Phim Hàn đang lạm dụng sex quá đà?

Thu Thủy,
Chia sẻ

Gần đây, hiện tượng liên tục những bộ phim Hàn tung poster, trailer gây "bỏng mắt" khán giả đã khiến nhiều người lo ngại về việc các nhà làm phim đang lạm dụng yếu tố sex một cách quá đà để câu khách.

The Emperor's Concubine - cắt vì quá "nóng"!

Mới đây nhất phải kể đến bộ phim The Emperor's Concubine (Tạm dịch: Vương phi của Hoàng đế) được đạo diễn bởi Kim Dae-seung, với sự tham gia của các diễn viên Jo Yeo-jeong, Kim Dong-wuk, Kim Min-joon, Jo Eun-ji, Ahn Seok-hwan, Lee Kyeong-yeong,...

Poster phim đầy "khiêu khích"

Bộ phim xoay quanh câu chuyện xảy ra vào đầu triều đại Joseon. Shin Hwa-yeon, con gái của một tướng quân đương triều, bị cha mẹ đem gả làm vợ lẽ của Thái tử Seo-won nhằm thỏa mãn tham vọng quyền lực. Tuy nhiên, Hwa-yeon lại đem lòng yêu Kwon-yoo, người bạn thuở thiếu thời của cô. Sau khi bước vào cung điện, Hwa-yeon bị giằng xé giữa mối quan hệ với Thái tử và người cô yêu. Nhưng mọi thứ không chỉ dừng lại ở đó khi Hoàng cung vốn là chốn thị phi, và Hwa-yeon ngây thơ buộc phải đấu tranh để tồn tại.

Dù chính thức ra rạp bắt đầu từ ngày 06/06 tới nhưng hiện tại, bộ phim này đang khiến cộng đồng điện ảnh "sốt xình xịch" khi liên tiếp tung ra poster "khiêu khích" và đoạn teaser nhiều cảnh nhạy cảm. Nếu như trong poster xuất hiện hình ảnh nữ chính khoe bờ vai trần gợi cảm thì đoạn teaser lại hé lộ những cảnh "nóng" khiêu khích trong phòng tắm, và nhiều cảnh quay dự kiến "mào đầu" cho những cảnh giường chiếu táo bạo khác.

Đoạn trailer với nhiều cảnh "bỏng mắt"

Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, đoạn teaser được công bố này không phải là teaser gốc đầu tiên do nhà sản xuất đưa ra. Bởi lẽ, bản gốc đã bị nhà quản lý văn hóa Hàn Quốc kiểm duyệt và yêu cầu chỉnh sửa, vì vượt quá mức cho phép với một bộ phim chiếu trên màn ảnh rộng.

Everything about my wife - phát ngôn gây sốc

Được ra mắt tại Hàn Quốc vào ngày 17/05 tới, bộ phim của đạo diễn Min Gyoo-dong cũng đang khiến các fans háo hức mong chờ. Chiêu câu khách đầu tiên mà nhà sản xuất của Everything about my wife thực hiện đó là việc công bố poster của người đẹp... không quần Im Soo Jung. Trong tấm poster này, nữ diễn viên chính của bộ phim chỉ mặc duy nhất một chiếc vest màu đỏ nóng bỏng, trong tư thế vô cùng "khiêu khích", khoe làn da trắng ngần gợi cảm.



Loạt poster cũng nóng bỏng không kém của "Everything about my wife"

Tuy nhiên, có lẽ việc tung poster vẫn chưa đủ độ "nóng", bộ phim này còn hút khán giả bởi phát ngôn gây "sốc" của nam diễn viên chính, Ryu Seung Ryong trong buổi họp báo ra mắt phim. Trong buổi họp báo ngày 19 tháng 4, nam diễn viên này đã "vô tình" tiết lộ về những cảnh nóng sẽ diễn ra trong bộ phim của mình bằng một phép chơi chữ có phần hơi "thô". Ryu Seung Ryong cho biết, tên nhân vật Sung Ki của anh trong bộ phim theo phiên âm tiếng Hàn dùng để ám chỉ bộ phận nhạy cảm của con người. Và theo Ryu Seung Ryong, khi khán giả xem đến nửa bộ phim là sẽ thấy cảnh "Sung Ki" bị lộ. 

Phát ngôn này của anh chàng khiến cho khán giả vừa... đỏ mặt vì ngượng lại vừa buồn cười, và chắc chắn với chiêu câu khách không "đụng hàng" này, Everything about my wife hứa hẹn sẽ hút thêm một lượng lớn khán giả đến rạp chiếu vào tháng 5 tới.

Taste of money - phát hoảng vì trailer như... phim sex!

Lùi lại sau thời điểm của Everything about my wife một thời gian là bộ phim đóng mác 18+ "Taste of money". Được ra mắt vào tháng 5 năm nay, "Taste of money" đã được dự báo là sẽ "đốt cháy" màn ảnh rộng bởi những nội dung nhạy cảm được đề cập trong phim. Thế nhưng, ngay khi trailer và poster phim được công bố, nhiều khán giả đã phải choáng váng trước độ nóng bỏng của bộ phim này.


