Phan Thu Ngân – Người đẹp giấu mình

,
Chia sẻ

Nổi bật trong các HHVN với vẻ đẹp thánh thiện, nữ tính, Phan Thu Ngân vẫn khiến người đối diện nao lòng mỗi lần cô xuất hiện dù hình ảnh người đẹp không phủ sóng như nhiều mỹ nhân khác.

Sau khi đăng quang ngôi vị HHVN 2000, Phan Thu Ngân gần như lui về ở ẩn. Nếu có đôi lần Thu Ngân xuất hiện trên báo chí cũng chỉ là một vài bức ảnh do những người bạn thân thiết của cô là nhiếp ảnh gia thực hiện.
 

Phan Thu Ngân ngày đăng quang Hoa hậu (năm 2000)

Nhan sắc truân chuyên

Cũng rất khó nói khi ai đó buộc phải nhận xét về Thu Ngân mà chưa tiếp xúc với cô. Có người thì bảo cô không ham sự

nổi tiếng, đội được vương miện, một bước lên tiên rồi là lấy chồng, sống trong sa hoa nhung lụa. Có người lại bảo cô chẳng qua không dám đứng trong làng giải trí bởi không đủ bản lĩnh đối đầu với khắc nghiệt của nghề. Nhưng cũng có người chua ngoa hơn thì bảo Phan Thu Ngân, chẳng làm nghệ sĩ cũng đủ scandal, giờ làm nghệ sĩ nữa thì chắc thành nữ hoàng lắm chiêu.


Mặc ai nói sao thì nói. Chuyện đó chẳng ảnh hưởng tới Phan Thu Ngân. Những biến cố liên tiếp cũng đủ để Phan Thu Ngân nếm trải và cảm nhận vị đắng của đời. Ngày Thu Ngân bước chân lên xe hoa của một thiếu gia giàu nhất nhì đất Hà thành, người ta xì xào, thế là Hoa hậu đã không cưỡng… được tiền.
 
Ngày chồng cô bị bắt, nhiều người hồi hộp đoán già đoán non xem Thu Ngân sẽ ra sao khi không còn được bọc trong vòng nhung lụa nữa. Thu Ngân trả lời cho họ bằng một khoảng lặng dài. Đến khi nhiều người mòn mỏi và vô vọng thì báo chí đưa tin Thu Ngân mở các shop thời trang thiết kế mang tên cô. Kể ra, cũng chẳng thỏa được thú tò mò của những người ưa tọc mạch nhưng như thế cũng mãn lòng những ai ủng hộ vẻ đẹp thuần Việt rất đằm thắm này.


Ảnh chụp Phan Thu Ngân năm 2002

Mới đây, sau nhiều năm ẩn mình, Thu Ngân mới lại chính thức xuất hiện trên truyền thông trong buổi sinh nhật nhà thiết kế Văn Thành. Vẻ đẹp rạng ngời và mặn mòi của người phụ nữ hai con vẫn khiến người đối diện ngỡ ngàng. Sau 10 năm đăng quang, Thu Ngân không già đi nhiều mà ngược lại, cô vẫn giữ được nét đẹp thánh thiện ngày nào, thậm chí còn có phần rạng rỡ và sâu sắc hơn.

Tài năng chưa phát tiết

Phan Thu Ngân cũng đã có thời gian lạc chân vào điện ảnh dù tên tuổi trong sự nghiệp diễn viên của cô ít được người khác chú ý. Một phần vì những bộ phim này thực hiện đã khá lâu, một phần vì chúng không được phổ biến rộng rãi tới khán giả.  Nhưng nếu đã xem “Bến sông trăng”, khó ai có thể quên  được một Thu Ngân đẹp tự nhiên, giản dị mà ngời sáng. Cô đóng một bệnh nhân phong, không son phấn, không quần áo sang trọng, cụ cười thoảng buồn nhưng như thiên thần. Nhưng ấn tượng nhất có lẽ vẫn là nụ hôn của cô và Chi Bảo - một nụ hôn đầy sự giằng xé vì một mối tình trớ trêu do hoàn cảnh, một nụ hôn xuất phát từ nỗi cô đơn, tình yêu thương giữa hai con người trong một đêm mưa lạnh lẽo, sấm chớp, bão bùng... tại một trại phong.


Phan Thu Ngân năm 2008

Với số phim tham gia chưa đếm đủ trên đầu ngón tay, Thu Ngân cũng đã kịp ghi dấu trong lòng người xem. Cũng chưa phải là điều gì kỳ vĩ nhưng với một diễn viên trẻ, nhất là lại một diễn viên tay ngang, điều đó cũng đáng để tự hào.

Nếu Thu Ngân kiên trì theo con đường điện ảnh, rất có thể người đẹp sẽ làm được nhiều hơn thế bởi cô có một khuôn mặt đẹp khá ám ảnh. Chút mong manh, sự hiền lành và đôi mắt thoáng buồn của cô sẽ niềm cảm hứng cho nhiều vai diễn. Nhưng cũng không thể trách Thu Ngân khi cô buông nghiệp diễn quá sớm. Mỗi người một số phận, một con đường. Thu Ngân đã chứng minh được bản lĩnh qua cuộc sống nhiều chông gai của bản thân. Đó cũng là điều đáng trân trọng.


Vẻ đẹp của Phan Thu Ngân ở tuổi 30 (ảnh năm 2010)

Phan Thu Ngân
Năm sinh: 1980

Danh hiệu: Hoa hậu báo Tiền phong năm 2000
Cô từ bỏ quyền tham dự hoa hậu hoàn vũ 2000
Phan Thu Ngân kết hôn năm 2002 và từ đó rời xa các hoạt động xã hội để sống cùng chồng.
Sau khi chồng cô bị bắt, Phan Thu Ngân đứng ra kinh doanh riêng và lập 2 thương hiệu thời trang.
Hiện Phan Thu Ngân sống cùng 2 con ở thành phố Hồ Chí Minh

 
 
 
Theo2sao
Chia sẻ