Săm soi những lỗi poster "ngớ ngẩn" trong các siêu phẩm Hollywood

Thanh Phương (TH),
Chia sẻ

Đôi lúc, các poster phim như minh chứng cho câu "treo đầu dê bán thịt chó".

Cẩu thả trong bố cục, quá lạm dụng photoshop, hình ảnh poster chẳng liên quan đến nội dung phim… đó là những lỗi poster đáng xấu hổ của những siêu phẩm điện ảnh Hollywood.

Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans

Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans trùng tên và có cốt truyện nan ná như Bad Lieutenant (một bộ phim đặc biệt thành công năm 1992) nên ngay từ khi lên kế hoạch quay nó đã trở thành đối tượng “soi” của các fan yêu điện ảnh.
 

Mặc dù có sự góp mặt của hai cái tên đình đám trong làng điện ảnh là Nicolas Cage và Eva Mendes nhưng bộ phim Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans lại thất bại ngay từ khâu thiết kế poster. Ngay khi poster phim được nhà sản xuất tung ra, nó đã phải hứng chịu búa rìu dư luận.

Những lùm xùm xung quanh bộ phim đã gây áp lực lên các nhà sản xuất và chính điều đó là nguyên nhân khiến poster của Bad Lieutenant: Port Of Call New Orleans trở thành một bức tranh hỗn độn thiếu điểm nhấn. Việc cố gắng lột tả sự căng thẳng và nóng bỏng trên poster mà nhóm sáng tác đã vướng phải lỗi poster kinh điển đó là “ôm đồm”.
 
Việc xuất hiện cùng lúc hình ảnh của Eva mặc váy hở cổ, dàn xe cảnh sát và gương mặt của Nicolas đã làm bố cục của poster trở nên nhạt nhòa và thiếu cuốn hút. Thêm vào đó, việc lạm dụng công nghệ photoshop để thổi phồng vòng 1 của Eva Mendes cũng làm hình ảnh người đẹp trở nên giả tạo và gây cảm giác khó chịu.

The Accidental Husband

Đây là một trong những poster phim tồi tệ nhất trong lịch sử điện ảnh. Thứ nhất, Jeffrey Dean Morgan và Colin Firth còn không nhìn vào Uma Thurman. Thứ hai, lỗi photoshop khiến bàn tay của Colin quá to so với thân người. Thứ 3 là ý tưởng của poster có vấn đề. Hình ảnh Uma rơi xuống từ khoảng không với 2 anh chàng đứng hai bên làm người ta nghĩ đến một cuộc tình tay 3 nhiều rắc rồi nhưng nội dung phim lại không đề cập đến mối quan hệ tay ba.

Bangkok Dangerous

Tóc của Nicolas Cage không phải là thứ duy nhất giả tạo trên poster này. Bạn sẽ thấy sự bất thường ở 2 tay của anh chàng, một tay Nicolas cho vào áo khoác để rút súng và tay kia dường như đang cầm một khẩu súng khác. Tuy nhiên, nếu bạn quan sát kỹ, bạn sẽ thấy thật ra Nicolas Cage không cầm khẩu súng nào cả!?
 
Trong một bộ phim mà các pha hành động phần lớn đều dùng súng và trên poster có tới 2 lỗ đạn nhưng nhân vật chính lại chẳng cầm một khẩu súng nào thì liệu có hợp lý?

The Whole Ten Yards

Poster của bộ phim The Whole Ten Yards đầy những lỗi ngớ ngẩn đến khó hiểu. Một bộ phim có dàn diễn viên sáng, số tiền đầu tư không hề nhỏ và nội dung cũng ổn nhưng poster lại cực kỳ khó chịu.

Khuôn mặt của Bruce Willis hoàn hảo một cách bất thường và đôi chân của anh chàng thì lại quá mảnh khảnh. Trong khi đó, đầu của Mathew Perry lại quá nhỏ so với thân hình của anh chàng. Chúng tôi cũng chắc chắn đôi tay đặt trên vai của Bruce và Mathew không phải tay thật của Kevin Pollack.
 
