Những lý do "củ chuối" khiến các bộ phim Hoa - Hàn bị la ó

Leslie,
Chia sẻ

Trong quá trình sản xuất, không ít phim truyền hình như "Người tình kim cương", "Bad Guy", "Dream High",... vướng sạn vì sự cố.

Phim truyền hình Hàn - Trung vốn rất được ưa chuộng tại Châu Á nhờ nội dung hấp dẫn, dàn diễn viên có ngoại hình cùng cốt truyện độc đáo.

Tuy nhiên, không ít lần khán giả đã la ó và thấy hụt hẫng vì những tình tiết ngớ ngẩn, "dở hơi" của phim như tuyến nhân vật chính - thứ bị hoán đổi, phim kết "cụt ngủn",... Tất nhiên, đằng sau những kết thúc không đẹp của nhân vật là hàng loạt lý do "khó đỡ" khiến biên kịch đau đầu.

Nam chính cô đơn cuối phim vì hết hợp đồng

Mới đây, cái kết của Người tình kim cương sau 68 tập khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng. Được biết, phim xoay quanh chuyện tình đầy sóng gió giữa cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ Mễ Đóa (Đường Yên) và tổng giám đốc Tiêu Lượng (Bi Rain).

Người tình kim cương
Nam - nữ chính "yêu nhau tưởng chết"

Suốt hơn 60 tập, Tiêu Lượng và Mễ Đóa đã hy sinh không ít để bảo vệ tình yêu của mình. Thế nhưng ở hai tập cuối, nữ chính bất ngờ nhận ra tình cảm của mình dành cho bạn thân 20 năm Lôi Dịch Minh (La Tấn), còn Tiêu Lượng đau khổ rời Thượng Hải để sang Hàn Quốc công tác. 

Người tình kim cương

Người tình kim cương
Để rồi cuối phim, nữ chính chạy theo nam thứ

Không ít fan Bi Rain đã "tố" đoàn phim quảng bá hình ảnh của anh quá đà trong khi thực chất, ở những tập cuối anh không có đất diễn. Ngoạn mục hơn, nhân vật Tiêu Lượng trong phút chốc cũng từ nam chính thành nam thứ. 

Lý giải cho chuyện này, dư luận khẳng định nhà sản xuất Người tình kim cương đã quá tham lam nên mới khiến phim mất hợp lí như vậy. Vốn dĩ, Bi Rain kí hợp đồng quay phim có độ dài 40 tập với mức cát-sê 5.8 triệu đô. Tuy nhiên, công ty tài trợ cho dự án Người tình kim cương đã kéo dài phim lên 90 tập, sau đó rút xuống còn 68 tập. Sự thay đổi độ dài đột ngột khiến Bi Rain không thể sắp xếp lịch trình, bởi anh đã dốc sức quay liên tiếp trong 78 ngày và trở về Hàn Quốc. Hơn nữa, cát-sê của anh từ đầu đã quá cao - chiếm 1/4 kinh phí và nhà sản xuất đã từ chối chi thêm tiền. Hậu quả là nhiều phân cảnh của Bi Rain bị cắt không thương tiếc, và trong tập cuối, anh chỉ xuất hiện vài giây.

Người tình kim cương
Bi Rain cô đơn cuối phim vì... hết hợp đồng

Nhân vật bị biên kịch "thủ tiêu" vì trùng lịch quay

Trong Bức màn bí mật II (2002), do Tuyên Huyên và Trần Diệu Anh không thể tiếp tục đồng hành cùng phim nên nhân vật của họ đã có số phận chết cháy bi thảm. Vụ việc gây ra vết thương lòng với nam chính Tống Từ (Âu Dương Chấn Hoa) khiến anh không dám đón nhận tình cảm của người đến sau.

Buc man bi mat 2
Không tham gia phần kế, Tuyên Huyên "chết thảm"

Tương tự với Bằng chứng thép I (2006), chuyện tình đẹp giữa Lâm Thinh Thinh (Chung Gia Hân) và Cổ Trạch Lâm (Lâm Văn Long) chưa kết thúc bằng một đám cưới viên mãn. Thế nhưng trong phần tiếp theo, Chung Gia Hân bị trùng lịch quay với phim khác, vì thế cô chỉ góp mặt trong vài tập đầu và chết thảm vì bom nổ tại đám cưới của mình. Phải mất một thời gian sau, Trạch Lâm mới nguôi ngoai và mở lòng với Madam Mã (Xa Thi Mạn).

Bằng chứng thép
Bận rộn với dự án khác, Chung Gia Hân bị TVB "thủ tiêu" bằng bom

Chuyện tình dở dang, cái kết bi thảm vì nhập ngũ

Năm 2010, Kim Nam Gil đã có chuyện tình dang dở, đầy nước mắt với "mỹ nhân không tuổi" Han Ga In. Được biết, nam diễn viên nhận giấy báo nhập ngũ khi đang quay Bad Guy, và anh đã nhanh chóng gửi đơn xin trì hoãn đến khi phim đóng máy nhưng không được duyệt. Vì thế, Bad Guy bị rút mất 3 tập còn nam chính thì bị bắn chết tức tưởi. 