Các nhà sản xuất của Taste of money đã "phủ đầu" khán giả bằng việc tung đoạn trailer dày đặc cảnh nóng của bộ phim: những cảnh quay ghi lại hình ảnh ân ái táo bạo của nhân vật nam và nhân vật nữ xen lẫn với những âm thanh "nhạy cảm", trong nhiều cảnh nhân vật nữ "nuy" hoàn toàn với các tư thế khiến người xem phải "đỏ mặt".




Một số cảnh được cho là "nhẹ nhàng" nhất trong trailer phim

Chưa hết, ngay khi nhiều khán giả còn chưa hết "bàng hoàng", Taste of money lại tiếp tục tung bộ ba poster ngập trong sắc đỏ với những hình ảnh trần trụi gây "sốc". Tất cả những thông tin này được công bố trước khi bộ phim chính thức tham dự LHP Cannes vào tháng 5 tới. Chưa cần biết nội dung phim thế nào, nhưng Taste of money hiện đang là một trong những bộ phim "nóng" nhất không chỉ trong phạm vi Hàn Quốc...


Đây cũng là những poster ít "nóng" nhất trong loạt poster "bỏng mắt" của Taste of money

A Muse - cảnh nóng gây tranh cãi

Mới ra mắt màn ảnh rộng Hàn Quốc từ ngày 25/04 vừa qua, "A Muse" của đạo diễn Jeong Ji-woo chỉ thua kém siêu bom tấn "The Avengers" về con số doanh thu trong ngày đầu công chiếu. 



Kết quả này có vẻ không ngoài dự đoán bởi trước đó, các nhà sản xuất có vẻ đã rất thành công khi sử dụng chiêu bài "nhử mồi" khán giả bằng những hình ảnh và trailer "siêu nóng". A Muse dựa theo tiểu thuyết ăn khách của nhà văn Park Bum Sin, kể về chuyện tình tay 3 giữa một nhà thơ già 70 tuổi, một nhà văn 30 tuổi với cô nữ sinh 17 tuổi. Dù được dự báo trước về nội dung "nhạy cảm" nhưng A Muse vẫn khiến khán giả phải ngỡ ngàng khi công bố đoạn trailer với những cảnh giường chiếu táo bạo của nhân vật chính - một nữ sinh trung học.


Những hình ảnh "đưa đẩy" này đã gây nhiều tranh cãi

Ngay sau đó, đoạn trailer này đã bị cơ quan kiểm duyệt của Hàn Quốc "sờ gáy" và bắt buộc phải cắt bỏ nhiều cảnh quay. Nhiều khán giả còn cho biết, sau khi xem trailer của bộ phim, họ đã từng nghĩ đến những phiên bản nổi tiếng của bộ phim "Lolita", được dựng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên về đề tài tình dục gây tranh cãi của nhà văn Vladimir Nabokov.

The Scent - Câu khách vì cảnh Hoa hậu... cởi đồ!

Ra mắt vào ngày 11/04 tại Hàn Quốc, nhưng từ trước đó, The Scent đã khiến khán giả nước này "sôi sục", không phải chỉ vì những poster khiêu khích mà bộ phim tung ra, mà còn vì nhân vật chính trong những hình ảnh gợi cảm ấy chính là Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000 - Park Si Yeon. Đồng thời, trước ngày phim lên sóng, nhà sản xuất đã tiết lộ về nhiều cảnh "nóng" của bộ phim do cựu Hoa hậu thể hiện. 

Poster "khiêu khích" của phim

Trong bộ phim mang đậm màu sắc hình sự này, Park Si Yeon vào vai bà góa gợi cảm Soo Jin - người biết thông tin quan trọng về cái chết của chồng. Sun Woo - vai diễn của Park Hee Soon - và Soo Jin gặp nhau với tư cách là người bị tình nghi và vợ của nạn nhân nhưng đã không cưỡng lại được sức hấp dẫn của nhau. Bộ phim có khá nhiều cảnh quay "nhạy cảm", thậm chí là ngay trong đám ma người chồng quá cố của Soo Jin.

Park Si Yeon cũng giúp bộ phim thu hút được một lượng lớn khán giả khi tâm sự với báo giới: "Khi đọc kịch bản, tôi không thấy có cảnh hở hang nào và không hề biết mình phải cởi đồ trước máy quay cho đến tận khi chúng tôi bắt đầu. Điều này thực sự khó khăn vì tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi đã có những cuộc thảo luận với nhà sản xuất và bạn diễn Park Hee Soon về cảnh quay này và chúng tôi đã thực hiện như dự định".

Tất nhiên là với những phát ngôn như thế này, rất nhiều khán giả sẽ phải bỏ tiền đến rạp chiếu để tận mắt xem cảnh người đẹp... cởi đồ trước máy quay như cô đã tiết lộ.


Khán giả tò mò đến rạp chiếu để xem cảnh Hoa hậu... cởi đồ
Chia sẻ