Tuy nhiên, điểm ngớ ngẩn nhất trong poster này lại nằm ở con gà? Trong phim có cảnh, nhân vật của Bruce Willis đội mũ mềm, đi dép “thỏ” cầm súng đi ra từ chuồng gà, nhưng lại không hề có cảnh chú gà xuất hiện trong phim. Vậy, chuyện chú gà lạc vào poster đóng vai trò gì?

Extraordinary Measures

Một poster phim nhàm chán, đơn điệu và chẳng ăn nhập gì với nội dung của bộ phim. Nếu nhìn vào poster này mọi người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện tội phạm và cảnh sát, hình ảnh lồng ghép cơ thể của Harrison Ford và Brendan Fraser hứa hẹn một cuộc đấu trí căng thẳng. Nhưng… phim lại không phải như vậy.
 

Extraordinary Measures dựa trên cuốn sách "The Cure" và kể về câu chuyện của John Crowley (Brendan Fraser), một người cha chiến đấu giành giật cuộc sống cho 2 đứa con thân yêu bị bệnh Pompe. Cốt truyện chính của bộ phim kể về gia đình, về tình yêu bao la của người cha dành cho các con.

Bên cạnh đó, 2 đứa trẻ và vợ của John cũng chiếm không ít trong thời lượng của bộ phim nhưng họ lại không hề góp mặt trong poster. Vẫn biết, poster cần phải xuất hiện những gương mặt nổi tiếng để câu khách, nhưng sự thực dụng này của nhà sản xuất khiến một bộ phim có nội dung nhân văn lại trở thành sản phẩm bị thương mại hóa.

X-Men: First Class

Bố cục của poster bộ phim X-Men: First Class bị đánh giá là một trong những poster có bố cục tồi tệ nhất trong lịch sử điện ảnh. Thật khó để hiểu ngụ ý của tác giả lồng khuôn mặt của James McAvoy vào cái bóng của Giáo sư X. Có thể ý tưởng của tác giả không tồi, nhưng cách thực hiện nó lại quá tệ.

Poster của bộ phim không làm toát lên nội dung và cũng không mang lại được cảm giác hấp dẫn, cuốn hút. Với một bộ phim hành động mà poster nhạt và ít màu sắc như thế này thì quả là một điểm trừ đáng tiếc.

Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp

Bạn yêu điện ảnh, bạn thích bình luận về phim, hay chỉ đơn giản là bạn chỉ thích ngồi nhà xem phim truyền hình. Hãy chia sẻ với Afamily.vn những cảm xúc của bạn về tất cả các bộ phim mà bạn đã từng xem. Chúng tôi luôn đón nhận tất cả những bài viết đánh giá cũng như bình luận phim của mọi độc giả qua chuyên mục mới "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp".

Với mỗi bài viết đánh giá, bình luận, chia sẻ cảm xúc được chọn đăng, độc giả sẽ nhận được một cặp vé xem phim 2D hoặc cặp vé xem phim trong suất chiếu đặc biệt ngày ra mắt các phim mới tại Việt Nam.

Lưu ý:

- Mỗi bài viết hợp lệ được chọn đăng có độ dài từ 600 - 1000 chữ. Thư tham gia gửi về mục Phim Ảnh (email: phimanh@afamily.vn, mọi thắc mắc về chương trình các bạn cũng gửi trực tiếp qua email này) các bạn cần đề rõ: Tham gia "Bình Phim Hay - Nhận Vé Đẹp". Trong thư, các bạn vui lòng đề rõ tên họ đầy đủ, số điện thoại liên lạc cũng như địa chỉ liên hệ để chúng tôi gửi vé khi bài viết được đăng.
- Chương trình áp dụng trên phạm vi cả nước. Tại Hà Nội và TP HCM, chúng tôi sẽ tặng vé. Các tỉnh thành khác, chúng tôi sẽ gửi nhuận bút về theo địa chỉ các bạn đã gửi về chúng tôi.


Chia sẻ