Gương mặt thân quen:

Mỹ Tâm trung niên "đè bẹp" Phương Mỹ Chi

Theo Kênh 14/ Tri Thức Trẻ,
Chia sẻ

Màn hóa thân xuất sắc thành Mỹ Tâm trong "Vì em quá yêu anh" của Ngân Quỳnh đã giúp cô giành lấy 100 triệu ở tập thi thứ 2 "Gương mặt thân quen".

Sau tập thi đầu tiên đầy bất ngờ, 6 thí sinh Gương mặt thân quen mùa thứ 2 đã bước vào tuần thứ 2 với những hình tượng hoàn toàn mới mẻ. Đêm qua, Ngân Quỳnh, Hoài Lâm, Vy Oanh, Minh Thuận, Vương Khang, MiA lần lượt quá thân vào Mỹ Tâm, Mario Maurer, Trịnh Thiếu Thu, Daniela Lujan và Ngô Thanh Vân.

Nổi bật nhất đêm thi phải kể đến 2 tiết mục của Ngân Quỳnh và Minh Thuận. Ngân Quỳnh đã xuất sắc gạt bỏ mọi ranh giới về tuổi tác, hóa thân thành Mỹ Tâm đầy cá tính trong "Vì em quá yêu anh". Ngoại hình, trang phục, vũ đạo được chăm chút tỉ mỉ khiến người xem cảm thấy phấn khích về tiết mục này. Không những ban giám khảo mà cả các thí sinh khác cũng cảm nhận được sự cố gắng và đầu tư của Ngân Quỳnh khi nhập vai Mỹ Tâm. Cô trở thành người chiến thắng ở tuần 2 với số điểm 46, mặc cho Phương Mỹ Chi mới là hình tượng được kì vọng nhất đêm thi hôm nay.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  

Được chờ đợi từ sau khi bốc thăm nhân vật ở tuần thi trước của Gương mặt thân quen, màn trình diễn của "Phương Mỹ Chi" Minh Thuận cũng gây không ít chú ý từ phía khán giả. Trình bày lại bài hit "Quê em mùa nước lũ" mà giọng ca nhí này đã thể hiện ấn tượng trong "The Voice Kids", Minh Thuận đã chứng tỏ một điều, "cưa sừng làm nghé" là một chuyện không quá khó khăn với anh. Anh bắt chước Phương Mỹ Chi từ điệu bộ, biểu cảm và cả đoạn xúc động, ngừng hát trong clip gốc. Tuy nhiên, tiết mục này lại chưa thể vượt qua được "Mỹ Tâm" và đành ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 2, đồng hạng với Vy Oanh.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên

Một số diễn biến khác của đêm thi:

Mỹ Tâm trung niên
Mỹ Linh

Mỹ Tâm trung niên
Đức Huy

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
Các thí sinh trong đêm thi thứ 2

Mỹ Tâm trung niên
MC Thanh Bạch

Mỹ Tâm trung niên
Bộ 3 giám khảo

Hoài Lâm - "nàng diva" ở tuần trước đã được "trở lại với giới tính thật" của mình, sắm vai Mario Maurer trong bộ phim "Tình người duyên ma". "Pee Mak" lần này có thêm được sự trợ giúp của 4 anh bạn đồng hành và người vợ ma "xinh đẹp". Hoài Lâm ở tuần này được nhiều người đánh giá là điển trai, dễ thương và hát tiếng Thái giống như thật.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  

Vương Khang hóa thân vào nam ca sĩ Hồng Kông Trịnh Thiếu Thu và hát ca khúc quen thuộc "Vì một người đi mãi" (lời Việt: Quang Huy). Anh tiếp tục chứng minh ngoại hình không hề là trở ngại khi thực hiện những động tác vũ đạo điêu luyện. Bên cạnh đó, "Tí đô" cũng thể hiện sự quyết tâm mạnh mẽ khi hoàn thành trọn vẹn những câu hát bằng tiếng Hoa cực phức tạp.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  

Vy Oanh cũng gặp phải thử thách khó khăn trong tuần này khi phải hóa thân vào một cô bé nhỏ tuổi và hát tiếng Tây Ban Nha. Sắm vai Daniela Lujan trong bộ phim nổi tiếng thời gian trước - "Nhật kí của Daniela", Vy Oanh đã gây ấn tượng với người xem trên một sân khấu ngập tràn sắc màu cùng ca khúc "Luz Clarita".

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  

Cuối cùng, MiA khép lại đêm thi với màn dầm mưa khá liều lĩnh trong ca khúc "Có khi nào em buồn" của "thầy cũ" Ngô Thanh Vân. Màn trình diễn khá đơn giản nhưng được kết hợp nhuần nhuyễn giữa hát, diễn và vũ đạo dưới mưa, khiến khán giả cảm thấy mãn nhãn.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  

Trong tiết mục khách mời, MC Thanh Bạch đã đích thân cải trang thành ca sĩ Nhã Phương để thể hiện ca khúc "Sống vui" ("Jambalaya" của The Carpenters, lời Việt: Đinh Tiến Dũng) bên cạnh danh hài Chí Tài.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
MC Thanh Bạch với màn cải trang đặc biệt

Các thí sinh bước vào phần cho điểm đồng đội và nhận điểm từ ban giám khảo. Ngân Quỳnh xuất sắc lội ngược dòng, giữ vị trí đầu bảng. Các vị trí tiếp theo trong tuần này lần lượt thuộc về Vy Oanh, Minh Thuận, MiA, Vương Khang, Hoài Lâm. Thứ tự cuối cùng sau khi cộng điểm 2 tuần: Ngân Quỳnh, Minh Thuận, Hoài Lâm, Vương Khang, Vy Oanh, MiA.

Cuối cùng là phần chọn vai diễn cho tuần sau (12/4). Hoài Lâm sẽ vào vai Andrea Bocelli, Vương Khang vào vai Aladdin, MiA vào vai Lê Minh, Minh Thuận vào vai Thu Minh, Vy Oanh vào vai Phương Thanh và Ngân Quỳnh vào vai Bảo Yến.

Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
  
Mỹ Tâm trung niên
Các thí sinh cùng nhau chúc mừng Ngân Quỳnh
Chia sẻ