Phương Anh kể chuyện làm dâu

,
Chia sẻ

Sau gần nửa năm về làm dâu một gia đình đạo hồi, cuộc sống của ca sĩ Phương Anh có khá nhiều thay đổi.

Hãy nghe Phương Anh kể chuyện làm dâu và những dự định về âm nhạc nhé!

Hình như sau khi lập gia đình, Phương Anh ít xuất hiện trên truyền hình, Phương Anh có sợ khán giả “quên” mình không?

Cũng không hẳn như vậy. Do mình đang làm một album mới, cho nên dành nhiều thời gian và công sức vào nó quá nhiều. Tuy ít xuất hiện trên truyền hình hơn, nhưng những chương trình truyền hình trực tiếp mình vẫn tham gia, như Điếm hẹn âm nhạc tháng 10 vừa qua. Điều mà Phương Anh lo nhất không phải vì khán giả sẽ “quên”, mà là không hát hết mình cho khán giả.

Phương Anh có thể bật mí một chút về gia đình nhà chồng được không?

Mẹ chồng mình là người Việt. Bố chồng là người Pakistan, nhưng từ nhỏ đã sống ở Việt Nam, nên ông đã xin nhập quốc tịch Việt Nam. Hai ông bà đã sinh hạ được 2 người con: chồng mình và một em gái. Chồng mình hiện làm tại một công ty chuyên thiết kế, lắp đặt hệ thống điện ngầm cho các công trình xây dựng.

Phương Anh yêu chồng mình nhất ở điểm gì?

“Ông xã” mình là người có mắt thẩm mỹ tốt, nên giúp mình rất nhiều trong việc chọn trang phục, đầu tóc của mình mỗi khi bước lên sâu khấu. Nhưng có lẽ, điều mình yêu “ông xã” nhất là người rất tình cảm và tâm lý. Anh ấy là chỗ dựa vững chắc và sẻ mọi điều với mình trong cuộc sống.

Làm dâu trong một gia đình đạo hồi, nếp sống và sinh hoạt của Phương Anh có gì thay đổi?

Có khác chứ, nhưng cũng không nhiều lắm. Nếu trước đây mình chẳng bao giờ chịu nấu cơm cả vì ăn một mình rất buồn. Nhưng khi đã có gia đình rồi thì mình dậy sớm hơn để đi chợ. Xong công việc mình về nhà ngay, không la cà như trước nữa. Đặc biệt là lấy chồng người đạo hồi thì phải làm quen với các phong tục, tập quán của người đạo hồi. Tuy nhiên, thỉnh thoảng rảnh rỗi mình vẫn đi uống cà phê cùng bạn bè, đồng nghiệp…

Phương Anh trong ngày cưới
 
Nghe nói, Phương Anh đã tập đọc kinh Coran bằng tiểng Ảrập?

Tiếng Ảrập phát âm đã khó, lại học kinh Coran càng khó hơn. Tuy nhiên, được chồng tận tình hướng dẫn, động viên: “Nếu em bỏ học một ngày, thì nó sẽ bỏ em một tuần. Còn nếu em bỏ học một tuần, thì nó sẽ bỏ em một tháng...”. Vì thế, nếu mình không học thường xuyên thì quên rất nhanh. Trong quá trình học, mình đã viết rất nhiều câu kinh lên giấy, rồi dán vào tường, những nơi dễ nhìn thấy để học hàng ngày, mà học câu nào thì dứt điểm câu đấy.

Phương Anh có thể nói vài điều về ý nghĩa của kinh Coran được không?

Nói chung, dù là đạo Phật, hay đạo thiên chúa, đạo hồi… thì mục đích là đều hướng con người ta đến cái thiện, giúp đỡ mọi người. Và bất kỳ người đạo hồi nào cũng phải thuộc một câu của vị sứ giả Muhamad: “Tôi chứng thực rằng, chỉ có duy nhất một thượng đế” (vì người đạo hồi thờ ông trời).

Vậy một ngày, người đạo hồi đọc kinh bao nhiêu lần?

