Ngọc Oanh - Đã sẵn sàng làm mẹ!
Ngọc Oanh giờ làm giám đốc đối ngoại cho một công ty truyền thông lớn, có lái xe riêng. Trong câu chuyện, Á hậu đã bóng gió về một mái ấm hạnh phúc và những đứa con ngoan.
Tình yêu vào thời điểm này với Oanh như thế nào?
Càng sống tôi càng thấy tình yêu quan trọng cho cuộc sống của mình như thế nào, không có nó chắc mình không sống nổi hoặc sẽ vô cùng tẻ nhạt. Nếu xét về khía cạnh cuộc sống, về khía cạnh công việc, mình có thể dùng lý trí để xét đoán mọi việc nhưng riêng tình yêu thì nó lại có tiếng nói riêng.
Lúc đó mình lại phải hỏi trái tim của mình, nếu như trái tim thực sự đã hướng về một người thì lý trí khó có thể can thiệp được, vì không ai bắt trái tim mình thôi nhớ về một người cả.
Tôi nghĩ sống ở đời, hạnh phúc không phải là mình có được nhiều người yêu mà hạnh phúc là mình yêu được một người và chỉ người ấy mà thôi. Thật đau khổ và bất hạnh nếu một lúc nào đó mình không biết yêu ai và nghĩ tới ai nữa.
|
Thật khó để diễn tả cảm xúc về tình yêu của tôi lúc này, nó không rõ nét. Tôi nghĩ mình hạnh phúc nhưng không tránh khỏi cảm giác lo âu, trong thời gian này tôi suy nghĩ về nó khá nhiều…
Tôi không đẹp và duyên đến mức để có nhiều người theo đuổi. Tôi chỉ mong người yêu hiện tại của tôi luôn yêu tôi là đủ rồi! (Cười)
Chị không thuộc hàng tuyệt sắc nhưng những người thích chị nói yêu chị từ chính con người chị…?
Tôi thì chẳng nghe ai nói gì và tôi cũng không tin vào điều đó!
Nhiều người khen lúc này chị có sự khác biệt rõ nét về phong cách ăn mặc thanh lịch quyến rũ và phong cách làm việc cũng… chuyên nghiệp hơn. Hẳn chị hài lòng chứ?
Tôi nghĩ đó là một sự động viên và một sự ghi nhận mới về sự cố gắng, ý thức tốt về bản thân của tôi. Có lẽ nó sẽ là sự cố gắng cả cuộc đời của mình vì dù sao sự đòi hỏi về công việc luôn khắt khe và quan niệm về cái đẹp thì luôn thay đổi. Tôi sẽ tìm cho mình sự thích ứng!
Sở hữu căn hộ tiền tỷ tại khu Ciputra, sắm xe hơi, có lái xe riêng... người ta đồn chị dạo này “phất” lắm. Người ta cũng nói, chị có cuộc sống dư dả như thế là nhờ “sở hữu” một anh chàng giàu có?
Điều này chị phải hỏi người yêu của tôi chứ! Từ ngày quen nhau, tôi chưa ý thức anh ấy là người giàu hay nghèo hoặc anh ấy có tài sản bao nhiêu? Nhưng tôi nghĩ anh ấy giàu đấy, anh ấy giàu về kiền thức, về sự hiểu biết, giàu về phong cách sống…
Nói ai ngây thơ chứ tôi thì không! Vì tôi đã có sự trải nghiệm cuộc sống thực tế khó khăn. 5 năm trời sống trên Hà Nội, cuộc sống đó dạy tôi những điều không nên ngây thơ trong cuộc sống này. Nhưng cũng chính những ngày tháng đó, tôi thu nghiệm được ý nghĩa của cuộc sống theo quan niệm của chính bản thân tôi lại nằm ở một khía cạnh khác.
Cụ thể là như thế nào?
|
Không phải là tôi không mong muốn có được người chồng giàu có. Nhưng tiêu chí của tôi đặt ra rất rõ ràng, tôi biết cuộc sống hay con người chẳng bao giờ có được sự hoàn hảo. Ông trời đã bao giờ cho ai được tất cả đâu?
Tôi hay hỏi là tôi muốn gì và tôi không thể trả lời là cái gì tôi cũng muốn. Vậy điều trước tiên, tôi muốn là cái gì thì câu trả lời là: tình yêu! Cái tôi mong muốn đầu tiên trước khi tôi may mắn có đựợc những thứ khác đó là tình yêu từ người đàn ông của mình.
Nhưng rõ ràng chỉ mỗi tình yêu thì đâu có đủ?
Sau những trải nghiệm, tôi nghĩ mình có phấn đấu đến đâu hay thành công ở một phương diện nào đó thì chắc chẳng bao giờ tôi nghĩ rằng tôi sẽ bằng được chồng tôi. Tôi nói như vậy không phải để… nịnh người mà tôi đang yêu mà tôi thấy đàn ông họ thực sự giỏi. Có những điều tôi bỏ ra bao công sức để làm mãi chưa xong thì người đàn ông mà tôi biết đã giải quyết được một khối lượng công việc khổng lồ và có ý nghĩa hơn nhiều.
Quay trở lại vấn đề tôi nghĩ thì quan niệm của riêng tôi, lấy chồng không phải để kiếm một chỗ dựa dẫm. Chúng tôi sẽ lấy nhau để luôn có được người yêu thương ở bên cạnh mình. Và tôi cũng hiểu cảm giác như thế nào khi người đàn ông biết rõ cô ấy lấy mình chỉ vì bản thân anh ấy là “miếng mồi” béo bở.
Tình yêu sẽ thiêng liêng và trọn vẹn theo đúng nghĩa nếu như chúng ta thực sự đến với nhau vì tình yêu. Nghe có vẻ lý thuyết nhưng tôi nghĩ thực sự nó là như vậy đấy!
Nghĩ như thế, chị sẽ rất vất vả đấy!
Sự vất vả của tôi không hẳn là để kiếm tiền và lo cho cuộc sống. Điều tôi muốn hơn là thông qua những công việc của tôi để hiểu được sự khó khăn và vất vả của người chồng mình trong công việc và những bước thăng tiến của anh ấy.
Anh ấy vẫn than phiền là trán dô hay bướng bỉnh, nhưng tôi biết anh ấy rất yêu tôi.
Cứ nghe cái cách chị bộc bạch thì dễ nhận thấy cô nàng Á hậu nhí nhảnh ngày nào đã sẵn sàng tâm thế lập gia đình và làm mẹ. Thế bao giờ một đám cưới tưng bừng sẽ diễn ra đây?
Chúc Ngọc Oanh may mắn!
Theo Dân trí