Phim hài phải có bóng lộ?

Theo SGTT,

Công thức chung của một bộ phim hài: nhân vật bóng lộ + danh hài + ca sĩ + những tiếng cười theo kiểu sân khấu tạp kỹ?

Điểm qua các bộ phim hài ra rạp thời gian qua, và lướt qua nội dung các bộ phim sắp tới, có thể thấy công thức chung của một bộ phim hài: nhân vật bóng lộ + danh hài + ca sĩ + những tiếng cười theo kiểu sân khấu tạp kỹ.
 
Vả chăng các nhà sản xuất, đạo diễn VN khi bắt tay thực hiện một bộ phim hài là đã có ý coi thường trình độ của khán giả?
 
 
Ngẫu nhiên mà sáng 16.12, Megastar chiêu đãi báo giới với bộ phim hài Due Date (Mỹ, tựa Việt là Đen đủ đường), chiều cùng ngày, Galaxy tưng bừng ra mắt phim hài Việt Nam Em hiền như ma sơ. Vậy là các phóng viên có dịp xem cách các nhà làm phim xứ người và xứ ta khai thác tiếng cười ra sao. Ý tưởng của phim Due Date khá đơn giản - hai người đàn ông không hợp tính buộc phải đồng hành với nhau trong một chuyến đi dài. Kiến trúc sư Peter Highman đang trên đường trở về Los Angeles sau chuyến công tác tại Atlanta. Thời gian rất gấp gáp bởi ngày vợ anh hạ sinh đứa con đầu tiên đã ấn định. Anh gặp rắc rối khi vừa bước chân lên máy bay với gã diễn viên Ethan Tremblay. Cả hai bị tống cổ khỏi máy bay và mắc kẹt trong một chuyến đi bằng xe thuê với nhiều xui xẻo đang đợi chờ ở phía trước.  
 
Khán giả bị cuốn hút theo hành trình này vì diễn viên Robert Downey vào vai Peter Highman - một nhân vật nghiêm nghị, nhưng mỗi bước đi, lời nói của nhân vật đều ẩn chứa sắc thái hài hước. Peter sau những trải nghiệm trong cuộc hành trình cùng người bạn đồng hành bất đắc dĩ đã nhận ra anh cần trưởng thành trước khi có thể trở thành một người cha. Chất hài hước của phim này khá thâm thúy khi khai thác những tình huống dở khóc dở cười của hai nhân vật không có tới một điểm tương đồng. Nụ cười do vậy mang tính nhân văn thâm thúy. Khán giả ngồi xem phim này nở những nụ cười ý nhị, có khi cười mà chua xót vì những tình huống trái khuấy được “đẩy lên” trong phim.  
 
 
Trong khi đó, Em hiền như ma sơ lại khiến cả rạp cười rộ với những màn rượt đuổi môtô phân khối lớn và trực thăng, xích-lô máy… nhái phim hành động Hollywood. Ngay từ đầu phim, khán giả đã phải chứng kiến màn đấu võ mồm và tay chân của ông bầu ca nhạc Trần Hàn Vi (Trấn Thành) và ca sĩ Emme Tien (Siu Black). Cả hai nhân vật thoải mái tặng cho nhau những từ “đồ bóng, con đĩ” (?). Siu Black xuất hiện như một diễn viên hài lạm dụng hình thể quá khổ, những cử chỉ hậu đậu để gây cười. Nhân vật ông bầu Trần Hàn Vi tiếp tục là một phiên bản khác của “chị Hội” trong phim Để mai tính. Điều này cũng dễ hiểu, vì Galaxy sau khi “trúng đậm” với Để mai tính đã nghĩ ngay đến một sản phẩm “ăn theo” hiện tượng này. Công bằng mà nói, Em hiền như ma sơ có tứ truyện lạ, một ca sĩ hết thời và một ni cô cùng rơi vào một tình huống trớ trêu nên phải giúp nhau tìm lối thoát. Nhưng suốt 90 phút, bộ phim bị sa đà vào những lời thoại ngô nghê, khai thác quá đà tính cách nhân vật bóng lộ.
 
Phim này do vậy có lẽ thích hợp với khán giả tuổi teen, và những người thích Siu Black “hài hài quậy quậy” như cách chị thể hiện tại cuộc thi Vietnam Idol. Trên diễn đàn dienanh.net, đã có khán giả đặt câu hỏi: “Dường như phim hài Việt quanh đi quẩn lại chỉ có một nghĩa là pê đê và giả tạo hay sao? Quá thường đến nỗi phim chưa ra mà biết sẽ có pê đê ở trong đó để làm cho khán giả cười. Tức cười quá sao? Thật sự chỉ có cách làm phim và đạo diễn phim theo lối mòn mới tức cười. Có thể tại khán giả Việt Nam quá dễ dãi khi bỏ tiền ra rạp xem một bộ phim tầm phào mà vẫn thấy vui vì những tiếng cười dễ dãi”.
 
Quả thực, nhìn lại những bộ phim hài đã qua, đều thấy những pha hài hước quá “chuối” và dễ dãi. Hiếm thấy phim hài Việt Nam nào mà không có trai giả gái, trai có bầu, pê đê, đánh nhau kiểu con nít… Trên màn ảnh rộng lại tái hiện kiểu hài trên sân khấu tụ điểm. Trong nhiều mùa phim tết, hãng Phước Sang vẫn trung thành với “phong cách” hài kịch trộn lẫn cải lương, có những đoạn "sến" gây xúc động xen những màn gây cười kiểu tấu hài. Sự lặp lại thiếu sáng tạo, chụp giựt trong việc làm phim còn tiếp diễn đến bao giờ? Chí ít là nhìn vào mùa phim tết sắp đến với những Bóng ma học đường, Thiên sứ 99…, người ta chưa thấy niềm hy vọng.

 

Chia sẻ