"Ông hoàng nhạc đỏ" xúc động vì được hát cạnh danh ca 78 tuổi

Đình Phong,
Chia sẻ

Trọng Tấn không khỏi xúc động khi được song ca với người mà anh coi như thần tượng, người thày, NSƯT Kiều Hưng. Ông năm nay đã 78 tuổi.

Liveshow Trọng Tấn trong chuỗi chương trình In The Spotlight diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ đã khiến khán giả cảm nhận được nhiều xúc cảm đa dạng. Nếu như nhiều người nghĩ, Trọng Tấn chỉ gắn liền với nhạc đỏ, đúng như cái biệt danh "Ông hoàng nhạc đỏ" người ta hay gọi anh, thì từ thời điểm bước ra khỏi Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam, trở thành một ca sĩ tự do, dòng nhạc của anh cũng đã "tự do" hơn nhiều. Trọng Tấn là một ca sĩ bản lĩnh và không ngại làm mới, "xông pha" ở những thể loại không phải thế mạnh như dân gian hay trữ tình, Pop, khác xa với đa số các ca sĩ thính phòng khác, vẫn đóng khung mình với hình tượng hào sảng.


Trọng Tấn xúc động khi được song ca với danh ca Kiều Hưng.


Anh không ngừng làm mới mình.

Ở phần 1 của chương trình, những ca khúc nhạc đỏ đã làm nên tên tuổi được Trọng Tấn trình diễn vừa đủ chứ không sa đà, anh chỉ chọn những bài thật sự xuất sắc, gắn liền với tên tuổi như "Bài ca trên núi", "Những ánh sao đêm", "Trên đỉnh Trường Sơn ta hát". Đặc biệt, trong ca khúc "Bài ca trên núi", vị khách đặc biệt đã khiến khán giả thích thú, đó là NSƯT Kiều Hưng. Ông là người hát xuất sắc và được nhiều thế hệ nhớ đến với ca khúc "Bài ca trên núi" trong bộ phim "Vợ chồng A Phủ".

Giọng hát ngọt, cao và trời sinh của ông có nét tương đồng với Trọng Tấn hiện tại. 2 giọng ca trời phú có một tiết mục song ca hoà quyện, tình cảm, khiến cả khán phòng không ngừng vỗ tay. NSƯT Kiều Hưng hiện đã 78 tuổi và đang sinh sống tại Đức, chính nhờ lời đề nghị của Trọng Tấn mà NSƯT mới ở lại Việt Nam đến ngày hôm nay.

Trọng Tấn cũng ngày càng chỉn chu trong hình ảnh.

Anh tự do và hào hứng với các ca khúc.

Phần nhạc dân gian có lẽ là yếu tố thử thách và bất ngờ nhất của Trọng Tấn. Anh "đặt chân" vào một ca khúc không ai nghĩ anh sẽ hát, đó chính là "Khúc hát sông quê", tác phẩm gắn liền với các giọng nữ, đặc biệt là Anh Thơ. Sự liều lĩnh này lại là một ván cờ thành công, Trọng Tấn hát khôn khéo và tình cảm. Với phần phối khí hiệu quả, đẳng cấp, cùng nhạc trưởng chính là nhạc sĩ Đức Trí từ thành phố Hồ Chí Minh, "Khúc hát sông quê" đã có một chiếc áo mới. 

Trọng Tấn cũng tiếp tục hát thêm "Câu hò bên bờ Hiền Lương", ca khúc kinh điển đã làm mềm lòng nhiều thế hệ khán giả. Một điều khá đặc biệt trong chương trình, đó là Trọng Tấn thường xuyên sử dụng giọng pha (chuyển), một điều hiếm thấy khi anh chỉ hát các ca khúc thính phòng trước đó. Việc nghiên cứu các ca khúc dân gian một thời gian dài khiến Trọng Tấn hát ngọt, bỏ đi được cái cứng nhắc, kĩ thuật khuôn phép của một giọng hát thính phòng. Đó là một sự dũng cảm đáng ghi nhận của giọng ca được đánh giá là số 1 dòng thính phòng hiện tại ở Việt Nam, và tương lai cũng chưa có người soán ngôi.

Trọng Tấn hát dân ca cũng rất ngọt.

Nhạc sĩ Đức Trí trong vai trò chỉ huy dàn nhạc.

Ở phần nhạc nhẹ, Trọng Tấn "gặp gỡ" Thanh Lam và 2 người không ngừng thách đố nhau, tìm đến những bến bờ cảm xúc. Nếu như Trọng Tấn "thách đố" Thanh Lam với "Người chiến sĩ ấy" thì ở phần sau, cả 2 song ca "Giọt nắng bên thềm", một ca khúc "tủ" của "Người đàn bà hát. Tuy nhiên, ngoài bản song ca "Gọi anh" đã quá quen thuộc, Trọng Tấn có đôi phần nhỉnh hơn so với nữ diva, vì ca khúc "Người chiến sĩ ấy" có vẻ chưa phù hợp với giọng hát đầy lửa tình của Thanh Lam.


Thanh Lam luôn đầy lửa tình trong giọng hát.

Cả 2 song ca 3 ca khúc ở các thể loại.

Khán giả cũng được dịp bất ngờ khi nghe Trọng Tấn hát "Có phải em mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trần Quang Lộc, anh hát không mềm mại nhưng có cái day dứt, mạnh mẽ khác lạ của người đàn ông, tạo nên một phiên bản khác ngoài bản gốc quen thuộc của ca sĩ Hồng Nhung. Rồi "Biển khát" cũng là một sự tìm tòi mới, nam ca sĩ có vẻ không ngại thử sức mình ở tất cả những dòng nhạc, ca khúc mà anh cảm thấy yêu mến. Phần kết lại với ca khúc kinh điển thính phòng là "Tự nguyện" đã để lại những phần cảm xúc hào hùng trong lòng mỗi khán giả có mặt tại Cung Việt Xô tối qua. 
Chia sẻ