Những đám cưới bất thành của màn ảnh

Thanh Phương ,
Chia sẻ

Tình cũ bị bỏ rơi, cô bạn thân ghen tỵ với hạnh phúc, một kẻ từ trên trời rơi xuống… tất cả đã khiến những đám cưới lãng mạn trên màn ảnh trở thành thảm họa.

Bride Wars


Liv (Kate Hudson) và Emma (Anne Hathaway) là bạn tốt của nhau cho đến khi quyết định cùng kết hôn trong 1 ngày. Kể từ ngày thông qua kế hoạch đó, họ trở thành kẻ thù số 1 của nhau.


Liv (một luật sư nổi tiếng) không đời nào chịu nhường bước bất cứ điều gì, đằng này lại là đám cưới mà cô đã lên chi tiết tỉ mỉ từ nhiều năm nay. Còn Emma (một cô giáo xinh đẹp) cũng tìm đến những mánh lới kỳ cục để chiến đấu đến giây phút cuối cùng.

Hai cô bạn thân bỗng nhiên trở thành địch thủ trong cơn giận dữ khó kiểm soát. Để được tổ chức hôn lễ đúng ngày và đúng địa điểm, họ phải khiến người kia lùi bước. Đỉnh điểm của cuộc xung đột là Emma đã đến đám cưới của Liv, nhảy bổ vào cô dâu và cả 2 vật lộn dưới sàn. Đám cưới của Emma bị hủy ngay sau đó.

It Takes Two

Amanda và Alyssa (Mary-Kate và Ashley Olsen) đều biết rằng bố của họ và cô giáo chăm sóc trẻ ở trại trẻ mồ côi, Amanda là một cặp tình nhân lý tưởng. Vì vậy, 2 cô nhóc đã tìm mọi cách để bố và cô Amanda đến được với nhau.



Nhưng trên thực tế, bố của 2 cô nhóc đã đính hôn và chuẩn bị cưới một phụ nữ khác. May mắn cho tất cả mọi người là cuối cùng Amanda đã nhận ra tình cảm thực của mình với Roger và cô đã có mặt ở phút cuối cùng của lễ cưới để cứu anh thoát khỏi cuộc hôn nhân không tình yêu.

Made of Honor



Hannah (Michelle Monaghan) và Tom (Patrick Dempsey) chỉ là bạn bè. Họ là những người bạn tâm giao của nhau, họ làm cho người kia cười khi bên nhau, biết mọi thứ về nhau và mỗi người đều có nửa kia của riêng mình.



Tuy nhiên, khi Hannah đính hôn với người đàn ông khác, Tom đã nhận ra tình cảm của mình dành cho cô và tìm mọi cách để cô hiểu được điều đó. Cuối cùng, anh chàng phi ngựa đến đám cưới của Hannah, xông vào nhà thờ và phá vỡ đám cưới.

Picture Perfect



Kate (Jennifer Aniston) và Nick (Jay Mohr) không hẹn hò, nhưng họ lại giả vờ là một đôi để Kate có được cơ hội thăng tiến trong công việc. Trong suốt thời gian giả vờ, Nick đã yêu Kate, nhưng cô lại không đáp lại tình cảm của anh. Phút cuối, Kate đã lao đến đám cưới, nơi Nick đang làm công việc yêu thích của anh là quay phim, để nói với anh rằng, cô yêu anh và cần anh. 



Kate là kẻ phá đám từ trên trời rơi xuống. Cô đã khiến đám cưới bị gián đoạn và những nhân vật chính của buổi lễ phải đứng như “phỗng” vào khoảnh khắc quan trọng. Tuy nhiên, bộ dạng hớt hải, lời nói vụng về và hành động lúng túng của Kate đã nhận được sự ủng hộ của những người có mặt trong buổi lễ và giúp cô có được người đàn ông mình yêu.

The Sweetest Thing



The Sweetest Thing là câu chuyện đơn giản về anh chàng gặp một cô gái và sau đó, chính cô gái này lại trở thành kẻ phá bĩnh đám cưới của anh và đưa cuộc đời anh sang một hướng khác.



Christina (Cameron Diaz) sau nhiều năm từ chối tiếp xúc với đàn ông đã vô tình gặp được một nửa của đời mình trong một buổi tối đi chơi cùng hai cô bạn thân Courtney và Jane. Nhưng thật bất ngờ là sáng hôm sau anh chàng trong mộng của cô đã biến mất, thế là cô cùng với Courtney lên đường đi tìm anh chàng.

Hai cô nàng bắt đầu một chuyến hành trình dài ba tiếng rưỡi đế tham dự lễ cưới của người em trai Peter tại khách sạn SommerSet ở một nơi khỉ ho cò gáy. Chuyến đi là một hành trình đầy gian khổ và thất bại thảm hại khi họ phát hiện Peter hoá ra là chú rể và Christina trở thành kẻ phá hoại đám cưới.

3 Men and a Little Lady

Đám cưới trong 3 Men and a Little Lady bị phá hủy bởi một âm mưu tinh vi của 2 anh chàng phá đám. Khi Peter (Tom Selleck) nhận ra cảm xúc anh dành cho Mary (Nancy Travis), anh đã chạy đến nhà thờ để “phá vỡ” đám cưới của cô với một người đàn ông mưu mô.



Dù Peter đến muộn nhưng người tu sĩ hành lễ Jack (Ted Danson) cố tình chờ đợi và và mắc lỗi khiến cho buổi lễ không có giá trị. Do đó, đám cưới bị hủy và Mary có thể cử hành hôn lễ cùng Peter.


Chia sẻ