Phim "Bên nhau trọn đời"

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm

Hân Như,
Chia sẻ

Cách biểu đạt tình yêu "không giống ai" của chàng luật sư lạnh lùng nhưng si tình Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) với Triệu Mặc Sênh (Đường Yên) đã khiến khán giả thực sự "tan chảy"

Bộ phim Bên nhau trọn đời hiện tại đã đi được một nửa chặng đường. Với những tình tiết hấp dẫn cùng lối diễn xuất ăn ý của bộ đôi Chung Hán Lương - Đường Yên, phim đang tạo nên cơn sốt trên mạng internet, thậm chí vượt qua cả bộ phim đang trở thành "hiện tượng" của đầu năm nay - "Võ Mị Nương truyền kỳ". 

Càng đến những tập sau, phim Bên nhau trọn đời càng đem đến nhiều cảnh quay ngọt lịm của cặp đôi Hà Dĩ Thâm - Triệu Mặc Sênh. Đặc biệt, cách biểu đạt tình yêu "không giống ai" của chàng luật sư lạnh lùng nhưng si tình Hà Dĩ Thâm với Mặc Sênh đã khiến khán giả thực sự "tan chảy". Trái với vẻ giả vờ lãnh đạm, dửng dưng với Mặc Sênh ở những tập đầu, Hà Dĩ Thâm cuối cùng cũng không khống chế được cảm xúc của mình và bắt đầu chủ động thể hiện tình cảm với người con gái anh yêu.

Hà Dĩ Thâm nắm tay Triệu Mặc Sênh trong bệnh viện

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  1

Biết tin tòa soạn của Mặc Sênh bị một toán côn đồ tấn công, dẫn đến việc một số người bị thương, Hà Dĩ Thâm đã nhanh chóng tìm đến bệnh viện vì lo lắng cho Mặc Sênh. Khi biết người bị thương là Tiểu Hồng chứ không phải Mặc Sênh, Dĩ Thâm đã an tâm đi giải quyết công việc.

Lúc quay lại và được Tiểu Hồng "tạo điều kiện", Hà Dĩ Thâm đã chủ động nắm tay Mặc Sênh dắt đi. Cái nắm tay vừa dịu dàng lại vừa thân thuộc của Hà luật sư đã cho thấy anh đã dần quên đi quá khứ yêu hận và bắt đầu mở lòng hơn với Mặc Sênh.

Hà Dĩ Thâm bóc tôm cho Triệu Mặc Sênh

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  2

Từ bệnh viện trở về, Dĩ Thâm đã đưa Mặc Sênh đến dùng bữa tại một quán hải sản. Dù nổi tiếng lạnh lùng và không biểu lộ tình cảm song Dĩ Thâm lại tỏ ra rất ân cần khi bóc tôm cho Mặc Sênh ăn.

Hà Dĩ Thâm bất ngờ đưa Triệu Mặc Sênh đến Cục dân chính kết hôn

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  3

Mặc Sênh tìm đến nhà và hỏi Dĩ Thâm rằng anh có cần cô không, Dĩ Thâm đã trả lời "Cô nghĩ là tôi cần một phụ nữ đã kết hôn?". Dù vậy, anh vẫn đưa Mặc Sênh về nhà và cho biết anh sẽ cho cô câu trả lời vào ngày hôm sau.

Sau một đêm thức trắng để suy nghĩ, Hà Dĩ Thâm hiểu rằng anh không thể đánh mất Mặc Sênh một lần nữa và quyết định kết hôn với Mặc Sênh. Tại cục dân chính, khi Mặc Sênh chần chừ chưa ký vào giấy đăng ký kết hôn, Hà luật sư bá đạo nói: "Ký đi, giờ em không còn cơ hội hối hận nữa đâu". Cuối cùng, sau 7 năm xa cách, cặp đôi Bên nhau trọn đời cũng đã chính thức nên vợ nên chồng.

Hà Dĩ Thâm bôi thuốc cho Triệu Mặc Sênh khi cô bị bỏng

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  4

Để cổ vũ thêm tình cảm cho cặp vợ chồng mới cưới, bạn thân Tiêu Tiêu đã tặng Mặc Sênh quyển sách dạy nấu ăn. Hà phu nhân hào hứng trổ tài nhưng cuối cùng lại bị bỏng. Lúc này, Hà Dĩ Thâm đã ân cần ngôi bôi thuốc cho bà xã.

Hà Dĩ Thâm ghen với chồng cũ Triệu Mặc Sênh

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  5

Sau khi đăng ký kết hôn với Mặc Sênh, Hà Dĩ Thâm đã phải lập tức đi công tác. Trên đường trở về khách sạn, anh vô tình nhìn thấy cảnh hai cô gái trẻ chụp hình cho nhau. Hình ảnh này khiến Dĩ Thâm nhớ lại lần đầu tiên gặp Mặc Sênh cũng là lúc ánh đèn máy ảnh nháy lên như thế này. Rồi anh lại nghĩ đến khoảng thời gian bảy năm xa cách, Mặc Sênh đã ở bên cạnh một người đàn ông khác. Cảm giác ghen tuông cứ thể trào lên trong lòng anh.

