Nhã Phương: Từ "hot girl" của Lê Hoàng đến "nàng bánh tráng"

Mercury,
Chia sẻ

Từng tham gia nhiều bộ phim nhưng tên tuổi Nhã Phương lại chỉ thực sự được biết đến sau đoạn phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" gây sốt vừa qua.

Những ngày qua, đoạn phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" do nhóm sinh viên trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM thực hiện làm tác phẩm tốt nghiệp đã gây bão cộng đồng mạng. Câu chuyện tình đầy cảm động của hai nhân vật chính Nam và Vy đã chạm đến trái tim của nhiều người trẻ.

Cùng với sức nóng từ đoạn clip, cư dân mạng bắt đầu lùng sục tung tích của hai nhân vật chính. Bên cạnh chàng trai bán bánh giò Nam do cậu sinh viên trường Sân khấu điện ảnh - Võ Đình Hiếu thủ vai, nhân vật cô bé bán bánh tráng Vy cũng nhận được sự quan tâm của khán giả trẻ.

Nhã Phương: Từ
Cô nàng bánh tráng Nhã Phương

Thủ vai Vy trong phim là Nhã Phương, nữ diễn viên sinh năm 1990 cũng đã khá quen mặt với khán giả Việt. Nhã Phương từng tham gia nhiều bộ phim như Những thiên thần áo trắng, Gia đình số đỏ, Lạc mất linh hồn, Hoàng tử xấu trai, Hương bưởi... hay mới đây nhất là bộ phim điện ảnh Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng.

Cô cũng từng tham dự một vài cuộc thi nhan sắc tuổi teen cũng như đóng MV ca nhạc (MV Khó - Nam Cường; Như vậy nhé - Khắc Việt).

Nhã Phương: Từ

Trong những bộ phim mà Nhã Phương tham gia, đáng chú ý có Những thiên thần áo trắng - bộ phim từng được giới truyền thông cũng như khán giả đặt kỳ vọng lớn bởi đó là sự tái ngộ của đạo diễn tên tuổi Lê Hoàng sau một thời gian dài vắng bóng.

Thế nhưng nhân vật cô bé Tuyết tham ăn, đanh đá mà Nhã Phương thể hiện trong phim lại khó lòng sánh được với những tên tuổi như Miu Lê, hot girl Midu hay Hoa hậu Mai Phương. Thêm nữa, bộ phim nhanh chóng bị liệt vào hàng thảm họa bởi lối kể chuyện khiên cưỡng và gượng ép của Lê Hoàng.

Vị đạo diễn nổi tiếng đanh đá này đã bê nguyên phong cách của ông vào phim và khiến cho hình ảnh các cô cậu học trò tuổi teen trong phim bị biến thành những cái máy phát ngôn cho tên tuổi đạo diễn. Những màn đối thoại đáng lẽ nên trong sáng, dễ thương lại bị nhồi nhét một phong cách chua ngoa... "rất Lê Hoàng" khi lên phim.

Nhã Phương: Từ

Có điều ai cũng biết là sau Những thiên thần áo trắng, Miu Lê là cái tên được Lê Hoàng lăng xê thành công nhất. Cô nàng hot girl này đã nhanh chóng bén duyên với vị đạo diễn khó tính của điện ảnh Việt và tiếp tục tham gia bộ phim Tối nay 8 giờ do Lê Hoàng làm đạo diễn sau đó. Miu Lê cũng là một trong những giai nhân được Lê Hoàng dành tình cảm trong những bài viết của mình đăng trên báo chí.

Tuy nhiên ít ai biết rằng Nhã Phương cũng là một tên tuổi được Lê Hoàng chú ý. Có lẽ cô gái có nụ cười tỏa nắng này đã chinh phục được vị đạo diễn khó tính và khiến cô trở thành tên tuổi để Lê Hoàng "chọn mặt gửi vàng" khi thực hiện bộ phim điện ảnh Cát nóng mới đây.

Nhã Phương: Từ

Trong Cát nóng, Nhã Phương vào vai Cát - một cô gái miền biển dễ thương, ngây thơ đến khờ khạo, với tham vọng bảo vệ những con dông - loài động vật sống trong cát đang có nguy cơ bị con người làm hại. 

Nhã Phương từng xuất hiện cùng với Lê Hoàng và dàn sao của Cát nóng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Hà Nội diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái. Một bộ phận khán giả yêu mến hoặc biết đến cô có lẽ trong thoáng chốc đã từng kỳ vọng vào một sự tỏa sáng nào đó (dù là chớp nhoáng) của cô gái 23 tuổi ở một LHP Quốc tế. Thế nhưng, một lần nữa, lại không may cho Nhã Phương, Cát nóng không những không được đánh giá cao mà còn là tâm điểm để báo chí "ném đá".

Sau khi bị chê lên chê xuống, bộ phim này còn vướng vào những lùm xùm liên quan đến quyền kịch bản và nhanh chóng chết yểu trước khi ra rạp. Cùng với đó, tên tuổi cô nàng hot girl của Lê Hoàng cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Nhã Phương: Từ
Nhã Phương (ngoài cùng, bên trái) trên thảm đỏ LHP Quốc tế HN

Mờ nhạt trong những bộ phim truyền hình, vô danh ở LHP Quốc tế, thế nhưng vận may lại đến với Nhã Phương vào những lúc không ngờ nhất. Chỉ sau một đêm, tên tuổi cô được giới trẻ biết đến qua một clip dài hơn 20 phút. Hình ảnh cô nàng bán bánh tráng trong đoạn phim ngắn "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò" đã ghi điểm với khán giả nhờ nụ cười hồn nhiên, trong sáng và những biểu cảm dung dị, chân thật. Diễn xuất đầy xúc động của Nhã Phương bên cạnh nhân vật chính - chàng bán bánh giò đã chạm vào trái tim nhiều khán giả trẻ. 

Nhã Phương: Từ

Nhìn vào tương quan giữa chặng đường dài mà Nhã Phương đã theo đuổi trước đó, cùng những bộ phim truyền hình và cả điện ảnh đã tham gia, và một đoạn clip hơn 20 phút được chia sẻ trong cộng đồng mạng, có lẽ ai đó sẽ bật cười trước sự bất ngờ thú vị xen lẫn chút mỉa mai về con đường mà cô gái 23 tuổi này đã đi. 

Trường hợp của Nhã Phương không chỉ nói lên sức mạnh của mạng xã hội trong đời sống hiện tại, mà còn để thấy rằng, những cô gái bước chân vào làng giải trí ngày nay, đôi khi vì quá mộng mơ đeo đuổi những ước mơ ở trên cao, mà bỏ quên mất vận may đang ở ngay trước mắt, dù nhỏ bé nhưng cũng rất đáng để thử sức và nắm bắt.

Nhã Phương: Từ

Câu chuyện về "nàng bánh tráng, chàng bánh giò" chưa thể giúp Nhã Phương tiến xa hơn trên con đường làm nghệ thuật mà cô theo đuổi, nhưng chắc chắn, nó đã giúp đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả - những người mà trước đó, dù quen mặt nhưng chẳng thể nhớ nổi cái tên Nhã Phương. Và biết đâu, cái vận may cỏn con ấy lại cũng chính là một bước đệm nho nhỏ cho con đường lớn của "nàng bánh tráng" trong một tương lai không xa...
Chia sẻ