Những tiết mục thi Got Talent lấy nước mắt khán giả

ĐT,
Chia sẻ

Ban giám khảo và tất cả những người xem đã không kìm được nước mắt khi những thí sinh đó cất tiếng hát.

1. Cậu bé Mông cổ hát bài hát về mẹ


Uudam là người Nội Mông, tên thật là Wu da mu (Ô Đạt Mộc). Năm lên 8 tuổi, mẹ cậu qua đời vì bị xe tông. 2 năm sau, bố của Uudam cũng gặp tai nạn giao thông và mất. Cậu bé, nay đã 12 tuổi, có gương mặt sáng sủa, ngây thơ và ngoan ngoãn.

 Tại cuộc thi China Got Talent năm 2011, khi được ban giám khảo hỏi về ước mơ của mình, Uudam đã tâm sự rằng: “Ước mơ của cháu là tạo ra một loại mực, mà khi nhỏ xuống đất, nó sẽ biến cả trái đất thành cánh đồng xanh tươi”. Cậu bé chọn ca khúc "Mother In The Dream" bởi: “Cháu thường hát bài này mỗi khi nhớ đến mẹ”.
 
Tuy cậu bé hát bằng tiếng Mông Cổ nhưng đã khiến khán giả và nữ giám khảo của chương trình bật khóc. Một cảm xúc nghẹn ngào không thể diễn tả được bằng lời. Có người nào đã từng làm mẹ khi nghe em hát mà không thể rưng rưng?

Đúng như một vị giám khảo đã nói: “Cậu bé chính là Hoàng tử nhỏ, đã trải qua biết bao nỗi buồn và đau khổ. Và rồi sau đó thể hiện ca khúc nhẹ nhàng như thế này. Bài hát chính là loại mực đặc biệt, biến nơi phiền muộn này thành cánh đồng cỏ xanh tươi để mọi người lại được sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc.” Chỉ riêng Uudam là người đã chế tạo thành công loại mực kỳ diệu đó. Nó làm nảy nở trong lòng người cảm xúc tốt đẹp.

“Trong đất trời bao la rộng lớn, em mơ thấy mẹ đang cầu nguyện cho em, mẹ đưa cho em sữa, thứ quý giá của đất trời, mẹ của em ở một nơi rất xa. Trong khi những vì sao đang lấp lánh trên đồng cỏ xanh, em lại nghĩ về khuôn mặt ân cần của mẹ. Mẹ ở thiên đường và cầu nguyện cho em một cuộc sống bình an, hạnh phúc. Mẹ đang ở một nơi rất xa…Trong giấc mơ, em thấy ngôi nhà thân yêu của mình hiện ra dưới ánh nắng mặt trời. Và mẹ đang hát những khúc ca êm đềm. Có một dải cỏ xanh trải dài trước nhà em. Mẹ em đang ở một nơi rất rất xa và chờ đợi em trở về…” Những lời ca ấy đã khiến tất cả những người mẹ trên thế gian này như muốn ôm em vào lòng để bù đắp cho những thiệt thòi của em.

Từ đó đến nay, đoạn clip Uudam hát Mother In The Dream dường như vẫn không ngừng gây sốt trên các trang mạng.
 
2. Chàng trai lang thang tại cuộc thi Korea's Got Talent
 
 


Choi Sung Bong sở hữu một vẻ ngoài chẳng có gì đáng chú ý so với các mỹ nam, mỹ nữ của K-Pop. Tuy nhiên, giọng hát truyền cảm và câu chuyện buồn về cuộc đời của anh lại khiến hàng triệu người rơi nước mắt, chẳng thể rời tai. Thậm chí, có người còn ví Choi Sung Bong như Susan Boyle - nữ ca sỹ béo phì từng gây sốt tại "Britain’s Got Talent" năm 2009 và trở thành hiện tượng mạng khi video thâu lại buổi thi của cô đã hút được 100 triệu lần xem - phá vỡ mọi kỷ lục trước đó chỉ sau 2 tuần xuất hiện trên Youtube.

Trong phần giới thiệu về mình tại cuộc thi, Choi Sung Bong đã chia sẻ rằng: "Năm 3 tuổi tôi bị bỏ lại trại trẻ mồ côi. 5 tuổi bỏ trốn vì bị đánh. Suốt 10 năm qua, tôi sống cuộc đời như một sinh vật phù du sống lang thang, kiếm cơm qua ngày bằng cách bán kẹo cao su và đồ uống trên đường phố. Cầu thang tàu điện ngầm hay nhà vệ sinh công cộng là nơi tôi ngả lưng sau mỗi ngày… Tôi hát không hay nhưng khi hát, tôi cảm giác như mình được trở thành một con người khác. Tôi thích hát và âm nhạc chính là điều yêu thích đầu tiên của tôi". Vì vấn đề tài chính, Choi Sung Bong cũng không thể tốt nghiệp trường nghệ thuật. Tất cả ban giám khảo và người xem đều nước mắt như mưa sau khi nghe về tuổi thơ vất vả và bài hát truyền cảm của Choi Sung Bong.

Video ghi lại buổi thi đó của Choi Sung Bong nhanh chóng được up lên mạng và chỉ sau 4 ngày đã có hơn 1 triệu lượt truy cập với trên 15 nghìn like và rất nhiều comment xúc động.

3. Chàng trai cụt tay chơi Piano bằng chân
 
 

Sau tai nạn năm lên 10 tuổi, Lưu Vỹ đã mất đi cánh tay của mình cũng như ước mơ trở thành một nhạc sỹ ưu tú. Trên sân khấu China’s got talent, khi Lưu Vỹ dùng đôi bàn chân chơi bản nhạc nổi tiếng “Đám cưới trong mơ” (Mariage d'amour) của Richard Clayderman, tất cả khán giả trong hội trường và 3 vị giám khảo đã nhất loạt đứng dậy vỗ tay cổ vũ.

Sau khi phần trình diễn kết thúc, giám khảo Cao Hiểu Tùng đã đặt câu hỏi rằng : “Làm thế nào để có thể chơi một đoạn nhạc hay đến vậy bằng chân?”, Lưu Vỹ đã khẳng khái đáp rằng, trong tâm niệm của anh chỉ có 2 lựa chọn: một là đi chết, nếu không phải sống thật hứng khởi và yêu đời.

Lưu Vỹ đã chứng minh được sức sống và nghị lực vô cùng mãnh liệt của mình. Câu chuyện của anh đã khiến biết bao người rơi nước mắt vì cảm động nhưng cũng vô cùng ngưỡng mộ anh.
Chia sẻ