"Tình sử Jang Ok Jung" tập 14:

"Ok Jung" Kim Tae Hee đau đớn vì bị sảy thai

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 14 của "Tình sử Jang Ok Jung", Ok Jung (Kim Tae Hee) đã bị sảy thai nhưng đồng thời cô cũng được phong lên hàng Hy tần.

Tập 14 của Tình sử Jang Ok Jung vừa kết thúc với nhiều tình tiết hấp dẫn. Trong tập này, Jang Ok Jung (Kim Tae Hee) đã phát hiện mình mang long thai. Cô rất vui nhưng lại ngăn ngự y báo với Lee Soon vì đích thân Ok Jung muốn là người mang niềm vui này tới cho Hoàng thượng. Tuy nhiên sau khi vị ngự y này rời khỏi điện của Ok Jung, ông ta đã chạm trán với đại nhân Min và buộc phải nói ra việc Ok Jung mang long thai.

Đại nhân Min đã vô cùng tức giận đến gặp Thái hậu Kim và ông ta đề nghị Thái hậu nhanh chóng lên kế hoạch loại bỏ Ok Jung khỏi Hoàng cung trước khi đứa trẻ ra đời. Thái hậu vô cùng lo lắng bởi bà nghĩ đến những gì mà con trai mình sẽ làm nếu biết việc mà họ đang toan tính.



Trong ngày đại lễ của Hoàng cung, Ok Jung bị yêu cầu phải cưỡi ngựa bởi cô chỉ là hàng Tứ phẩm, không được phép đi kiệu. Ban đầu, Ok Jung không đồng ý nhưng khi bị Thái hậu cho rằng cô "làm mình làm mẩy" chỉ vì được Vua sủng ái, Ok Jung đã chấp nhận cưỡi ngựa vì cô không muốn làm ảnh hưởng đến Lee Soon.

Tuy nhiên, một tai nạn đã xảy ra khi con ngựa mà Ok Jung cưỡi đột ngột bị kích động và hất cô văng xuống đất. Ok Jung sau đó an toàn nhưng cô đã không giữ được long thai. Khi Lee Soon tức tốc chạy đến điện của Ok Jung, anh nán lại bên ngoài và đã kịp nghe Ok Jung khóc lóc ở bên trong với cung nữ Uhm. Khi đó, Ok Jung tự trách mình đã không bảo vệ được đứa trẻ, trong khi cung nữ Uhm nói rằng đó không phải lỗi của Ok Jung, tất cả là do Thái hậu đã bắt cô phải cưỡi ngựa.




Ok Jung đau đớn vì bị sảy thai trong tập 14 Tình sử Jang Ok Jung

Nghe vậy, Lee Soon vô cùng sốc và ngay lập tức triệu vị ngự y đã khám cho Ok Jung vào cung để tra hỏi. Sau khi biết được việc Ok Jung mang thai đã đến tai Thái hậu, Lee Soon tức tốc đến gặp mẹ mình (khi đó đang nói chuyện với In Hyun) và tuyên bố anh sẽ sắc phong cho Jang Ok Jung đang từ hàng Tứ phẩm - Suk-won lên hàng Hy tần - nhất phẩm.

Thái hậu vô cùng bàng hoàng và nói rằng điều này là không thể. Hy tần là sắc phong chỉ dành cho những phi tần sinh được thế tử. Lee Soon nói Ok Jung đã mang long thai và hỏi rằng liệu Thái hậu và Hoàng hậu có biết điều này.



Những hình ảnh đẹp của Ok Jung và Lee Soon trong tập 14 Tình sử Jang Ok Jung

Thái hậu đã rất tức giận trước những gì Lee Soon nói trong khi Hoàng hậu In Hyun thì giải thích rằng việc cưỡi ngựa là nghi lễ của Hoàng cung từ trước đến giờ đối với hàng Tứ phẩm. Lee Soon nói chính những nghi lễ và quy tắc này đã khiến cho anh và In Hyun không thể tìm được điểm chung và đến với nhau. Con người thì luôn quan trọng hơn các nghi lễ và anh sẽ phong Jang Ok Jung lên hàng Hy tần bất kể ai phản đối thế nào.

Về phía Thái hậu, Lee Soon cũng tuyên bố rằng dù rất tức giận nhưng anh sẽ không trách cứ bà không phải bởi vì anh không biết những gì bà đã gây ra, mà bởi việc đó có khả năng gây sóng gió trong cung và ảnh hưởng đến Ok Jung.

Sau đó, Lee Soon đi gặp Ok Jung và nói rằng cô đã chính thức trở thành Hy tần của mình, rằng anh đã thực hiện lời hứa sẽ trở thành bộ y phục xóa bỏ đi thân phận thấp kém của cô. Ok Jung nhất định sẽ sinh con trai cho Lee Soon và con của nàng sẽ trở thành thế tử kế vị ngai vàng. Ok Jung vô cùng xúc động và hai người ôm nhau, trong khi đó, Hoàng hậu In Hyun (trước đó đã vội vã đuổi theo Lee Soon để giải thích khi anh đi khỏi cung Thái hậu), đã kịp nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của họ và khóc tức tưởi.






Tập 15 của Tình sử Jang Ok Jung sẽ lên sóng vào thứ Hai tuần sau (giờ Hàn Quốc).
Chia sẻ