Phim đầu tay của Triệu Vy mới khởi quay đã gặp rắc rối

Cyber,
Chia sẻ

Mới đây, tại phim trường "Anh Có Thích Nước Mỹ Không?" xảy ra xô xát giữa người dân và nhân viên chỉ vì quá đông fan kéo đến đoàn phim chỉ để... ngắm Triệu Vy.

Bộ phim đầu tay do Triệu Vy đạo diễn Anh Có Thích Nước Mỹ Không dù chỉ mới trong giai đoạn khởi quay tại Nam Kinh nhưng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ, tuy nhiên chính sự hâm mộ nhiệt tình quá mức của fan và người dân địa phương lại đem lại nhiều phiền phức và cản trở tiến độ đoàn phim.
 
Triệu Vy trong ngày bấm máy phim
 
Đối với khán giả và người dân Trung Quốc, Triệu Vy chính là ngôi sao quen thuộc và gắn liền với tuổi thơ của họ, chính vì thế sự có mặt của Triệu Vy và dàn sao đang được yêu thích hiện nay như Triệu Hựu Đình, Han Kyung tại Nam Kinh đã thu hút một lượng lớn khán giả hàng ngày túc trực xung quanh phim trường chỉ để xem Triệu Vy quay phim.
 
 
Tại phim trường luôn thu hút 500 - 600 fans vây quanh
 
Đêm 13/3, đoàn phim dự định sẽ quay ngoại cảnh tại khu phố cổ tại cửa đông Phố Khẩu vào lúc 7h tối, thế nhưng đến giờ quay thì cả con đường đều chen kín người dân đến xem khiến đoàn phim không thể thực hiện cảnh quay. Một số người có mặt cho biết, nhân viên đoàn phim đã đốt một vật gì đó màu trắng tỏa ra rất nhiều khói để xua đuổi đám đông, vừa đuổi vừa chửi mắng người dân Nam Kinh không có văn hóa. Chính hành động khiếm nhã này đã khiến những người dân có mặt tức giận và xảy ra tranh chấp, xô xát, nhân viên đoàn phim còn đánh cả người. Sự việc ngày càng hỗn loạn khiến cảnh sát phải đến để dàn xếp và giữ trật tự khiến cảnh quay ngày hôm đó phải tạm ngưng.
 
 
Triệu Vy mừng sinh nhật tại phim trường ngày 12/3 vừa qua
 
Sau sự việc, phóng viên đã tìm đến Triệu Vy và đoàn phim xác nhận thì được người quản lý Trần Dung cho biết hôm thực hiện cảnh quay tại Phố Khẩu, Triệu Vy vắng mặt nên không biết sự tình. Nhưng cô cũng cho biết sự hỗn loạn của đám đông người hâm mộ khiến tiến độ quay bị ảnh hưởng rất nhiều. Ngay sau đó, giám đốc đại diện nhà sản xuất tuyên truyền phim Trần Lệ Chí đã đứng ra xin lỗi người dân Nam Kinh, ông nói: "Tuy tôi không đích thân chứng kiến đêm xảy ra sự việc, nhưng nếu nhân viên đoàn phim đã có hành động lỗ mãng, tôi xin thay mặt các nhân viên xin lỗi người dân. Nhưng thật sự chúng tôi rất bối rối trước sự nhiệt tình của khán giả, sự có mặt quá đông của mọi người đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ quay của đoàn phim, theo kế hoạch chúng tôi phải bấm máy từ 7h tối nhưng lúc ấy tại phim trường đã có đến 500 đến 600 người vây quanh, việc đi lại đã rất khó khăn khiến thời gian quay bị hoãn đến 9h rồi mãi đến 11 h đêm vẫn chưa thể làm việc, cuối cùng phải chờ đến rạng sáng hôm sau chúng tôi mới bắt đầu quay. Chúng tôi rất thông cảm với sự hâm mộ của khán giả dành cho Triệu Vy, nhưng chúng tôi cũng đang tìm cách để giải quyết vấn đề khó khăn này, mong rằng sẽ có thể quay được một tác phẩm lột tả được vẻ đẹp của vùng Nam Kinh này."

Bức ảnh mới nhất Triệu Vy cập nhật trên trang weibo cá nhân của mình

Tuy đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi trực tiếp của Triệu Vy về vụ việc lần này nhưng theo phóng viên được biết, khi bắt tay thực hiện đạo diễn bộ phim lần này, Triệu Vy đã phải gánh chịu rất nhiều áp lực, cộng thêm thời tiết tại Nam Kinh thất thường khiến cô đổ bệnh và phải nhập viện truyền nước biển. Trên weibo cá nhân của Triệu Vy mới đây cập nhật tấm ảnh cô đang truyền nước biển cùng dòng chữ:"Đã lâu rồi không gặp trường hợp này, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn chứ, thật sự mong đợi!"
Chia sẻ