nhà sản xuất đã nói với anh: Không, chúng tôi không thể nhận anh. Như thế đó, lý do mà anh ấy không được nhận vai chỉ vì anh ấy đồng tính" - Collin nói.

Cây bút này cũng tin rằng ở Hollywood, nếu một người đàn ông bị phát hiện ra là đồng tính thì điều này sẽ tác động rất nhiều, không chỉ tới nhà sản xuất mà còn tới công chúng. "Ngay cả nếu Justin Bieber nói rằng mình là gay, thì cậu ta cũng sẽ mất hết các fan nữ bé nhỏ của mình. Đó là một thực tế buồn trong cuộc sống. Vì thế, rất nhiều người gay đã kết hôn, có những đứa con và giả vờ là mình là người dị tính" - Collins tiếp tục.

Chuyện đời tư của Bomer cũng bị đưa ra trong cuộc thảo luận về việc chọn nhân vật. Chàng diễn viên này cũng tâm sự: "Khi tôi học trung học, không hề có một thiên đường an toàn nào cả, không hề có lối thoát nếu bạn nói ra suy nghĩ của mình. Khi mọi thứ xảy ra, khi bạn không được phép nói ra rằng bạn là ai, ai mới là người bạn yêu và bị hấp dẫn... mọi thứ giống như là vô hình vậy".

Chàng diễn viên bị phân biệt đối xử chỉ vì giới tính

Cây bút này cũng tin rằng ở Hollywood, nếu một người đàn ông bị phát hiện ra là đồng tính thì điều này sẽ tác động rất nhiều, không chỉ tới nhà sản xuất mà còn tới công chúng. "Ngay cả nếu Justin Bieber nói rằng mình là gay, thì cậu ta cũng sẽ mất hết các fan nữ bé nhỏ của mình. Đó là một thực tế buồn trong cuộc sống. Vì thế, rất nhiều người gay đã kết hôn, có những đứa con và giả vờ là mình là người dị tính" - Collins tiếp tục.

Chuyện đời tư của Bomer cũng bị đưa ra trong cuộc thảo luận về việc chọn nhân vật. Chàng diễn viên này cũng tâm sự: "Khi tôi học trung học, không hề có một thiên đường an toàn nào cả, không hề có lối thoát nếu bạn nói ra suy nghĩ của mình. Khi mọi thứ xảy ra, khi bạn không được phép nói ra rằng bạn là ai, ai mới là người bạn yêu và bị hấp dẫn... mọi thứ giống như là vô hình vậy".