Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Lies,
Chia sẻ

Những cuốn tiểu thuyết bình thường có thể trở thành phim hay nếu gặp các đạo diễn tài năng.

6. The Last Of The Mohicans (1992)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của James Fenimore Cooper, Jr. (1826)

Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Trước khi đạo diễn/biên kịch Michael Mann chú ý tới cuốn tiểu thuyết này thì The Last of The Mohicans (Người Mohican cuối cùng) có lẽ cũng chỉ là một cuốn sách bình thường. Thực ra, chính đạo diễn Mann cũng khẳng định rằng mình được truyền cảm hứng từ kịch bản chuyển thể năm 1936 của Philip Dune, chứ không phải từ tiểu thuyết của nhà văn James Fenimore Cooper.

Tuy vậy, cuốn tiểu thuyết hơn 170 tuổi không chỉ là một cuộc hành trình rất nhanh và nhiều bạo lực, mà còn là một câu chuyện tình yêu lãng mạn. Ở trên phim, The Last of the Mohicans còn ngọt ngào và mềm mại hơn rất nhiều, có lẽ là nhờ diễn xuất đầy sức mạnh của Day-Lewis và nữ diễn viên xinh đẹp Madeleine Stowe.

7. Atonement (2007)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Ian McEwan (2001)

Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Nếu bộ phim lãng mạn đầy bi kịch Atonement của đạo diễn Joe Wright không thể làm trái tim bạn rung động, chắc chắn bạn phải nhạy cảm như… đá tảng. Sau khi trải qua 60 năm cuộc đời, người kể chuyện từng nhận nhiều giải thưởng danh giá đã theo sát đôi tình nhân bất hạnh, một tiểu thư nhà giàu (vai của Keira Knightley) và một gã kém may mắn hơn (vai của Jame McAvoy). Đôi uyên ương này đã phải trải qua cả thập kỷ xa cách và đau đớn, sau khi anh chàng này bị buộc tội cưỡng hiếp.

Không có nhiều thay đổi đáng kể từ tiểu thuyết của Ian McEwwan, thậm chí tên của tiểu thuyết vẫn được giữ nguyên, nhưng với nhiều người hâm mộ, phim Atonement chính là phiên bản đẹp nhất. Còn với các nhà sản xuất, tất nhiên bộ phim của đạo diễn Wright cũng kiếm về kha khá nhờ sự tham gia của “bông hồng nước Anh” Knightley và tài tử điển trai McAvoy, ngoài ra còn có Saoirse Ronan trong vai cô em gái nhiều chuyện.

8. The English Patient (1996)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Michael Ondaatje (1992)

Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Có rất nhiều lần mà những bộ phim chuyển thể là rất xuất sắc, nhưng không nên so sánh với cuốn sách nguyên bản – bộ phim của đạo diễn Anthony Minghella chuyển thể từ tiểu thuyết The English Patient của nhà văn Michael Ondaatje là một trường hợp như vậy.

Vẫn trung thành với tiểu thuyết, phiên bản điện ảnh năm 1996 rất đau đớn, đó là một câu chuyện lãng mạn trong bối cảnh kinh hoàng của Thế chiến 2. Trong phim này, Ralph Fiennes là một bệnh nhân bí ẩn được sự chăm sóc của một y tá người Canada (vai của Juliette Binoche) khi hai người ở Ý. Kéo dài tới 2h40 phút, bộ phim của Mighella thực sự rất dài và chỉ có điểm nhấn ở những khoảnh khắc nhạy cảm, xúc động của nhân vật, hay những cảnh chiến tranh bạo lực, thảm khốc.

Có lẽ đây cũng là bộ phim hiếm hoi khiến người xem cảm thấy nó dài hơn tiểu thuyết rất nhiều – The English Patient chỉ dài 320 trang. Tuy vậy, dưới sự kiểm soát của Fiennes và Binoche, câu chuyện lãng mạn trung tâm đủ mạnh để hấp dẫn người xem.

9. Trainspotting (1996)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Irvine Welsh (1993)

Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Trainspotting là cuốn tiểu thuyết đã làm nên tên tuổi của nhà văn Irvine Welsh, với hơn 1 triệu ấn bản ở Anh. Cuốn sách hấp dẫn độc giả vì đã mô tả chân thực lối sống trụy lạc, nghiện ngập và kết thúc đau buồn của những chàng trai trẻ ở Edinburgh. Được chia thành nhiều phần với nhiều người kể lại, Welsh tạo cho mỗi nhân vật một tiếng nói xa xăm, khiến cho Trainspotting giống như là nhiều tiểu thuyết nhỏ trong một cuốn sách.

Tuy vậy, những điểm trên không phải là thách thức quá lớn với vị đạo diễn lừng danh Danny Boyle – tác giả của bộ phim Slumdog Millionaire rất thành công. Nhiều người nhận xét rằng những kẻ nghiện ngập chưa bao giờ xuất hiện ấn tượng và trí tuệ đến thế, cho tới khi có bộ phim của Danny Boyle. Không chỉ có vậy, thực sự bộ phim đã truyền tải được thái độ và tư tưởng trong cuốn sách với một vẻ tự tin và rất táo bạo.

10. Breakfast At Tiffany's (1961)

Dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Truman Capote (1958)

Những bộ phim hay hơn truyện (P.2)

Bộ phim hài lãng mạn Breakfast at Tiffany’s của đạo diễn Blake Edwards, dựa theo cuốn tiểu thuyết có phần đen tối hơn nhiều của nhà văn Truman Capote, có lẽ chính là sự thể hiện lòng quý trọng với người đi trước. Với diễn xuất tuyệt vời của diễn viên huyền thoại Audrey Hepburn và George Peppard, Breakfast at Tiffany’s mang màu sắc lãng mạn nhẹ nhàng nhưng hết sức tinh tế, ở đó chiều sâu nội tâm của nhân vật được dần khám phá, mang lại những bất ngờ thú vị cho người xem.

Với vai diễn Holly, Audrey Hepburn được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc.
Chia sẻ