Gia đình chồng mình sống ngay sát nhà thờ dành cho những người theo đạo hồi thuộc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1 (Tp. Hồ Chí Minh). Nếu những người ở nhà thì phải vào nhà thờ đọc kinh khoảng 5 lần/ ngày và mỗi lần kéo dài trong khoảng từ 15-20 phút. Còn những người đi làm sẽ phải đọc bù vào buổi tối, hay những khi tan giờ làm. Mới đầu, mình cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng khi nghe nhiều thành quen và mình thích nhất một câu hát (như nhạc Ấn Độ), với những giai điệu luyến láy, có nội dung nôm na là khuyên mọi người đọc kinh mỗi ngày, vì đọc kinh sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong cuộc sống. Thượng đế sẽ ban phước lành cho mọi người.

Kẻ Bắc – người Nam, khoảng cách về ranh giới có khiến tình cảm vợ chồng hai bạn xa cách?

Theo mình, nếu chúng ta đến với nhau chân tình, thì dù xa hay gần không quan trọng. Tuy chúng mình xa nhau, nhưng phải là những người thật sự tin, yêu – hiểu nhau mới vượt qua được ranh giới đó. Hình như ông trời đã se duyên cho chúng mình, mà duyên số thì ai biết trước được điều gì?

Hai bạn có tính đến chuyện một trong hai người sẽ chuyển công tác hoặc ra Hà Nội, hoặc vào Nam để tiện bề chăm sóc cho tổ ấm của mình và cũng đỡ vất vả hơn cho cả hai?

Thực ra chúng mình cũng đã tính đến điều này, nhưng do đặc thù công việc của mỗi người chưa cho phép. Hơn nữa, dòng nhạc của mình theo đuổi chưa phù hợp lắm với thị hiếu của người miền Nam, nhưng mình sẽ cố để dung hòa điều này. Và khi đã ổn định, chúng mình sẽ nghĩ đến việc ra Bắc hay vào Nam sinh sống.

Vậy theo Phương Anh, yếu tố nào tạo nên một gia đình hạnh phúc?

Mình phải biết dung hòa giữa công việc và thời gian chăm sóc cho gia đình. Quan trọng hơn cả là người thân của mình hiểu và thông cảm cho công việc của mình thì mọi việc sẽ trong ấm ngoài êm.

Là một người làm trong ngành nghệ thuật, giao tiếp với nhiều thành phần trong xã hội, vậy có bao giờ “ông xã” phàn nàn, hay “ghen” chưa?

Mình chưa làm việc gì không minh bạch để chồng phải ghen cả. Hơn nữa, trước khi “là của nhau” chúng mình đã có thời gian tìm hiểu khá dài, nên chuyện ghen tuông, hiểu lầm chưa bao giờ xảy ra.

Hai bạn đã có dự định sinh baby chưa?

Mình rất thích trẻ con, nhưng thời điểm này vẫn chưa thích hợp. Có thể sang năm, hoặc 2010 chúng mình sẽ nghĩ đến chuyện sinh con.

Nếu sinh con, Phương Anh thích bé gái hay trai?

Vì mình yêu trẻ con, nên con trai con gái đều được. Nói như các cụ nhà ta thì con cái là trời cho, dù trai hay gái thì bậc làm cha, làm mẹ cũng đều hết mực yêu thương, mong cho con nên người.

Gần 10 năm gắn bó với nghề ca hát, đến nay Phương Anh đã cho ra mắt mấy album rồi và album nào bạn thấy tâm đắc nhất?

Sau khi tham gia Sao mai điểm hẹn, mình có ra một album như để nhắc lại các ca khúc đã thể hiện thành công trong cuộc thi Sao mai. Sau đó mình đã ra album 2 với tên gọi Giấc mơ, nhưng có lẽ tâm huyết và đắc nhất vẫn là album Giấc mơ. Cuối năm nay, có thể mình cho ra mắt album 3, với màu sắc tương tự như album Giấc mơ, nhưng được đầu tư công phu và chuyên nghiệp hơn so với 2 album trước.

Dự định sắp tới của Phương Anh là gì?

Hiện tại mình đang rất tập trung làm album để càng sớm ra mắt người yêu nhạc càng tốt. Hy vọng album sẽ suôn sẻ và được mọi người đón nhận nhiệt tình.

Xin cảm ơn và chúc Phương Anh thành công!

Nguyễn Thịnh – Tiến Lâm

Chia sẻ