Bad Guy
Cuộc tình đẹp phải dang dở vì nam chính... nhập ngũ

"Bốc hơi" trong phim vì phải phẫu thuật

Kỳ bí hơn thì có sự mất tích của chàng lương y Jang Bin (Philip Lee) trong Faith (2012). Được biết, Faith xoay quanh chuyện tình giữa bác sĩ Yoo Eun Soo (Kim Hee Sun) và "phi công" thời trung cổ Choi Young (Lee Min Ho). Jang Bin thuộc tuyến nhân vật phụ, và ở những tập cuối, nam diễn viên thủ vai này bị thương ở mắt khiến công việc bị gián đoạn. Philip Lee đã gửi lời xin lỗi đến khán giả bởi sau khi đưa ra thông báo chính thức, anh phải tạm hoãn mọi lịch trình và vào phòng mổ. Vì thế, các nhà biên kịch đã mạnh tay "cắt" Jang Bin ra khỏi phim khiến anh "bốc hơi" hoàn toàn.

Dù sự biến mất của Jang Bin không ảnh hưởng đến tình cảm của Yoo Eun Soo và Choi Young nhưng khán giả đã vô cùng bức xúc với kiểu cách làm ăn cẩu thả, thiếu trách nhiệm của biên kịch.

Faith
Kết cục của nhân vật Jang Bin trong "Faith" là một ẩn số 

Quay sang yêu nhau vì fan bình chọn

Dream High năm 2011 với chuyện tình tay ba giữa Sam Dong (Kim Soo Hyun) - Hye Mi (Suzy) - Jin Guk (Taecyeon 2AM) cũng có màn hoán đổi tuyến nhân vật "thần sầu". Đây là bộ phim "bước đệm" cho bạn gái Lee Min Ho vào làng điện ảnh, đồng thời giúp tài năng của Kim Soo Hyun được công nhận sau nhiều năm mờ nhạt.

Dream High xoay quanh chuyện tình "gà bông" của các bạn trẻ tài năng và nuôi ước mơ nổi tiếng. Trong suốt mạch phim, Hye Mi và Jin Guk được cho là sẽ thành đôi.

Dream High
Cặp đôi được sắp đặt sẵn của "Dream High"

Có nhiều thông tin bên lề cho rằng đài KBS đã mở cuộc bình chọn kín khi phim đi được nửa chặng đường. Lúc đó, người hâm mộ Suzy tin rằng cô thích hợp với chàng "ngố rừng" Kim Soo Hyun, bởi nhân vật mà Taecyeon thủ vai đang vướng rắc rối với ông bố làm chính trị. Mục tiêu của họ là bảo vệ hình ảnh trong sáng tuổi 17 của Suzy. Vì thế, số lượng bình chọn cho cặp đôi Hye Mi và Sam Dong đã vượt trội. Hậu quả là trong 3 tập cuối, nữ chính bất ngờ phủ nhận tình cảm với Jin Guk rồi lập tức quay sang theo đuổi cậu bạn Sam Dong. 

Dream High
Và cặp đôi "lòi" ra ở 3 tập cuối vì khảo sát khán giả

Phim kết thúc có hậu khi các nhân vật đều có được cuộc sống mà họ muốn, tuy nhiên việc bạn gái Lee Min Ho thay đổi tình cảm nhanh chóng, thậm chí là khóa môi Kim Soo Hyun bị cho là tình tiết gượng ép, "câu khách" lộ liễu. Hơn nữa,có lẽ, nếu Hye Mi không giải thích với Jin Guk rằng tình cảm của họ suốt thời gian qua là "ngộ nhận" thì khán giả dõi theo phim từ đầu sẽ đỡ uất ức, bực bội.

Vẫn còn có ngoại lệ...

Không phải lúc nào nhân vật gặp sự cố "củ chuối" cũng bị biên kịch đối xử thiếu tử tế. Còn nhớ, Lee Da Hae đã khiến khán giả của Phía đông vườn địa đàng (2009) sốc toàn tập khi tuyên bố bỏ vai Min Hye Rin. Lý do cô đưa ra là "mệt mỏi, không chịu được áp lực và xấu hổ khi đứng trước ống kính". Sự rời đi của Lee Da Hae khiến ê-kíp phim vạ lây vì chỉ vài ngày sau, hàng loạt nhân viên bỏ việc còn Song Seung Hun vướng nghi án bắt nạt bạn diễn.

Dẫu vậy, nhân vật Min Hye Rin vẫn được các biên kịch đối xử công bằng, nâng niu đến phút cuối. Cô xuất hiện ít dần cho đến khi tạm biệt Phía đông vườn địa đàng ở tập 40. 

Lee Da Hae
Lee Da Hae ở những cảnh cuối của phim

Để Lee Da Hae rút lui êm thấm, nhân vật Min Hye Rin từ bỏ cuộc sống hiện tại ở Hàn Quốc và sang Mỹ du học sau nhiều biến cố.

Như vậy có thể thấy, những sự cố "dở khóc dở cười" trong quá trình sản xuất phim là điều không tránh khỏi. Tuy nhiên, thay vì xử lý chúng một cách hời hợt khiến khán giả phải giật mình vì "độ nông" của phim, nhà đài nên đầu tư và dành thời gian nhiều hơn để chỉnh sửa kịch bản sao cho thấu tình đạt lý.

giao lưu trực tuyến
Chia sẻ