"Ông ngoại 30 tuổi" Cha Tae Hyun lại tấu hài

Thu Thủy,
Chia sẻ

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Cha Tae Hyun về bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của anh - "Cuốn theo chiều gió".

Công bố dự án vào tháng 10 năm ngoái, sau gần 1 năm chờ đợi, cuối cùng bộ phim hài có cái tên đầy chất lãng mạn Cuốn theo chiều gió (Gone With The Wind) (Còn có tên gọi khác là The Grand Heist) của "cây hài" Cha Tae Hyun cũng ra rạp vào ngày 8/8 tới.

Trong Cuốn theo chiều gió, "Ông ngoại 30 tuổi" Cha Tae Hyun sẽ vào vai Duk Moo, người tập hợp những chuyên gia giỏi nhất thời Chosun để phát động một vụ trộm tảng băng bảo vật.

Đây là bộ phim được kỳ vọng sẽ trở thành bom tấn của mùa hè này tại Hàn Quốc, và cũng là một trong những dự án lớn nhất mà Cha Tae Hyun tham gia diễn xuất. Với kinh phí 8 tỉ won (khoảng hơn 147 tỉ đồng), Cuốn theo chiều gió sẽ ra rạp tại Hàn Quốc vào ngày 8/8 tới.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của Cha Tae Hyun về bộ phim đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng của anh.


Cha Tae Hyun

Chào Cha Tae Hyun! Phim của anh sắp ra mắt rồi, nhưng hiện tại bom tấn "The Thieves" cùng với "The Dark Knight Rises" đang khuynh đảo các rạp chiếu. Đó có phải tin buồn với anh không?

Tôi hy vọng khán giả sẽ xem cả hai bom tấn này trước khi phim của tôi ra rạp. Tôi không thể đi nói với từng người rằng hãy chỉ xem phim của tôi thôi, đừng để mắt tới phim khác (Cười). Nhưng Cuốn theo chiều gió cũng hấp dẫn không kém các bom tấn kia đâu.

Vậy bỏ qua cuộc đối đầu ngoài rạp chiếu, anh hãy nói đôi điều về "Cuốn theo chiều gió"?

Đây là lần đầu tiên một bộ phim của tôi ra mắt vào đúng thời điểm nhiều cạnh tranh này. Tôi rất tự hào vì mình đã được góp một tay để đưa dự án này vào thị trường bom tấn của mùa hè. Đồng thời đây cũng là phim đầu tiên của tôi mà số tiền đầu tư sản xuất lớn đến thế.


Tại sao anh lại quyết định tham gia bộ phim?

Tôi đã bị hấp dẫn bởi bộ phim ngay khi nghe nói tới nó vào khoảng 5, 6 năm trước. Tôi cảm thấy câu chuyện lấy trộm tảng băng bảo vật khá độc đáo.

Đây là bộ phim bom tấn cổ trang đầu tiên anh tham gia diễn xuất?

Vâng, thực sự là tôi vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi make up xong, tôi lại nhận ra rằng mình cũng chẳng đến nỗi tệ khi đội gat (loại mũ truyền thống của Hàn Quốc) và mang ria mép. Bộ phim là nơi tôi thử lòng can đảm của chính mình. Lý do trước đây tôi chưa từng đóng phim cổ trang là bởi tôi nghĩ mình không phù hợp. Nhưng giờ thì khác rồi, thật đáng ngạc nhiên, tôi đã trở nên tự tin hơn.


Có câu chuyện thú vị nào đằng sau bộ phim không?

Đó là cảnh mà tôi phải chưng chiếc... mông của mình lên màn hình. Ban đầu, đạo diễn đã chuẩn bị cho tôi một chiếc... mông giả bởi tôi không muốn "khoe" phần nhạy cảm đó. Nhưng sau đó tôi nghĩ rằng bộ phim cần cảnh quay đó, và tôi phải tự thực hiện. Nên tôi đã yêu cầu máy quay tiến thật gần lại phía mình, để khán giả biết rằng đây là mông thật 100%! (Cười lớn).