Hà Dĩ Thâm đèo Triệu Mặc Sênh trên xe đạp

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  6

Khi cũng Dĩ Thâm đến tham dự hội trường, Mặc Sênh biết được Ưng Huy đang diễn thuyết ở đây. Nhìn thấy chồng cũ, Mặc Sênh nhớ lại khoảng thời gian khó khăn của mình ở Mỹ. Khi Dĩ Thâm gọi điện tới, Mặc Sênh xúc động nói:“Em rất nhớ anh”. Nghe được câu nói này của bà xã, Hà luật sư đã đích thân đi đón cô bằng xe đạp. Cảnh cặp đôi đèo nhau bằng xe đạp lướt đi trên con đường trường gợi nhắc lại kỷ niệm đẹp thời sinh viên.

Hà Dĩ Thâm nắm chặt tay Triệu Mặc Sênh khi cô bị nhận là vợ của Ưng Huy

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  7

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  8

Khi Mặc Sênh vừa ra mắt bạn bè của Dĩ Thâm, một người quen của Ưng Huy đã nhận ra cô và đến hỏi thăm. Mặc Sênh bỗng chốc lâm tình thế cực kỳ khó xử. Lúc này, Dĩ Thâm đã nắm chặt lấy tay Mặc Sênh để trấn an cô.

Hà Dĩ Thâm hôn trộm Triệu Mặc Sênh

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  9

Trở về nhà sau bữa tiệc với bạn bè, Mặc Sênh đã say rượu. Sau khi bế Mặc Sênh vào phòng ngủ. Dĩ Thâm đã nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào trước khi rời đi.

Hà Dĩ Thâm cưỡng hôn Mặc Sênh vì hiểu lầm cô lại bỏ đi

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  10

Mặc Sênh chuẩn bị hành lý đi Hồng Kông công tác mà không kịp báo trước cho Dĩ Thâm. Nhìn thấy hành lý của vợ, Hà luật sư đã hiểu lầm cô định bỏ anh đi một lần nữa. Nỗi lo sợ mất đi người mình yêu cùng sự ghen tuông đè nén suốt bấy lâu đã khiến Dĩ Thâm không khống chế được cảm xúc của mình. Anh đè Mặc Sênh xuống sofa hôn điên cuồng. 

Khi biết lý do Mặc Sênh chỉ đi công tác, Dĩ Thâm thẫn thờ dựa vào ghế không nói nên lời. Sau cái nắm tay nhẹ nhàng của Mặc Sênh, anh đã ôm chầm lấy cô, vừa khóc vừa nói xin lỗi.

Hà Dĩ Thâm bỏ dở công việc, sang Hồng Kông với Mặc Sênh

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  11

Chuyến công tác của Mặc Sênh đến Hồng Kông đều là do Ưng Huy lặng lẽ sắp xếp với mục đích tiếp cận cô. Tại đây, Ưng Huy đã nhờ Mặc Sênh giả làm vợ mình trong một buổi tiệc nhưng bị cô kiên quyết từ chối. Vì lo lắng Dĩ Thâm hiểu lầm, Mặc Sênh đã gọi điện thông báo cho anh. Trước hành động của tình địch, Hà đại luật sư đã bỏ ngang công việc, lập tức bay sang Hồng Kông với vợ. Khi thấy Dĩ Thâm bất ngờ đứng ở sảnh khách sạn, Mặc Sênh đã mỉm cười vô cùng sung sướng.

Hà Dĩ Thâm khiêu khích tình địch

Những cách thể hiện tình yêu đốn tim fan của Hà Dĩ Thâm  12

Trong bữa cơm tối, Dĩ Thâm và Ưng Huy thi nhau thể hiện sự quan tâm chăm sóc với Mặc Sênh. Cả hai cũng không ngừng "khiêu khích" nhau bằng những câu nói đầy ẩn ý. So với Ưng Huy, Dĩ Thâm có phần "thắng thế" hơn vì anh biết Mặc Sênh thích ăn đồ ngọt và đã gọi món sinh tố đậu đỏ cho cô. 

Tuy nhiên, Ưng Huy liền cho rằng ăn sinh tố buổi tối không tốt cho dạ dày. Dĩ Thâm bình tĩnh đáp lại "cũng đúng, có lẽ tôi chiều cô ấy quá" và đổi sang gọi món chè đậu đỏ nóng cho vợ. Cuối cùng, Hà luật sư còn khiến tình địch "thua đau" khi "chốt" lại một câu:“Món này vừa bổ máu vừa tốt cho thận, tôi nghĩ Ưng tổng nên thử ăn một bát”.
Chia sẻ