Phim 3D "sex thật" tung trailer gây xôn xao

Leslie,
Chia sẻ

Tuy chưa được công chiếu chính thức tại Mỹ nhưng "Love" đã gây được tiếng vang sau khi ra mắt tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5 vừa qua.

Mới đây, phim điện ảnh "trần trụi" Love đã chính thức tung trailer đầu tiên. Ngay từ đầu, phim đã gây tranh cãi khi được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5 vừa qua. Được biết, cốt truyện của Love xoay quanh mối quan hệ tay ba giữa Murphy (Karl Glusman), bạn gái cũ Electra (Aomi Muyock) và cô vợ "ngoài ý muốn" Omi (Klara Kristin). 

Hẹn hò với Electra được 2 năm, Murphy "lên giường" với Omi và khiến cô có thai. Cặp đôi nhanh chóng chia tay, Murphy bắt đầu cuộc sống mới bên Omi và con nhỏ. Một ngày nọ, bà Nora - mẹ của Electra bỗng dưng liên lạc với anh. Trao đổi qua điện thoại, Nora cho hay Electra đã cắt liên lạc với bà một thời gian, đồng thời ám chỉ con gái mình có ý định tự tử. Sau khi bà cúp máy, Murphy bần thần ngồi nhớ về mối tình nồng cháy với bạn gái cũ thời thanh xuân với những lần "yêu" hoang dại.

Love
Những cảnh "nóng" là yếu tố giúp phim hút khách.

Với mức kinh phí khiêm tốn vào khoảng 3 triệu đô, Love vẫn trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Phim được gắn mác 18+ sau khi được công chiếu rộng rãi tại Pháp và dự kiến ra mắt thị trường Mỹ vào đầu tháng 10.

Love được công chiếu ở ngày thứ 9 của LHP Cannes vừa qua và ngay lập tức trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất vì bộ phim có quá nhiều cảnh quay mạnh bạo, thậm chí có cảnh mà diễn viên phải "sex thật". Toàn bộ Love được quay với định dạng 3D. Độ nóng của bộ phim được đánh giá trên phân cả Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Còn tác phẩm phòng the gây xôn xao dư luận hồi đầu năm, Fifty Shades of Grey (50 sắc thái), nếu đứng cạnh Love thì chỉ như “trò trẻ con”.

Tuy gây tranh cãi nhiều nhưng Love vẫn đạt được mức đánh giá 6.4/10 của IMDb và 50% của Rotten Tomatoes. Phim do đạo diễn Gaspar Noé - người đứng sau thành công của I Stand Alone (1998) bấm máy, đồng thời ông cũng đảm nhiệm một vai phụ trong phim.

Trailer "Love".
Chia sẻ