Nhiều người ngạc nhiên về sự quy mô của bộ phim này, anh nghĩ sao?

Chẳng sao cả, đó là điều mà tất cả chúng ta đang hướng tới mà: khiến người ta xem phim và bất ngờ vì nó lớn hơn những gì họ mong đợi. Nếu khán giả của chúng ta cảm thấy điều đó, tức là chúng ta đã chạm tay tới một nửa thành công rồi.

Trong trường hợp này, khán giả không nghĩ rằng phim của Cha Tae Hyun sẽ là bom tấn. Khi Oh Ji Ho quay một cảnh hành động trên băng, chúng tôi đã thực sự quay nó trên băng. Hay như cảnh hành động trên mái nhà thì thực sự đã diễn ra trên mái nhà. Đoàn phim đã làm mọi thứ theo đúng như nghĩa đen và khiến nó trở nên sống động trên màn ảnh.


"Cuốn theo chiều gió" là bộ phim bom tấn đầu tiên của Cha Tae Hyun

Anh có đưa vào phim nhiều đoạn thoại tự biên tự diễn không?

Thực ra tôi không hay làm việc đó trong các bộ phim trước. Nhưng với Cuốn theo chiều gió, tôi đã tự biên tự diễn hầu hết các cảnh. Tôi cảm thấy nhân vật của mình quá là đần độn. Tôi hỏi biên kịch rằng sao họ lại làm cho nhân vật của tôi nhạt thế, và họ bảo đó là vì họ muốn tự tôi phải chăm sóc nó. Vậy là tôi phải làm thôi. Và tôi đã hiểu là tại sao bộ phim này muốn mình.

Cha Tae Hyun trong phim

Lại thêm một dự án nữa mà anh làm việc với anh trai mình, nhà sản xuất Cha Ji Hyun. Anh thấy sao?

Ôi, tệ lắm! (Cười). Tôi phải chăm chút mọi thứ nhiều hơn. Anh tôi là một nhà sản xuất phim nổi tiếng, nhưng kể từ khi tôi đóng 2 bộ phim của anh ấy, tôi không muốn đóng thêm bộ nào nữa. Tôi có thể giới thiệu người khác cho anh ấy mà. 

Cha Tae Hyun dường như đóng đinh vào kiểu vai chính diện và hài hước. Anh có muốn thay đổi không?

Có vẻ như các phóng viên lo lắng điều đó hơn tôi thì phải. Nói thế không phải là tôi không lo lắng đến việc mình bị nhàm chán, nhưng tôi không nghĩ là khán giả thích nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của tôi đâu. Họ muốn tôi làm họ cười. Và tôi diễn theo những gì họ mong đợi.

Tôi không hối hận với những gì mình đã làm hiện tại, nhưng tôi cũng rất muốn được làm việc với các đạo diễn nổi tiếng như Park Chan Wook hay Bong Joon Ho. Tôi cũng muốn được thử thách. Và tôi tò mò về những gì mà tôi sẽ tìm thấy bên trong mình khi làm việc với họ.



"Ông ngoại 30 tuổi" đã giúp Cha Tae Hyun ghi dấu ấn với khán giả

"Cuốn theo chiều gió" có ý nghĩa thế nào với Cha Tae Hyun?

Đó là bộ phim hài đầu tiên của tôi sau một thời gian dài. Ưu điểm của phim hài là nó để cho bạn làm bất cứ điều gì bạn muốn. Và tôi đã được diễn xuất theo cách của riêng tôi sau một thời gian khá lâu không được làm điều đó. Việc này giúp giảm căng thẳng đáng kể. Tôi có tham vọng sẽ phá vỡ kỷ lục mà mình đã làm trong bộ phim Ông ngoại 30 tuổi trước đó.

Cảm ơn anh!
Chia sẻ