"Remember" kết thúc khiến khán giả khóc như mưa vì quá buồn

HNguyen,
Chia sẻ

Nhiều khán giả nhận định rằng "Remember" đã khép lại với một đoạn kết buồn dành cho... tất cả các nhân vật.

Tối qua, tập cuối cùng của drama Remember đã lên sóng trên đài SBS. Ở tập phim này, chính nghĩa cuối cùng cũng chiến thắng, cái ác phải trả giá, thế nhưng dường như khán giả lại không cảm thấy "hả hê" như tưởng tượng. Đoạn kết của nhân vật chính diện hay phản diện đều để lại cho người xem những suy nghĩ và trăn trở riêng.

Sau khi chạy trốn không thành ở tập trước, trong tập 20 Remember, giám đốc Nam Gyu Man (Nam Goong Min) cuối cùng cũng bị bắt và tham gia phiên tòa xét xử hàng loạt tội danh của mình. Ở phút chót, chủ tịch Nam Il Ho vẫn tìm cách đút lót, mua chuộc lãnh đạo cấp cao để chạy tội cho con trai nhưng không thành. Nam Gyu Man bị tuyên án tử hình. Sự thật phũ phàng này khiến tên tài phiệt gần như "hóa điên" trước tòa án.

Remember tập cuối: Nam Gyu Man "hóa điên" khi bị tuyên án tử hình

remember tập cuối

remember tập cuối

Trong khi tất cả các đồng phạm đã cúi đầu chịu tội với thái độ sám hối thì Nam Gyu Man vẫn cho rằng hắn sẽ sớm được ra khỏi tù nhờ sức ảnh hưởng của cha mình. Thế nhưng điều đáng buồn cho hắn là Nam Il Ho đã tìm đến nhà tù để... từ bỏ con trai của chính mình. Trong giờ phút cuối cùng, người cha nhẫn tâm vẫn đặt lợi ích đồng tiền lên trên tất cả. Thậm chí với Nam Il Ho, con trai mình dứt ruột đẻ ra cũng chỉ giống như một món đồ vật đã hết hạn sử dụng và đến ngày vứt bỏ.

Remember tập cuối: Nam Gyu Man bị cha ruột vứt bỏ

remember tập cuối

remember tập cuối

Thái độ lạnh lùng, tàn nhẫn của người cha chính là sự đả kích lớn nhất dành cho Nam Gyu Man. Vào tù với thái độ dương dương tự đắc, coi thường tất cả, chẳng hề ăn năn hối cải, thế nhưng đến phút cuối cùng, khi bị chính cha ruột vứt bỏ, Nam Gyu Man đã phải rơi nước mắt như một đứa trẻ. Và rồi, hắn quyết định rời bỏ thế giới, chấm dứt cuộc đời đáng thương của hắn bằng cách quyên sinh trong nhà ngục.

Remember tập cuối: Nam Gyu Man quyên sinh trong nhà ngục

Tin tức người thừa kế tập đoàn Il Ho tự sát nhanh chóng lan đi khiến dư luận bàng hoàng. Người cha Nam Il Ho đón nhận thông tin này bằng thái độ lạnh lùng vốn có. Nhưng sau khi cúp máy điện thoại, lần duy nhất ông ta không thể ngăn được những giọt nước mắt chua xót muộn màng của mình. Sau khi con trai chết, Nam Il Ho cũng phải chịu tội trước pháp luật vì hàng loạt hành vi sai trái của mình.

remember tập cuối

remember tập cuối

Bắt kẻ thủ ác phải chịu tội, rửa được nỗi oan cho cha, nhưng với Seo Jin Woo (Yoo Seung Ho), cảm giác của anh hóa ra không phải hạnh phúc hay hân hoan như tưởng tượng. Trong lần cuối cùng đến thăm Nam Gyu Man, thậm chí Jin Woo đã bày tỏ sự thương cảm dành cho cuộc đời của tên tài phiệt. Jin Woo từng gánh chịu nhiều nỗi cay đắng, nhưng ít ra anh từng có những khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp bên cha mình, còn Nam Gyu Man, hắn ta đáng thương hơn khi sống cuộc đời của một tên ác quỷ chẳng có lấy một người thương yêu hay tin tưởng.

Sau khi lật đổ được tập đoàn Il Ho, Jin Woo cũng rời bỏ chiếc ghế luật sư vì căn bệnh Alzheimer không cho phép anh đứng trên tòa án được nữa. Để không làm phiền mọi người xung quanh, Jin Woo chọn cách bỏ đi và sống cuộc đời cô đơn một mình. Luật sư Park Dong Ho tiếp quản lại văn phòng luật của Jin Woo, trở thành một luật sư đứng lên bảo vệ người nghèo. Trong khi đó, Lee In Ah (Park Min Young) trở thành một nữ công tố chính trực với tương lai rộng mở.

Tập cuối Remember kết thúc bằng cảnh Jin Woo gặp lại In Ah ở nơi mà họ từng trao nhau nụ hôn đầu. Thế nhưng lúc này anh không còn nhớ cô là ai, họ bước qua nhau như 2 người xa lạ. In Ah lặng lẽ khóc, rồi lại lặng lẽ cười. Jin Woo lúc này không còn ký ức, nhưng trông anh lại rạng ngời hạnh phúc, với một nụ cười tươi tắn vô tư lự luôn nở trên môi.

Remember tập cuối: Jin Woo quên mọi ký ức về In Ah

remember tập cuối

remember tập cuối

remember tập cuối

remember tập cuối

remember tập cuối

remember tập cuối

Tập cuối Remember khiến nhiều khán giả bày tỏ rằng họ đã phải khóc từ đầu đến cuối, đoạn kết quá buồn dành cho các nhân vật, tuy vậy, đây vẫn là một bộ phim hay, kịch tính, hấp dẫn và rất đáng xem. Tập phim cũng đạt mức rating cao kỷ lục trong suốt chặng đường phát sóng: 20.3%. Từ tuần sau, drama Please Come Back, Mister (Bi Rain, Oh Yeon Seo đóng chính) sẽ lên sóng thay thế khung giờ của Remember trên đài SBS.
Chia sẻ