Nam chính "Jang Ok Jung" cãi nhau với fan khi đang say rượu?

Thu Thủy,
Chia sẻ

Yoo Ah In đã tranh luận khá gay gắt với fan trên Twitter khi bộ phim "Tình sử Jang Ok Jung" kết thúc.

Nam diễn viên Yoo Ah In gây sự chú ý của cư dân mạng khi bày tỏ những suy nghĩ và cảm xúc của anh về đoạn kết của bộ phim Tình sử Jang Ok Jung mà anh đóng chính. Theo một số nhân chứng, dường như thái độ của Yoo Ah In hơi quá gay gắt và những phát ngôn của anh được cho là ở trong trạng thái không tỉnh táo.

Ngay từ khi bắt đầu, Tình sử Jang Ok Jung đã không đạt được mức rating như mong đợi và bị nhiều khán giả chỉ trích là "bóp méo lịch sử". Sau khi bộ phim kết thúc vào tối thứ Ba vừa qua (giờ Hàn Quốc), nam chính Yoo Ah In đã đăng trên trang Twitter một bức ảnh đoàn làm phim với lời nhắn: "Tạm biệt!" gửi đến các fan của mình. 

Nam chính
Yoo Ah In vào vai Vua Suk Jong trong Tình sử Jang Ok Jung

Tuy nhiên, sự việc không chỉ dừng lại ở đó, đặc biệt là sau khi Yoo Ah In được cho là đã uống rượu khi viết: "Liệu có phải lịch sử được ghi lại bởi những con người - những kẻ nhìn nhận rằng mình tốt hơn người khác. Những người này thậm chí có thể bịa đặt ra những thứ mà người khác chứng kiến, hoặc phủ nhận những điều chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Đôi khi người ta vẫn học lịch sử thông qua những ghi chép đó hoặc qua những gì được tái diễn trong các bộ phim truyền hình lịch sử. Giống như chiếc khuyên mũi được gọi là khuyên mũi khi nó được đeo trên mũi vậy, người ta vẫn thường xuyên có những suy nghĩ khác nhau về cùng một vấn đề".

"Liệu những gì chúng tôi đặt ra trong bộ phim là sự thật, hay cũng chỉ là một sự rập khuôn? Ai có thể chắc chắn? Nó có thể không chính xác, nhưng cũng chỉ là một trong những quan điểm khác nhau về cùng một vấn đề. Tôi cảm thấy vui vì đã hoàn thành vai diễn Vua Suk Jong theo cách đó. Hẹn gặp lại một lần nữa...".

Sau đó, nam diễn viên kết thúc bằng việc viết: "Hôm nay, chúng tôi đã bị lừa dối bởi những ghi chép, những văn bản lịch sử... Heh, tôi cũng không biết nữa, tôi đang say".

Nam chính
Yoo Ah In và Kim Tae Hee trong cảnh cuối "Tình sử Jang Ok Jung"

Nhưng có vẻ những dòng tâm sự của Yoo Ah In trong trạng thái được cho là ngà ngà say này đã đánh thức một số khán giả của Tình sử Jang Ok Jung, bởi ngay sau đó, nam diễn viên này đã liên tục "đáp lễ" trên Twitter về những phản hổi từ phía fan mà anh nhận được. 

Yoo Ah In viết: "Bất chấp những gì mà chúng tôi đã làm, lịch sử luôn có khả năng được phóng đại hoặc xoay chuyển. Liệu có phải là cuối cùng khi chúng ta tin vào quan điểm phù hợp với điều mà chúng ta mong muốn, và trong bộ lọc của chúng ta, chúng ta lựa chọn lấy một thứ mà chúng ta cho là tốt nhất? Haha, hãy nhìn vào các nước láng giềng của chúng ta, cũng như niềm tin của chúng ta. Thật tào lao!".

"Cuối cùng, bạn sẽ tin vào những gì bạn muốn. Tất cả chúng ta đều là những kẻ yếu đuối. Tối nay, tôi đã có rất nhiều suy nghĩ, tôi cũng nói rất nhiều, và tôi và các bạn, chúng ta có những quan điểm khác nhau. Chúng ta đều muốn gây sự chú ý, đều say mê việc được bộc lộ suy nghĩ của mình, và đều cô đơn. Sự kiêu ngạo của chúng ta có thể thay đổi mọi thứ. Tôi chuẩn bị kết thúc đây. Tạm biệt!".

Nam chính
Nhân vật Jang Ok Jung trong Tình sử Jang Ok Jung được cho là biến đổi khá nhiều so với những gì lịch sử ghi chép

Tuy nhiên, có vẻ như Yoo Ah In đã hơi quá chén và không thể kiểm soát bản thân mình, anh tiếp tục trở lại một lần nữa, để đáp lễ các quan điểm của những người cho rằng họ thất vọng vì cách anh đang bác bỏ lịch sử. Yoo Ah In trả lời một khán giả: "Tôi còn phải giải thích bao nhiêu lần nữa đây? Liệu có phải bạn mắc chứng khó đọc?", và đáp lại một người khác: "Quá nhiều người mắc chứng khó đọc. Tôi không nói lịch sử được ghi lại bởi những kẻ chiến thắng. Có lẽ tôi nên viết bằng tiếng Anh vì có vẻ nhiều người không hiểu tiếng Hàn cho lắm".

Lúc này, rất nhiều fan tỏ ra lo lắng về tình trạng của Yoo Ah In: "Oppa, làm ơn hãy viết rõ ràng cho mọi người biết rằng anh đang hoàn toàn tỉnh táo", "Có vẻ như anh đang thực sự say, làm ơn đừng nói những điều mà anh có thể sẽ hối hận khi anh tỉnh táo trở lại".

Nam chính
Yoo Ah In và Kim Tae Hee

Yoo Ah In viết tiếp: "Bạn nghi ngờ và tấn công người khác, nhưng cuối cùng bạn vẫn không bao giờ chịu nghi ngờ những điều mà bạn tin tưởng. Tôi là người đầu tiên bị tẩy não bởi câu chuyện về Jang Hee Bin. Không phải từ những văn bản, mà là từ bộ phim truyền hình... Tôi không biết sự thật như thế nào, tôi chỉ không tin những người đã nói rằng tôi đang nói xấu vị vua thời Joseon khi mà tôi đang muốn chúng ta nên cởi mở hơn về những gì mà lịch sử đã ghi chép. Có những vấn đề về việc đọc hiểu không thể tin được, nó biến những điều tốt trở nên tệ và những điều đã tệ lại càng tệ hơn"

Yoo Ah In kết thúc bài phát biểu của mình bằng cách viết: "Các bạn đối thoại với tôi, tôi đối thoại với các bạn. Chấm hết!".

Tình sử Jang Ok Jung đã kết thúc vào thứ Ba với một kết cục bi thảm dành cho nhân vật Jang Hee Bin - Jang Ok Jung, nhưng bộ phim này gây tranh cãi bởi việc biến đổi nhân vật Jang Ok Jung theo những gì mà lịch sử ghi lại. Jang Ok Jung trong Tình sử Jang Ok Jung cũng khác với một số bộ phim trước đó từng tái hiện bà là người phụ nữ độc ác, chuyên quyển, tham vọng...
Chia sẻ